1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Quên đi ĐTQG thi đấu thật đáng thất vọng, tạm quên đi các cầu thủ Việt kiều mà không biết bao giờ mới được về đóng góp cho đất nước, giờ niềm tin của em chỉ còn ở các em ở Học viện HAGL JMG. Xét về trình độ, theo em lứa cầu thủ này (hiện nay U17) tương đương với lứa cầu thủ hơn 4-5 tuổi ở các câu lạc bộ trong nước và hoàn toàn không kém về trình độ so với lứa U22 vừa thi đấu tại vòng loại châu Á và lứa U21 Báo Thanh Niên vừa rồi.

    Hôm qua các em vừa có trận giao hữu với đội 1 HAGL, chơi tương đương với đội hình nội binh và chỉ chịu thua khi đội 1 đưa cầu thủ ngoại.

    Học viện HAGL Arsenal JMG 1-4 CLB Hoàng Anh Gia Lai

    (Ghi bàn: Văn Sơn 72'; Thanh Tấn 34', Evaldo 82, Oseni 55, 84)

    Thi đấu khá tốt trong hiệp một, tuy nhiên khi CLB HAGL tung đội hình mạnh nhất vào sân ở hiệp hai thì các cầu thủ trẻ học viện HAGL Arsenal JMG đã chơi không tốt và chịu thua với tỉ số 1-4.

    Sau tiếng còi nhập cuộc của trọng tài, hai đội đã duy trì một nhịp độ vừa phải. HAGL JMG với thể hình kém hơn đối phương đã chịu nhiều thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi.

    Sau 15p bóng lăn, HLV Guillaume đã chỉ đạo Học viện thay đổi lối chơi, không cắm một tiền đạo thực thụ nào, hàng tiền vệ 6 người (giống lối đá tiki-taka). Các cầu thủ Học viện cầm được nhiều bóng hơn, thực hiện 2 cú sút nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh.

    CLB HAGL cũng thể hiện sức mạnh với 2 tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng hàng thủ JMG đã chơi tốt.

    Phút 30, HAGL tung Văn Trương, Văn Pho, Trần Vũ (3 cầu thủ trụ cột mùa vừa qua) vào sân giúp HAGL duy trì được thế trận tốt hơn.

    Phút 34, Thanh Tấn mở tỉ số cho CLB HAGL với cú đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng của đồng đội.

    Những phút tiếp theo, HAGL JMG vẫn thể hiện sự lấn lướt với nhiều pha tấn công. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các tình huống dứt điểm khiến các em vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới.

    Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về CLB HAGL.

    Sang hiệp hai HLV Choi Yoon Kyum đã tung đội hình gần như mạnh nhất của CLB HAGL với hai mũi nhọn trên hàng công là Evaldo và Oseni vào sân.

    Ngay phút đầu tiên của hiệp 2 CLB HAGL đã có cơ hội nâng tỉ số trận đấu nhưng không thành công.

    Phút 55: Oseni đã lập công cho HAGL nâng tỉ số lên thành 2-0.

    HAGL vẫn đang chơi lấn lướt hơn, có thể thấy rõ sự thua thiệt về thể lực và thể hình của các em trong các pha tranh chấp tay đôi.

    Phút 72, Học viện HAGL JMG đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Hậu vệ Lê Văn Sơn thực hiện quả phạt 11m thành công.

    Phút 82: Tỉ số được nâng lên 3-1 cho HAGL. Evaldo đã có một pha đưa bóng vào lưới dễ dàng sau một tình huống phối hợp không ăn ý giữa thủ môn Thành Lộc và hàng thủ HAGL JMG.

    Chỉ hai phút sau khi Evaldo lập công, đến lượt Oseni sút tung lưới HAGL JMG. Tỉ số là 4-1. Trận đấu coi như đã được định đoạt.

    Những phút ngắn ngủi còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ trẻ HAGL JMG đã không thể có thêm bàn rút ngắn tỉ số.

    Chung cuộc Học viện HAGL Arsenal JMG để thua 1-4 trước CLB HAGL.

    Đội hình hiệp 1

    - HAGL JMG: Thành Lộc, Văn Sơn, Văn Quý, Đông Triều, Đức Lương, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Quốc Nhật, Quang Huy, Thanh Tùng (Văn Toàn 28').

    - CLB HAGL: Tuấn Mạnh, Hữu Long, Ngọc Bảo (Văn Pho 29'), Minh Thiện, Văn Long (Văn Trương 29'), Quý Sửu, Anh Tuấn, Minh Hoàng, Út Cường (Trần Vũ 31'), Thanh Tấn, Ê Ban.

    Đội hình hiệp 2:

    - HAGL JMG: Giữ nguyên

    - CLB HAGL: Đặng Văn Lâm, Hữu Long, Ngọc Bảo, Ngọc Luận, Văn Trương, Thái Dương, Văn Nhiên, Sakda, Đức Dương, Evaldo, Oseni.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Nói chung JMG cứ phải lên tầm 22 tuổi mới nói được điều gì. U17 còn quá non, 5 năm nữa là khoảng thời gian lâu đấy, chúng ta vẫn chìm trong tăm tối ở vùng trũng DNA à? :D
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Gọi chú Michael này sao không gọi Mạc Hồng Quân luôn. Tui thấy Mạc Hồng Quân đá tốt, thể hình thì ít cũng bằng Anh Đức

    Một cầu thủ Việt kiều sẽ đá cho đội tuyển Việt Nam

    11/01/2013 5:08
    [​IMG]


    VFF vừa gửi giấy mời đến cầu thủ Micheal Nguyễn (ảnh), 24 tuổi, cao 1 m 79 đang sinh sống tại CH Czech, về VN thử việc tại đội tuyển VN trong đợt tập trung ngày 23.1. Sinh ra tại CH Czech, cầu thủ này có bố là người VN, mẹ là người Czech và được đào tạo bài bản tại Spartak Praha từ nhỏ.

    Hiện Nguyễn đang là cầu thủ trong đội hình chính của CLB Banik Most và chơi được ở hai vị trí tiền vệ, trung vệ.
    Ông Mai Đức Chung, ủy viên Hội đồng HLV quốc gia đã gặp Nguyễn trong thời gian ông tham gia khóa học tại CH Czech và được tận mắt chứng kiến Nguyễn thi đấu. Ông cho rằng, nếu đội tuyển VN có được sự cống hiến của Nguyễn thì rất tốt bởi trình độ kỹ thuật của Nguyễn cao hơn một số cầu thủ Việt kiều khác đã từng về thử việc cho đội tuyển hay đội U.23 VN trước đây.
    Bố của Nguyễn cũng bày tỏ nguyện vọng cho con mình (đã nhập quốc tịch VN) có cơ hội cống hiến trong màu áo VN.
    L.P
  4. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    đợt tập trung tới cũng có cái để hóng :D . Mà cũng đừng hi vọng nhiều, 1 chú chả làm nên mùa xuân đâu. Hình như Hồng Quân đang thử việc ở Hertha Berlin, sau khi thử việc ở Latvia. Hồng Quân chỉ dày cơm thôi, chứ cao sao bằng Anh Đức, nhưng trình thì ở 1 đẳng cấp khác.
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là làm màu, từ cái danh sách đen, chọn HLV, gọi cầu thủ... không làm thế thì dư luận, lều báo sẽ bám vào cái thất bại của bọn lùn bơm vá năm ngoái mà chửi rủa với câu view.
    Dự là thử việc không thành công, còn cái ghế HLV mà đưa đẩy như cái cục nợ ấy sẽ là của Thắng Juventus. Huỳnh Đức thì quả thực là không muốn nhìn thấy ông ý nhảy vào cái hố tăng gia ấy.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tui coi MHQ và Anh Đức đá rồi. Theo tui thì trình MHQ trên tất cả các cầu thủ nội chắc chỉ có thua Huỳnh Kesley thôi. MHQ có khả năng độc lập tác chiến tốt không như mấy chú vẹo VN đá trung phong cắm như gà mắc tóc
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hóa ra chú Michael này gốc Nghệ, thông số khá tốt nhưng để xem tài có được bơm vì gốc của chú hay không


    Michal Nguyễn sẵn sàng khoác áo tuyển VN

    12/01/2013 3:55



    Như Thanh Niên đã đưa tin, trong đợt tập trung vào ngày 23.1 tới đây, đội tuyển VN sẽ có sự đóng góp của Michal Nguyễn, một cầu thủ Việt kiều đang giữ vị trí trụ cột của CLB Banik Most - CH Czech.

    Hôm qua, thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi đã được tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến Nguyễn. Trong bản nhận xét của CLB này, chân dung của Nguyễn được phác họa như sau: cao 1 m 86, nặng 80 kg. Chơi tốt ở những vị trí trung vệ và tiền vệ. Kỹ thuật tốt, thể lực tốt, đá phạt tốt, khả năng không chiến tốt. 6 tuổi, Nguyễn được đào tạo tại CLB Litvinov năm 1995 và một năm sau đó được nằm trong top cầu thủ tài năng (từ U.8 - U.22) của Học viện Bóng đá FK Teplice. Từ năm 2001, Nguyễn gia nhập đội U.13 Banik Most và cùng với CLB này đoạt vị trí thứ 3 tại giải U.14 Championship của CH Czech, còn bản thân giành giải thưởng cầu thủ kiến tạo cơ hội xuất sắc nhất giải. Nguyễn khoác áo U.19 Banik Most khi mới 15 tuổi. Năm 2007, Nguyễn được đeo băng đội trưởng và đoạt chức vô địch U.19 CH Czech. Năm 2009, Nguyễn chính thức ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội 1 CLB Banik Most và mùa giải 2012, Nguyễn thi đấu 31 trận tại giải hạng 2 CH Czech, ghi 5 bàn thắng, 11 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công”.

    [​IMG]
    Michal Nguyễn sắp được khoác áo tuyển VN - Ảnh: Phạm Hùng
    Cũng trong ngày hôm qua, chúng tôi đã liên lạc sang CH Czech với mong muốn được trao đổi với gia đình anh. Tuy nhiên, bố của Nguyễn - ông Nguyễn Thích (quê gốc Nghệ An, 57 tuổi, lấy vợ người Czech) đã ủy quyền cho người đại diện để phát ngôn với báo chí VN. Ông Phạm Hùng, thành viên của Công ty bóng đá chuyên nghiệp (một công ty được kết hợp bởi 3 nước Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, không kinh doanh mà chuyên lo những công việc liên quan đến thi đấu của nhiều cầu thủ tại châu Âu và hiện đang phụ trách 20 cầu thủ trong đó có Michal Nguyễn) đã giới thiệu khá kỹ về anh, không chỉ ở kỹ năng chơi bóng. Nguyễn sinh ra trong gia đình có 3 chị em, hai chị đang làm HLV quần vợt tại Mỹ. Hợp đồng của Nguyễn có thời hạn đến hết năm 2013 và hiện tại nhiều CLB hạng 1 của Czech đã ngỏ lời mời nhưng Nguyễn chưa nhận lời vì anh muốn sau này sang Pháp hoặc Hà Lan thi đấu. Cách đây 8 tháng, nhân một lần trò chuyện với ông Mai Đức Chung, bố của Nguyễn và cá nhân anh đã rất muốn về VN. Nguyễn rất tự tin với trình độ của mình nhưng lại lo ngại chưa có được quốc tịch VN và sau mấy tháng qua cùng bố mẹ lo liệu thủ tục, mới đây thôi, Nguyễn đã được cầm trên tay hộ chiếu VN (Nguyễn vẫn giữ quốc tịch Czech).
    “Tôi cảm nhận được nhiệt huyết và tình yêu VN của gia đình Nguyễn. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về bóng đá VN. Nguyễn tỏ ra rất phấn chấn nếu được khoác áo đội tuyển VN. Một lần, Nguyễn nói với tôi rằng, để có mặt ở đội tuyển không phải là điều đơn giản nhưng Nguyễn sẽ cố hết sức nếu được Liên đoàn Bóng đá VN tạo cơ hội”, ông Hùng nói. “VFF đã gửi thư mời Nguyễn một cách trân trọng và cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn sẵn sàng rộng mở với những tài năng xa xứ. Hiện tại, VFF đang đợi hồi âm từ CLB”, ông Trương Hải Tùng - Trưởng ban Các đội tuyển quốc gia và đào tạo trẻ VFF cho biết.
    Ông Hùng nói ngay: “Ngày 11.1, CLB đã họp bàn về chuyện của Nguyễn. Tôi xin khẳng định không phải 100% mà… 200% là CLB chấp nhận cho trường hợp ngoại lệ này của CLB. Tuy nhiên, CLB cũng nói rõ những khó khăn nếu Nguyễn về VN thi đấu, bởi trong vài tháng sắp tới, CLB còn một số giải đấu. CLB sẽ tìm người tạm trám chỗ Nguyễn và có thể sẽ không trả lương cho Nguyễn thời gian vắng mặt. Nhưng Nguyễn khẳng định sẵn sàng bị cắt lương để được về VN. Thậm chí, ở lần đầu tiên về quê cha này, Nguyễn sẽ tự lo tiền vé máy bay. Trong đời sống hằng ngày, anh là mẫu thanh niên có ý chí, nghị lực và tư cách đạo đức rất tốt. Nguyễn đang giữ băng đội trưởng đội trẻ của CLB, và nhiều lần thi đấu giao hữu ở Thụy Sĩ, Đức, Nguyễn được bà con VN chào đón nồng nhiệt. Chúng tôi cũng như gia đình Nguyễn hy vọng anh sẽ hòa nhập được với đội tuyển VN dù anh không biết nói tiếng Việt. Năm 2012, đội U.22 VN cũng có được sự cống hiến của cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân. Hiện tại, cộng đồng người Việt tại châu Âu có rất nhiều tài năng bóng đá. Nếu phía VN có sự trọng dụng thì tôi tin rằng, đội tuyển VN sẽ mạnh lên bằng chính chất xám của con người Việt dù họ sống rất xa quê hương”, ông Hùng chia sẻ.
    Lan Phương
  8. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Tiền vệ Mạc Hồng Quân thử việc tại Hertha Berlin: “Khi Tổ quốc gọi, tôi sẽ trở về”!



    Từ ngày 6/1 vừa qua, tiền vệ tấn công của ĐT U22 Việt Nam, Mạc Hồng Quân bắt đầu thử việc tại đội bóng danh tiếng của Đức - Hertha Berlin. Dù miệt mài theo đuổi sự nghiệp ở trời Âu, nhưng anh vẫn khẳng định: “Bất kì khi nào Tổ quốc gọi, tôi sẽ lập tức trở về!”…
    [​IMG]
    Mạc Hồng Quân trong mầu áo ĐT U22 Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng


    RỜI PRAGUE, MƠ TỎA SÁNG TẠI BUNDESLIGA
    - PV: Được biết Hồng Quân đang thử việc tại Hertha Berlin?
    - Mạc Hồng Quân: Đúng vậy, tôi từ CH Czech sang Đức hôm 6/1. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là trụ sở CLB Hertha Berlin. Tại đây, tôi được đại diện CLB đón và cùng bàn về lịch trình thử việc. Ngày hôm sau, tôi đã bắt đầu bước vào đợt sát hạch tại CLB này.

    - Tại sao đang được Sparta Prague coi là cầu thủ triển vọng, anh lại rời đội bóng này?

    - Hồi tháng 7 năm ngoái, sau chuyến về Việt Nam thi đấu cho ĐT U22 QG, tôi và Sparta Prague đã tiến hành thương lượng hợp đồng mới. Mọi thứ diễn ra không thuận lợi cho lắm vì Sparta Prague nhất quyết đòi thêm điều khoản phá vỡ hợp đồng với số tiền quá cao. Tôi muốn để ngỏ tương lai cho mình vì biết đâu sẽ có cơ hội thi đấu cho CLB lớn hơn nên muốn tiền đền bù hợp đồng ở mức vừa phải. Không thống nhất được vấn đề này trong một thời gian dài, tôi và Sparta Prague đã quyết định không gắn bó nữa.

    Nhưng Sparta Prague tiếp tục gây khó dễ khi một số CLB khác muốn có tôi. Số tiền đào tạo họ đòi phải trả lên tới 200.000 euro. Các CLB tại CH Czech không giàu nên đành rút lui. Vì thế, nếu tôi muốn tiếp tục chơi bóng thì phải tìm được CLB ở các giải lớn, sẵn sàng đền tiền đào tạo cho Sparta Prague.

    - Đây là nguyên nhân khiến anh quyết định thử thách tại Hertha Berlin?

    - Đó chỉ là một phần. Bản thân tôi cũng muốn thi đấu ở trình độ cao nhất. Hiện tại, Hertha Berlin dự Bundesliga 2, nhưng họ sẽ trở lại Bundesliga mùa bóng tới khi đang đứng thứ 2 trên BXH, hơn đội xếp sau 10 điểm. Tôi sang Hertha thử sức vì nghĩ đến việc được đối đầu với các CLB hùng mạnh như Bayern Munich, Borussia Dortmund tại Bundesliga 2013/14.

    - Sau gần 1 tuần thử việc, anh đánh giá sao về khả năng được ký hợp đồng của mình?
    - Đây là một câu hỏi khó vì thành công hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi đã nỗ lực trong các buổi tập, được ra sân trong trận giao hữu giữa đội U23 Hertha Berlin gặp Wolfsburg hôm 9/1 và cùng đội giành chiến thắng 2-1. Kết quả cuối cùng ra sao thì có lẽ vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa.

    “TỔ QUỐC GỌI, TÔI SẼ LẬP TỨC TRỞ VỀ!”
    - Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Hồng Quân đã tính trước “phương án B” nếu bị Hertha Berlin từ chối?
    - Tất nhiên, tôi phải làm như vậy vì bóng đá chuyên nghiệp không phải một trò chơi. Trước khi tới Đức, không chỉ Hertha Berlin nhận tôi thử việc mà còn có Hamburg, Hansa Rostock nữa. Dù có nhiều cơ hội nhưng tôi tự dặn mình không được chủ quan. Tôi đang ở trong một chuyến phiêu lưu có ý nghĩa rất quan trọng, thất bại có thể đến bất cứ lúc nào nhưng tôi thích đối mặt với thách thức.

    - Dường như anh sẽ làm mọi thứ để có thành công ở môi trường bóng đá Đức? Còn Việt Nam thì sao, anh đã thành công khi về nước khoác áo ĐT U22 QG, nhưng thử thách vẫn còn đấy chứ?
    - Bóng đá là nghề tôi chọn và sẽ nhờ nó để nuôi sống bản thân. Nhưng đó là chuyện cá nhân, thành công cũng chỉ của cá nhân tôi. Việc về Việt Nam thi đấu cho các ĐTQG lại là chuyện khác. Người Việt xa xứ như tôi luôn muốn làm những gì tốt nhất để giúp ích cho đất nước. Tôi có nghề cầu thủ, và nếu nó là điều mà Tổ quốc cần thì tôi sẵn sàng phục vụ.

    - Ở Bundesliga, cầu thủ người Philippines - Stephan Schrock (CLB Hoffenheim) được ĐT Philippines triệu tập dự AFF Suzuki Cup 2012. Nhưng khi Hoffenheim giữ, anh ta đã ở lại vì không muốn bị trừ lương. Anh sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp đó?
    - Nếu là một cầu thủ tài năng, sẽ có nhiều CLB mở cửa chào đón bạn. Nhưng ĐTQG thì chỉ có một. Giống như quê hương mỗi người cũng chỉ có một. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của Schrock, tôi sẽ về thi đấu cho ĐTQG. FIFA cho tôi quyền rời CLB khi được ĐTQG triệu tập cơ mà? Tôi nghĩ Schrock không mặn mà lắm với ĐT Philippines của anh ta.

    - Người Việt Nam có câu “nói thì dễ, làm mới khó”. Hồng Quân biết chứ?
    - Tôi còn biết câu “nói phải đi đôi với làm”. Nếu một ngày nào đó các ĐTQG cần, dù đang thi đấu ở Bundesliga hay Champions League thì tôi cũng sẽ lập tức trở về. Hãy chờ ngày tôi chứng minh điều ấy!

    - Xin cảm ơn và chúc anh thành công tại Bundesliga!

    MẠC HỒNG QUÂN & MICHAL NGUYỄN: Niềm tự hào của người Việt ở CH Czech
    Tại CH Czech, cộng đồng người Việt thường xuyên tổ chức các trận bóng đá, thậm chí là cả những giải đấu quy mô để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau. Chính từ môi trường này, ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp của Hồng Quân và Michal Nguyễn đã được nuôi lớn.

    Hồng Quân kể: “Tôi và Michal Nguyễn là những người bạn. Chúng tôi đá bóng với nhau từ hồi còn nhỏ!”.

    Mỗi bước tiến trong sự nghiệp của Hồng Quân và Michal Nguyễn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng người Việt tại CH Czech. Họ tin rằng, các đại diện ưu tú của mình sẽ khẳng định được vị thế trong bóng đá, giống như đã thành công ở rất nhiều lĩnh vực đời sống khác ở xứ sở Pha lê.

    Mạc Hồng Quân sinh năm 1992 tại Chí Linh, Hải Dương. Năm 2000, Hồng Quân cùng gia đình chuyển sang sinh sống tại CH Czech. Tiền đạo này từng tham gia tập luyện và chơi bóng tại CLB Tachov. Đến năm 15 tuổi, Quân được Sparta Prague phát hiện và ký hợp đồng chuyên nghiệp.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    MHQ in, Michael Nguyen out.

    Tuyển VN vắng nhiều tên tuổi

    16/01/2013 3:00
    [​IMG]

    Lê Văn Thắng sẽ là trụ cột của đội tuyển VN - Ảnh: Khả Hòa Một loạt những cầu thủ tên tuổi của tuyển VN tại AFF Cup 2012 đã không được triệu tập trong đội bóng đá nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, còn ở đội nữ, HLV Trần Vân Phát có thể sẽ rất khó quay lại VN.

    Không có Trọng Hoàng, Minh Đức, Công Vinh…
    Danh sách 26 cầu thủ vừa được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) trình lên Tổng cục TDTT hôm qua. Từ danh sách sơ bộ 50 người mà VFF lập giúp cách đây 2 tuần, HLV Hoàng Văn Phúc lọc ra những cầu thủ phù hợp với ý đồ chiến thuật để phục vụ cho 2 trận đấu của vòng loại. Theo tân HLV trưởng, những cầu thủ đã từng chơi tại AFF Cup 2012 nhưng bị loại lần này hoàn toàn không phải bị đánh giá nằm trong “danh sách đen” mà chỉ vì hiện tại hoặc đạt phong độ không tốt, hoặc không thích hợp với sơ đồ đấu pháp mà ông sẽ áp dụng. Theo đó, ngoài những cầu thủ đã không có tên trong danh sách sơ bộ như thủ môn Hồng Sơn, Vũ Phong, Phan Thanh Hưng, Đình Luật, Văn Biển… còn có thêm Tấn Trường, Công Vinh, Quang Hải cũng bị gạch tên. Gây bất ngờ nhất có lẽ là sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Minh Đức và tiền vệ Trọng Hoàng khi cả hai cũng không được gọi đợt này.
    Những tuyển thủ được giữ lại bao gồm: thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Âu Văn Hoàn, Nguyễn Gia Từ, Đào Văn Phong, tiền vệ Lê Tấn Tài, Huỳnh Quốc Anh, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Văn Quyết và Phạm Thành Lương.
    Đội tuyển đã có sự trẻ hóa mạnh mẽ khi gọi 16 cầu thủ trẻ, phần lớn từng thi đấu giải U.21 Báo Thanh Niên 2012 và tham gia đội U.22 VN (do chính ông Phúc vừa dẫn dắt giành ngôi á quân BTV Cup). Trong đó có thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Dương Thanh Hào (Đồng Tháp); tiền vệ Hoàng Danh Ngọc (Ninh Bình), Lê Hoàng Thiên (Hoàng Anh Gia Lai), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh)… Những gương mặt trẻ khác có tên là Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp); trung vệ Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng)…
    HLV Hoàng Văn Phúc cho biết vì thời gian chuẩn bị quá ngắn nên ông sẽ gọi những cầu thủ mà chính VFF và bản thân ông đã được tận mắt kiểm định chất lượng. Vì lẽ đó, đội tuyển sẽ tạm thời không có tên cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn (anh vẫn về nước) mà sẽ dành cơ hội cho Nguyễn ở đợt tập trung sau. Thay vào đó, VFF và HLV Phúc đã thống nhất gọi lại một cầu thủ Việt kiều khác là Mạc Hồng Quân (từng là cầu thủ của CLB Sparta Prague B, CH Czech). Quân đã về VN thi đấu tại vòng loại giải U.22 châu Á. Tuy đội VN không thành công nhưng cá nhân Quân là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội U.22 VN.
    HLV Trần Vân Phát khó ký hợp đồng
    VFF và HLV Trần Vân Phát dự tính sẽ ký hợp đồng 18 tháng, nhưng nếu VFF không lo được giấy phép hành nghề tại VN cho vị HLV người Trung Quốc này thì mọi sự sẽ bất thành. Theo quy chế mới nhất của Bộ Tư pháp và Bộ LĐ-TB-XH về sử dụng chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực TDTT, một hiệp hội hay liên đoàn thể thao mà ở đây là VFF muốn ký hợp đồng với chuyên gia nước ngoài phải tiến hành một loạt những thủ tục sau: thông báo tuyển dụng trước một tháng trên báo chí VN (có thể báo nói, viết hoặc báo hình), công văn xác nhận hiện tại ở VN không có lao động VN nào có thể đáp ứng được công việc mà chuyên gia đó được thuê sử dụng.
    Chuyên gia đó ngoài lý lịch trích ngang, phiếu khám sức khỏe còn phải có bằng đại học (không tính bằng HLV). Sau khi hoàn tất những hồ sơ này, VFF gửi lên Sở LĐ-TB-XH. Nếu hợp lệ mới được cấp giấy phép và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (A18) mới gia hạn visa, gia hạn thời gian tạm trú cho HLV Trần Vân Phát. Phòng Pháp lý VFF và Ban Các đội tuyển quốc gia VFF đang khẩn trương lo giấy tờ nhưng cốt lõi là HLV Phát lại chưa có bằng đại học. Trong trường hợp không thể ký được hợp đồng, VFF sẽ phải tính đến phương án mời HLV nội.
    Lan Phương
  10. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Hôm trước đọc báo thấy có giấy gọi Michal Nguyễn rồi còn gì. Đợt này về chắc vẫn sẽ tham gia tập trung, kiểm tra trình độ, chỉ là không tham gia thi đấu thôi. Nếu chất lượng được thì lần tới mới gọi chính thức. Còn Mạc Hồng Quân trình độ ok rồi nên gọi về luôn.

    @ Em nghe về Michal Nguyễn nhiều rồi, mà chưa được xem cu này thi đấu thế nào. Bác nào biết clip nào không post lên coi.

Chia sẻ trang này