1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ các quán bar tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ngongoz, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trước đây khoảng một tháng, mình cũng mày mò vào topic này tìm hiểu thông tin để dẫn anh bạn người nước ngoài đi pub. CŨng đóng góp một số ý kiến sau:
    - Hồ Gươm Xanh: thực ra cũng từng đến trước đó rồi, lần này dẫn bạn đến hơi muộn, khoảng tầm 11h đêm thì cũng chả còn tí ca nhạc nào, có cậu DJ chơi giật giật kiểu dở hơi chả phải gu của mình. Vừa vào gọi mấy chai bia, mấy con vượn cái tiếp thị rượu ko được lườm lườm mang đúng một chai bia ra... Ghét thế trong khi mình order mấy chai ken... nói thật là ko muốn uống rượu cái lúc ấy.. mắng tiếp nó mấy câu nó mới mang ra tiếp... Ngồi chưa nóng chỗ thì bon nó lục tục đóng cửa.. phải thanh toán đi về... Chán... Thêm một điều nữa là lúc thanh toán xong, bạn mình theo thói quen tip cho nó mấy chục... con vưọn cái đấy nó lại gườm gườm... Tức mình mình lấy lại chỗ tiền típ... Ghét... Nghĩ rằng hồ gươm xanh đong khách, nhưng thái độ phục vụ quá lởm... chả muốn quay lại.
    - Seventeen Saloon: Bạn mình rất thích ban nhạc phillipin biểu diễn ở đây... nhưng thỉnh thoảng dị ứng với vài cậu khách nhảy lên hát tiếng anh không được chuẩn... Nhưng nói chung là thấy hài lòng với phong cách phục vụ cũng như nhóm nhạc biểu diễn.. thực sự enjoy ở đó. Tuy nhiên cách đây đúng một tuần, hôm đó có Jimmy Nguyễn biểu diẽn, vừa ngồi xuống thì em phục vụ ra thỏ thẻ: "chị ơi hôm nay có ca sĩ nổi tiếng hát nên bọn em phụ thu 69k một khách". Nhẩm tính trong đầu nhóm mình có 4 người, ba anh bạn người nước ngoài không có khái niệm gì về Jimmy Nguyễn cả, mình cũng không phải là fan nên bỏ ra thêm gần 300k thì phí. Nhưng hai anh bạn kia đã order đồ uống rồi nên ngồi lại. Mình cũng một anh khác sang bar relax ở Quang Trung.
    - Relax Quang trung: Đặc điểm của bar này là nhiều em gái quá, với con mắt của nữ thì mình thấy ok. Thấy bạn mình rỉ tai là các em này phục vụ nhiệt tình lắm. Trước kia mình đến thì quán ko đông lắm, ban nhạc cũng là phillipin nhưng chán hơn 17th... nhưng bây giwò thấy khá đông mặc dù hôm ấy không phải là cuối tuần, chắc các em ấy phục vụ chu đáo...Và nhóm nhạc biểu diễn ở 17th cũng sang đó biểu diễn nên mình thấy cũng ok... Nhưng sân khấu biểu diễn hơi nhỏ do cấu trúc của quán... Mình thấy bar này tạm được.
    - Nutz: mình cũng lên Nutz vài lần, chủ yếu là nhạc DJ, hôm nào có chương trình thì có nhóm múa rồi ca sĩ này nọ... Dạo này Nutz vắng khách vì nghe bảo dân lắc bây giờ dạt về dưới mạn Bạch Đằng vì có bar nào mới mở. Nhưng mình lại thích Nutz lúc vắng vẻ. Bạn mình thích chơi billards nên vắng chơi thích hơn. Hôm trước dị ứng với mấy anh người việt chắc lần đầu đi pub. chả chịu xếp hàng gì cả, bạn mình vừa kết thúc ván là ra đòi gậy để chơi.. hình như không biết luật chơi thì phải.... trong khi còn bao nhiêu người xếp hàng trên bảng... Đã thế khi chơi thì chỉ mong đánhtrúng bống hay sao ấy, chưa kết thúc ván mà đã nhắm ball số 8 để đánh rồi... Bạn mình ghé tai mình complain về thái độ mấy anh chàng đó... nói thật là mình cũng thấy xấu hổ và chỉ biết nhún vai...
    - Irish Pub: Nhẹ nhàng và nhân viên nhiệt tình. Mình đọc ở topic này thấy có bạn nào kể là ở đây cốc uống bia được ướp lạnh nên dẫn bạn mình đến. Bạn mình cũng rất thích vì nó làm vị bia uống ngon hơn... Mình cũng thích quán này vì đồ ăn rất ngon, cách bài trí cũng rất là Irish... Cũng không đắt lắm...
    - Tầng 18 khách sạn Deawoo- chả để ý tên vì đến là leop một mạch lên đấy, thích mấy cái sofa ở đây, nằm ngồi ngả ngớn nghe nhạc sống cũng khoái, lại romantíc... rủ người yêu lên cũng được... Với lại vì là trong ks nên nhân viên phục vụ khá pro..
    - Sofitel Plaza: Tầng cao nhất ấy, cũng chả nhớ tên. Vừa uống vừa ngắm cảnh hà nội... thấy cũng được... hôm nào giăng thanh gió mát kê bàn ra ngoài thấy cũng hay hay... lúc ấy có anh nào mà chụm đầu bàn chuyện chúng mình chắc cũng đi vào lòng người lắm......

    CÒn mấy cái nữa nhưng mà chả để lại ấn tượng lắm nên không kể ra đây. Để mình đi tìm hiểu tiếp rồi lại kể ra góp vui vậy. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  2. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    them Zen bar sắp khai trương
    thông tin chi tiết các bác xem ở đây nhé
    http://muare.vn/forum/an-uong/2138720.ttvn
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa qua Matador ở Hàng giấy. Cái đó đối diện với ngõ đi sang bên Hàng cót, cái gì mà tên là Bắc đô cũ ý. Nhẹ nhàng hơn 17h saloon và có ban nhạc philippin chơi hay lắm. Chẳng nhớ có phải là tất cả các tối k nữa.
  4. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    mình thấy club Dimond không đẹp lắm, bên trong trang trí không đẹp, trông hơi xập xệ thế nào ấy. Ocean club ở 1E trường chinh đẹp hơn nhiều, nhạc cũng hay hơn. Lúc mình vào Dimond chẳng thấy ai hỏi han chỉ bàn cho mình cả, fải đi đến mấy bàn cuối mới thấy có người xếp bàn cho.
  5. aloha318

    aloha318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    E xin add thêm LOOP ở Hàng Bài nữa ạ. E thấy đi bar vui hay ko là do mình :D có vài lần đi bar, nhạc nhẽo chán, khách vắng nhưng cả lũ bạn bè đi nói chuyện, nhảy nhót giảm béo vẫn thấy vui như thường .
  6. whitehorse2

    whitehorse2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Matador ỏ 39 Hàng Giấy. Mình đã đến đấy vài lần. Quán ấm cúng, nhẹ nhàng. Giá đồ uống hợp lý gấp mấy lần ở mấy bar kia. Mấy em nhân viên cũng nhẹ nhàng chứ không lõi đời như 17 saloon hay relax... Hôm nọ đến vào thứ hai thì ban nhạc nghỉ, chỉ có DJ. Hỏi ra mới biết là chỉ trừ thứ hai còn các ngày trong tuần đều có ban nhạc Philipin biểu diễn. Theo đánh giá của mình thì ban nạch này biểu diễn hay nhất trong các bar có live band, sau đó đến 17 và relax... Nói chung là cũng thích bar này...
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nhạc nhẽo Loop thì cũng được, có cái khách rất vắng vẻ, hầu như chẳng có không khí sôi động chút nào. Mà nghỉ rồi em ạ, hình như là đổi tên làm lại j đó, ko còn Loop nữa đâu
  8. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Quán Cuba cafe-lounge mới mở ở 46 Lê Duẩn (sát đường tàu đầu Lê Duẩn cắt Nguyễn Thái Học, đối diện hàng lòng nổi tiếng!!!!), trước là quán Ngày Xưa. Nhưng quán Cuba này đậm chất Cuba-afro từ những hình vẽ và tranh, kể cả cách bài trí quán. Hay nhất là mỗi phòng một kiểu, có tầng 1 theo kiểu bar, tầng lửng toàn gối-đệm để ngồi trên nền gỗ, tầng 2 theo dạng lounge, ban-công nhìn xuống đường tàu... thích nhất là cái vườn ở phía sau cực kỳ yên tĩnh và thoáng.... tớ bồ-kết bộ ghế đạo diễn xếp trong vườn... bạn tớ bảo ngồi đây ngửa mặt lên trời nắng nhẹ, cảm giác như đang ở Hy Lạp!!! nó thì chưa đi Hy Lạp bao giờ nhưng suốt ngày xem mấy trailer quảng bá du lịch!!!!
    Sắp tới quán sẽ phục vụ thêm đồ ăn nhẹ do một đầu bếp Mỹ chuẩn bị, còn bây giờ các món được order nhiều nhất và đang được dân tình truyền miệng là cà phê, Cuba Libre và Mojito Chanh leo!!!!
  9. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    quên là ở Cuba bar cafe thì nhạc chủ yếu được chơi là nhạc latin, khách nào hứng thú nhảy salsa thì chủ quán sẵn sàng phục vụ với kho nhạc khổng lồ vì cũng là tay nghiền nhạc salsa!!!!
  10. Mieodaugau

    Mieodaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghe ô?n quá nhi?! Thanks Speckie nhé!
    Tớ không thích Nutz vi? nhạc lơ?m. Ghét Relax kinh khu?ng vi? các em tiếp viên ha?ng họ Bar na?o chuyên House thi? tớ cufng cha?o thua. Hôm na?o không muốn nghif gi? thi? chui va?o Toilet Pub

Chia sẻ trang này