1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

True or False...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungnhinh, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bác công 05 này trả lời hay thật ...kinh nghiệm đầy mình .vote cho bác này phát
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ Cốc TVTY có khác, bài nào của bác cũng bốp chát và nghe rất thật. Nhưng theo em bác khuyên rồi, để chủ Thớt tự quyết phần còn lại đi, nói nữa lại đâm ra ko hay. Bạn chủ thớt còn trẻ , cứ bĩnh tĩnh, nhiều thứ phải học mất trước thì mới có đc . Yên tâm tẩm bổ cho khoẻ đi, lo nghĩ làm gì ....bb
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, nó thật với cô, anh nằm vùng cái box này lâu lắm rồi, những lời anh góp ý với các cô chú và anh chị khác chưa bao giờ có ai lại quay lại dập anh thế này.
    Đầu tiên là anh xin đính chính, cô nói anh có vẻ coi thường cô, không phải thế, cô coi lại đi, chính cô đã coi thường cô trước tiên, anh chỉ theo đó mà nói thôi, còn nếu cô không nhu nhược yếu đuối, bản lĩnh và ngon lành thì đã chẳng phải lên đây ngồi khóc lóc từ TVTY đến Tâm sự làm gì. Chính những gì cô viết thì cô đã tự coi thường mình rồi, không phải anh.
    Còn cái nữa, anh không ngu đến mức tự hào vì mình đã ngu. Cái đó là bài học để đời của anh, là sự nhục nhã của một thằng đàn ông yếm thế, và đúng là anh "có tí tuổi thôi", nhưng anh đúng là đã qua đủ 3 loại ngu mà đã nói.
    Còn cái nặng nhất cô nói là anh chưa hơn ai, đừng tự tin quá. Phải, rất chí phải, còn nhiều người bản lĩnh hơn anh, ngon lành hơn anh, nhưng chắc chắn người đó không phải cô, anh đứng vị trí tự tin để nói chuyện với cô chứ không phải với những người hơn anh, vậy cô cho phép anh cái quyền đó vậy.
    Cò chuyện kia ý mà, anh nói thế vì nó chả quan trọng gì cả, không cứ cành vàng lá ngọc là giữ mình khư khư, cô cũng rất quyết tâm, rất tốt, nhưng ý anh vẫn là nó chả quan trọng gì cả, đôi khi nó lại là bức màn che mắt cô, làm cô không thể thấy được người đàn ông nào là chuẩn, vì thằng chuẩn thì ngoài những đức tính chuẩn ra, còn có một thứ là nó chả bao giờ quan tâm thân thể cô to bé thế nào cả, nên có thể thì cứ sướng, sướng cho đã sướng đi để rồi đừng coi chuyện đó là một vấn đề to lớn nữa. Anh cũng đã thấy nhiều con khi có người yêu mới, suốt ngày mặc cảm tội lỗi, rụt rụt rè rè, trai nó nhìn nó càng điên máu hơn, cứ phăng phăng ra "tôi không coi trọng chuyện này đâu, nên tôi đã mất từ năm 16, nếu anh coi trọng thì kiếm đứa khác mà quen".
    [/quote]
    Ông cong050 ơi, cho phép tôi có lời: ông nói với em nó nhẹ nhàng thôi. Những chuyện như em nnhungnhinh, ông và bà con ở đây cũng gặp quá nhiều rồi, lần này cũng như mọi lần, đây là nơi để em ấy trút lòng tâm sự và mong chia sẻ. Ông nỡ lòng nào...
    Còn về em nnhungnhinh, anh thấy em cũng tự nhìn được ra "lỗi" của mình rồi, đừng quá dằn vặt với câu hỏi tại sao, thế nào... Hãy chấp nhận con đường của mình khác xưa. Mong em vững vàng và tìm được bạn trai mới tâm đầu hợp ý.
    Good luck!
  4. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhé!.Chắc em cũng hiểu nên làm gì rồi .Nếu em cứ mãi hỏi như thế chắc em sẽ ko bao giờ thoát ra được tình trạng này,có lẽ nên bắng lòng với hiện tại và cứ để mọi chuyện tự nhiên,muốn đến đâu thì đến.
    @anh Công05:hình như em nhớ ko nhầm là em có đọc 1 bài của anh ở bên tâm sự thì phải nội dung đại ý là "anh ngày càng thay đổi..."chắc lúc ý nhìn lại thấy mình khac xưa nhiều quá ,mà khác theo chiều hướng xấu.Ai cũng có những lúc ko hiểu nổi mình và muốn chia sẻ,vậy thôi.Em vẫn còn trẻ,ko thể so sánh với anh về mức độ kinh nghiệm hay sự chín chắn ,tất nhiên,anh hơn tuổi em,lại là con trai nếu cũng chỉ như em thì ...ko phải bàn nữa.Kể cả 3 cái "ngu" anh nói thì đấy cũng chỉ là quan điểm cá nhân anh cũng đâu phải của cả cái box TVTY này,đúng ko ạ? Mới cả em nghĩ em cũng ko muốn biết qúa nhiều như vậy.
    Còn đâu em viết như thế này chẳng có gì là coi thưòng em cả,chẳng lẽ cái topic hồi anh lập anh cũng đang "coi thường" anh(em xin lỗi nếu viết quá đáng nhưng chỉ muốn anh hiểu thôi ạ)
    Nhưng thật lòng em cám ơn anh vì anh đã phân tích rất thấu đáo và giải thích rất cặn kẽ!Cám ơn anh nhiều.Vote sao cho anh thay lời cám ơn nhé!
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Oạch... lần này mới thấy bác cong050 thất bại trong việc tuyển "học sinh" nè ...
  6. jundage

    jundage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    có cái bàn phím làm chứng, e xin thề rằng bác Công nói quá chuẩn, e trải qua dc 2 cái ngu rồi, hy vọng rút ra dc ít kinh, nghiệm để ko đi vào lối mòn.
    @: chủ tóp: ai lại cãi nhem nhẻm thế, người ta có lòng mới vào tư vấn, ko mời dc cốc trà đá thì thôi lại còn bật như bật bông thế? mình mà là anh người yêu bạn thì cũng bỏ lâu rồi.
  7. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ko,mình ko có ý phản bác lại những lời anh Công nói,chỉ là muốn giải thích cho anh ý hiểu vậy thôi,nếu có gì quá đáng thì thật sự xin lỗi,vì mình biết ko phải ai cũng có lòng trả lời hay chia sẻ lại với người khác nhất là trong thời buổi này,ai cũng "thiếu" thời gian để qtâm đến ng khác.
    Cũng may bạn ko phải ng yêu mình... ko thì....
    dù sao cũng cám ơn bạn.

Chia sẻ trang này