1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

True or False...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungnhinh, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baizen

    baizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    quay lại. cố 1 lần xem
  2. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    giờ mình phải quay lại như thế nào?cứ bt nói chuyện như bạn bè hay là làm gì bây giờ?Mình chẳng biết như thế nào là tốt nhất nữa?Ai có cách gì ko giúp m với?
  3. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    SMS hoặc IM: Em vẫn còn yêu anh, em sẽ thay đổi. Hiện tại giờ anh và em cứ bình thường đã, nếu sau này anh thấy em tốt lên và muốn đi tiếp cùng em thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp (tất nhiên là với điều kiện cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau). Còn nếu không thì mỗi người sẽ có một nửa khác của riêng mình.
    Sau đó thì tự làm bản thân mình tốt đẹp hơn, tự chăm sóc bản thân cho xinh ra, kiêu kiêu tí, độc lập tự mình làm mọi việc, vui vẻ với bạn bè, lớn hơn một chút. Kết quả sẽ có sau khi em cải thiện được bản thân lên mà nó muốn quay lại lúc đó quyết định ở tay em, em lắc thì còn ối thằng hay ho nhảy vào lo gì :D
  4. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ạ,em vote sao thanks anh nhé.nhưng mà đợt trước em đã nói là em sẽ thay đổi cho em cơ hội nhưng anh ý ko đồng ý,giờ em lại nói thế liệu có trơ trẽn quá ko?Chẳng lẽ lại lặp lại cái câu cũ rích đó chắc anh ý chán ngấy,có cách gì để em tiếp cận lai từ từ ko ạ.Mà hỏi thật là liệu em có còn cơ hội ko hay chẳng qua anh ý chỉ vì chưa quen với sự vắng mặt em nên thế,nếu thế thì em ko chịu nổi đâu.
  5. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh dạy dỗ được em thì chắc em cũng ko tiếc trả công đâu,thật sự em cũng biết với cái tính em ng nào đang tán tỉnh thì ok nhưng yêu nhau lâu dài chắc ko chịu nổi,mệt mỏi lắm.Khổ nỗi những ng tán thì ai cũng muốn chiều lòng mình rồi nên chẳng ai dạy được cả.
    em đã từng đọc 1 bài anh viết cho 1 bạn ở trên này hoàn cảnh cũng hơi hơi giống em,hơi sỗ sàng nhưng đúng,đọc bài đó cũng thấy sắng mắt ra nhiều.Hi vọng anh cho em được lời khuyên đúng.Thanks!
  6. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Honey,người chia tay trước là mình mà chỉ có điều lúc muốn quay lại thì anh ý ko đồng ý nữa thôi.Bạn hay viết bài và viết rất hay có thời gian thì có thể cho mình lời khuyên làm như thế nào là tốt nhất,nhé.Mình ko biết nên dừng lại hay tiếp tục đây?
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô nói chuẩn đấy, những thằng đi tán gái mà éo biết giữ thế, toàn mang sự chiều lòng khách hàng để làm rung rinh cảm động gái, cuối cùng có được gái thì không cách chi dạy bảo được nữa (mà thật ra chúng nó tự học còn chưa xong). Kết cuộc là đa số diễn ra theo đúng thể loại mà cô đang trải qua:
    Loại 1: gái chán trai, trai đi theo năn nỉ, mất hết thể diện tư cách, coi gái như là một thứ không thể thiếu trên đời. Nhưng càng xoắn thì càng bị gái khinh, đau khổ dằn vặt và lên TTVN này.
    Loại 2: là loại của cô, ngược loại 1, nhưng biểu hiện thì như nhau.
    Loại 3: thằng hoặc con kia, nó cũng ngu, nó chán rồi mà không biết cách dứt điểm, dây dưa hoài, cuối cùng đau khổ cả 2 đứa gánh. Một đứa đau vì không được yêu, một đứa dằn vặt vì ngoại tình.
    Nhìn chung tất thảy các loại cũng chỉ vì một chữ "ngu" thôi. Sau khi trải qua đầy đủ cung bậc, quay lại nhìn mới thấy sao mình ngu thế (anh đang nói anh đấy cô ạ).
    Cho nên bài đầu anh viết trêu cô tí thôi, nhưng thật thế, vì cô chả cần phải quan tâm chuyện này nữa làm gì, đã từng có thằng tán thì chắc chắn còn thằng tán. Mà ngay cả chuyện mất "ấy" rồi thì cũng khỏi cần phải run bần bật, rồi lăn đùng đùng ra đòi người ta chịu trách nhiệm làm gì cả, lấy cái đó ra để ràng buộc trai thì cô chắc chắn sẽ nhận về vài trận đòn ác liệt và những đêm dài chờ chồng đi chơi gái về.
    Anh biết tâm trạng cô giờ hơi rối, quen hơi rồi, ngày nào cũng điện thoại nhắn tin, đêm đêm chờ đợi để nó chở đi kiếm chỗ nào đó 2 đứa âu yếm nhau, giờ thiếu vắng thật tủi thân. Nhưng không thế thì cô không khôn ra được đâu. Cứ sống thế cho anh, éo cần thằng nào con nào dỗ dành hết, lặng im mà sống, sống hoang dã tí cũng chả sao (nhưng kín kín và ít thôi, không mang tiếng là khỏi lấy chồng ).
    Rồi đến một ngày cô sẽ nhìn thấy trai nào cũng hèn hèn kém kém, có khi cô nhìn thấy thằng người yêu cũ của cô còn hèn hơn những thằng cô từng trải, cô sẽ thấy có khi mình không nên lấy chồng nữa làm gì, nhưng sẽ có một người làm cô phải nể phục, người đó sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô.
    Thế nhé, chúc cô vững vàng.
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bác cho em một "bài học",đau và nhục cho 1 thằng đàn ông như em , , nhưng những bài học của bác "chuẩn không cần chỉnh", em tâm phục khẩu phục bác. Em giờ mới sáng mắt ra đuwọc, cũng biết mình thuộc loại "ngu" nào rồi, Vote bác *****
  9. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì lời khuyên của anh,tất nhiên em biết chọn lọc cái nào là đúng cái nào là ko đúng để nghe theo.Thật ra thì trong tình yêu ai cũng như ai thôi.Kể cả anh cũng vậy,nếu mà vẫn còn sáng suốt đủ để tính toán thế nào là tốt,thế nào là có lợi cho mình thì cũng chẳng ai gọi đấy là yêu cả.Anh là người ngoài cuộc,anh nói khá thẳng,có phần hơi coi thường em nhưng trên mạng cũng chẳng ai biết ai là ai,cứ phải nói thẳng thế mới khôn ra được.Còn chứ nếu anh mà yêu ai thật sự chắc gì anh đã hơn ai nên anh đừng tự tin quá,còn đầy ng hơn mình thôi.Anh cũng đâu mấy tuổi mà tưj hào trải qua cái giai đoạn gọi là "ngu"đấy rồi.Đời còn dài chẳng nói trước được gì cả...
    Còn chuyên anh bảo em là "quen nọ quen kia"...thì anh cũng nên tùy ng mà nói ko thể vơ đũa cả nắm được.Em ko nói em "cành vàng lá ngọc" hay "công chua cấm cung" gì nhưng em cũng đủ ngoan để tất cả những người biết em đều tôn trong em,nên em cũng ko sợ mang tiếng đến nỗi khó lấy chồng đâu,cám ơn anh quan tâm nhé!
    lời khuyên của anh chắc là em dứt khoát ko để anh ý lằng nhằng nt,gọi điện gì nữa đúng ko ạ?Bỏ cái gì thì bao giờ cũng dễ hơn là nối lại nó,anh có thể chỉ em cách để làm được cái khó hơn ko?
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cám ơn vì lời khuyên của anh,tất nhiên em biết chọn lọc cái nào là đúng cái nào là ko đúng để nghe theo.Thật ra thì trong tình yêu ai cũng như ai thôi.Kể cả anh cũng vậy,nếu mà vẫn còn sáng suốt đủ để tính toán thế nào là tốt,thế nào là có lợi cho mình thì cũng chẳng ai gọi đấy là yêu cả.Anh là người ngoài cuộc,anh nói khá thẳng,có phần hơi coi thường em nhưng trên mạng cũng chẳng ai biết ai là ai,cứ phải nói thẳng thế mới khôn ra được.Còn chứ nếu anh mà yêu ai thật sự chắc gì anh đã hơn ai nên anh đừng tự tin quá,còn đầy ng hơn mình thôi.Anh cũng đâu mấy tuổi mà tưj hào trải qua cái giai đoạn gọi là "ngu"đấy rồi.Đời còn dài chẳng nói trước được gì cả...
    Còn chuyên anh bảo em là "quen nọ quen kia"...thì anh cũng nên tùy ng mà nói ko thể vơ đũa cả nắm được.Em ko nói em "cành vàng lá ngọc" hay "công chua cấm cung" gì nhưng em cũng đủ ngoan để tất cả những người biết em đều tôn trong em,nên em cũng ko sợ mang tiếng đến nỗi khó lấy chồng đâu,cám ơn anh quan tâm nhé!
    lời khuyên của anh chắc là em dứt khoát ko để anh ý lằng nhằng nt,gọi điện gì nữa đúng ko ạ?Bỏ cái gì thì bao giờ cũng dễ hơn là nối lại nó,anh có thể chỉ em cách để làm được cái khó hơn ko?
    [/quote]
    Khặc khặc, nó thật với cô, anh nằm vùng cái box này lâu lắm rồi, những lời anh góp ý với các cô chú và anh chị khác chưa bao giờ có ai lại quay lại dập anh thế này.
    Đầu tiên là anh xin đính chính, cô nói anh có vẻ coi thường cô, không phải thế, cô coi lại đi, chính cô đã coi thường cô trước tiên, anh chỉ theo đó mà nói thôi, còn nếu cô không nhu nhược yếu đuối, bản lĩnh và ngon lành thì đã chẳng phải lên đây ngồi khóc lóc từ TVTY đến Tâm sự làm gì. Chính những gì cô viết thì cô đã tự coi thường mình rồi, không phải anh.
    Còn cái nữa, anh không ngu đến mức tự hào vì mình đã ngu. Cái đó là bài học để đời của anh, là sự nhục nhã của một thằng đàn ông yếm thế, và đúng là anh "có tí tuổi thôi", nhưng anh đúng là đã qua đủ 3 loại ngu mà đã nói.
    Còn cái nặng nhất cô nói là anh chưa hơn ai, đừng tự tin quá. Phải, rất chí phải, còn nhiều người bản lĩnh hơn anh, ngon lành hơn anh, nhưng chắc chắn người đó không phải cô, anh đứng vị trí tự tin để nói chuyện với cô chứ không phải với những người hơn anh, vậy cô cho phép anh cái quyền đó vậy.
    Cò chuyện kia ý mà, anh nói thế vì nó chả quan trọng gì cả, không cứ cành vàng lá ngọc là giữ mình khư khư, cô cũng rất quyết tâm, rất tốt, nhưng ý anh vẫn là nó chả quan trọng gì cả, đôi khi nó lại là bức màn che mắt cô, làm cô không thể thấy được người đàn ông nào là chuẩn, vì thằng chuẩn thì ngoài những đức tính chuẩn ra, còn có một thứ là nó chả bao giờ quan tâm thân thể cô to bé thế nào cả, nên có thể thì cứ sướng, sướng cho đã sướng đi để rồi đừng coi chuyện đó là một vấn đề to lớn nữa. Anh cũng đã thấy nhiều con khi có người yêu mới, suốt ngày mặc cảm tội lỗi, rụt rụt rè rè, trai nó nhìn nó càng điên máu hơn, cứ phăng phăng ra "tôi không coi trọng chuyện này đâu, nên tôi đã mất từ năm 16, nếu anh coi trọng thì kiếm đứa khác mà quen".

Chia sẻ trang này