1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

True or False...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungnhinh, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tobacco

    tobacco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tình..... này thôi thì còn tình....kia
    Quay lại kiếm chác đấy.Tránh xa !
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn tình cảm đấy....
    Hãy để anh ấy quay lại, 1 cách nhẹ nhàng, tự nhiên.
  3. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi ng đã chia sẻ với mình,nhưng mình là ng trong cuộc mình hiểu.Đúng,anh vẫn còn tình cảm với mình nhưng có lẽ nỗi ám ảnh về mình thì lớn hơn.4 năm có lẽ quá khó để phai nhạt bất kỳ cái gì,cả tình yêu và nỗi sợ hãi.Trong thời gian yêu nhau mình đã thay đổi từng chút 1 nhưng chắc anh ko nhận ra hoặc có thể nó đi vào suy nghĩ của anh làm anh có 1 cái gì đó gọi là thói quen mất rồi.Cũng là do mình nên mình chẳng biết phải trách thế nào cả cũng ko biết làm sao thay đổi được suy nghĩ đó của anh.Anh cũng từng nói với mình rằng"anh biết là em thay đổi nhưng cứ mỗi lần em ko nói gì hay xị mặt ra là anh lại sợ,anh lại nghĩ là em đang giận".Mình mới biết mình đã làm mọi chuyện xấu thế nào,chưa bao giờ muốn ng khác tổn thương vì mình ko ngờ ng mình tổn thương lại là ng mình yêu thương nhất.
    Đến giờ mình đã giữ anh,nhiều lúc mình cũng thử xem anh như thế nào với mình nhưng anh nói "2 đứa ko hợp"...Thời gian đầu đúng là mình ko cam lòng,1 phần vì quá hụt hẫng ko ngờ anh lại lạnh lùng và tàn nhẫn thế,1 phần vì hiếu thắng ,1 phần lớn hơn là tình yêu,mình thấy mình sai lầm,mỗi ngày 1 thấm thía ,đã giữ anh,xin lỗi ...anh cũng nói anh vẫn yêu mình nhưng "em đã cố gắng và anh cũng cố gắng nhưng 2 đứa ko hợp vẫn là ko hợp,anh đau đầu lắm mà anh biết là em cũng chẳng vui vẻ gì cả..."..."mọi chuyện đã qua rồi,rồi thời gian 2 đứa cũng quên thôi..."2 tháng sau thì mình biết là anh nói đúng,mình rất yêu anh nhưng ko hiểu sao mình lại cứ hay giận anh làm gì dù thật sự mình ko muốn vậy,nhiều lúc ko thể kiềm chế được,giân dỗi,cãi nhau,mình cũng là ng đau khổ lắm,nhưng sao mình lại thế mình cũng ko biết nữa.Mình chọn cách quên anh để anh thoải mái và mình cũng hiểu anh nói thật chứ ko phải vì hết yêu hay vì gì cả.Rất khó vì mình đã quá quen sự có mặt của anh,4 năm trời,lược bỏ dần các mối quan hệ bạn bè,đi đâu cũng cùng anh,đen^'' mưc mấy đứa bạn gái cũng bảo"muốn đi đâu với mày cũng khó"...giờ lại 1 mình bắt đầu lại từ đầu..Chắc anh cũng vậy nên cũng chẳng trách anh vì sao anh dứt khoát mà vẫn liên lạc với mình,nhưng làm sao mà làm bạn được cơ chứ,mình đã thử sẽ bt coi anh như 1 ng bạn nhưng có những lúc càn anh,nhớ anh mà ko thể nói ,mình tủi thân lắm ko chịu được.Mình quyết định dứt khoát nhưng chỉ đưọc vài lần anh nt ko nhắn lại,gọi điện ko nghe,rồi thấy gọi nhiều lại nghĩ nhỡ có chuyện gì thì sao?
    Mình ko thể làm tn được,mình ko hi vọng 1 cơ hội vì nhiều lần thế mình sợ cảm giác hụt hẵng thất vọng lắm nhưng cứ thế này thì ko đành long,mình ko quên a được,giờ mình sẽ đối xử với anh thế nào là tốt nhất đây?Liệu anh còn yêu mình hay chỉ vì cũng chưa quen với khoảng trống 4 năm?Mà yêu sao nhất định ko muốn quay lại,ko muốn quay lại sao cứ lằng nhằng làm gì.Trời ơi,cứ loạn lên,mình ko thể nghĩ ra gì được nữa...
  4. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    thôi không hợp thì thôi, có đau khổ thì cũng chỉ 1 time là hết thôi, cuộc đời vẫn đẹp sao, thế giới vẫn nhiều đàn ông đẹp trai, dù đa số đã có bồ rồi, nhưng vẫn còn đầy anh cô đơn.
    đùa thế thôi tốt nhất là cưng nên thay đổi lại thái độ, quan tâm và chia sẻ nhiều hơn...
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    2 bạn đúng là k hợp nhau thật,quay lại làm j cho mệt
    bạn thì tính trẻ con,hay jận dỗi,còn anh bạn kia thì chưa đủ độ trơ để yêu ng như bạn
    Tính tớ cũng hệt như bạn,hay jận dỗi linh tinh,hay tự ái vặt,hơi tý là mặt xị ra,máu dồn lên não .Cứ khi nào tớ như thế thì ex lại ngồi nhìn tớ và cười,còn chọc cho tớ tức điên lên,rồi tớ #@$#^$&(k nói tục chửi bậy nhá),ex cứ ngồi nghe rồi lại cười hỏi:hết tức chưa em? thế là tớ cũng cừời theo,hoà cả làng .
    Thực ra tớ thấy.cái việc jận dỗi của con gái nó như là bản năng,thói quen thôi.Có những bác jai bít điều đó thì rất bít cách dỗ dành và COI NHẸ chuyện đó.Ng yêu bạn thì lại hơi bị nghiêm trọng hoá việc jận dỗi của bạn
    Mình nghĩ đơn jản thì mọi việc sẽ đơn jản,còn mình nghiêm trọng hoá nó lên thì nó sẽ fức tạp.
    KIếm ng khác mà yêu,đời còn dài,jai đẹp còn nhiều
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    CHưa đến lúc thôi cô bé ạ...thời gian sẽ trả lời tất cả....
  7. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình và anh chia tay cũng gần 4 tháng rồi,mình cũng quen dần cuộc sống ko có anh,trở lại như xưa,thêm những mối quan hệ mới...nhiều lúc vẫn tự hào vì được n ng yêu quý nhưng thật sự trong lòng tình yêu vẫn còn nhiều lắm,nhiều đêm ngủ giật mình,lại khóc vì chẳng bao giờ nghĩ anh có thể rời xa như thế...Tất nhiên,mình biết mình vẫn trẻ và ko thiếu gì cơ hội nhưng cứ nghĩ đến là lại buồn lắm,mình ko muốn mất anh...mình sợ lại bắt dầu lại từ đầu,sợ sẽ ko thể yêu ng khác nổi,sợ sự so sánh,sợ phải ở bên 1 ng mà ko quên được ng cũ.
    Mình còn cơ hội ko,nếu còn thì mình phải làm gì để anh hiểu và quay lại?Mình đã từng nói chuyện thẳng thắn vơi anh về vấn đề này rùi nhưng chẳng có kết quả gì cả.Còn nếu ko thể thì mọi ng cứ ném đá hoành tráng vào cho mình dễ quên,chứ cứ ám ảnh mãi với quá khứ thú thật là mình ko dám và ko đủ can đảm để bắt đầu bất kỳ cái gì mới cả.
    Cám ơn tất cả mọi ng rất nhiều vì đã viết bất kỳ gì cho mình!rối loạn ko nghĩ ra gì cả có những lời khuyên thấy dễ chịu rất nhiều!Thanks thanks!!
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1 cái cành khô qua mùa đông thì có thể sẽ nảy mầm
    nhưng 1 khúc gỗ đã cháy cạn thì chẳng thể nảy mầm được nữa đâu
    hãy cứ tuyệt vọng, hãy cứ khóc thật nhiều, nghĩ thật nhiều về cuộc sống. như thế bạn sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn và có thể bắt đầu lại cuộc sống 1 cách vững vàng được. đừng tìm 1 chỗ dựa, nếu không chẳng bao giờ bạn đứng vững được đâu
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thế cô chủ đã giường chiếu gì với anh chủ chưa. Nếu đã từng thì chuyện quen hơi ấp cật làm con người ta vật vã trong thiếu thốn, dễ sinh ra chuyện gọi điện hỏi thăm lắm.
    Anh thì thấy là cô cứ thế này lại đâm ra hay, sau này gập thằng khác, cứ đem cái mặt vừa đi đưa đám mà một cuộc tình ra, thằng nào nó cũng quắn lên, lúc đó sẽ dễ tìm được thằng nào là thằng bản lĩnh nhất.
    Với lại cô cũng cần tìm một thằng mới, vì anh thấy thằng cũ không dạy bảo cô nên người được, cô giao hàng qua đây cho anh, anh đảm bảo cô thi đậu tốt nghiệp, có khi đậu vớt luôn đại học. Giá cả anh lấy rẻ, còn khuyến mãi giờ thực hành. Cô chịu không
  10. xwanted

    xwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng nên retry 1 lần... nhưng nếu bác trai đã k thể vượt qua, thì thôi đi.
    Gái hay giận dỗi , làm giai bực.... là chuyện thường tình. Vấn đề là gái biết sử dụng giận dỗi ấy sao cho hợp lý, vừa phải --> đáng yêu, quá nhiều --> đáng sợ .
    Mà người ta muốn thôi rồi , thì thôi hẳn đi, cắt đứt mọi mối dây liên lạc với người ta đi, mới có thể yên lòng tìm lấy cuộc sống mới. Còn để nhắn, gọi là còn nuôi mầm độc trong người .....

Chia sẻ trang này