1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vui những gì đã có!Nên làm gì ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emyeunang, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn nhiều lắm đó, nhưng đoạn này thì không đúng bạn àh, vì anh ấy là người rất tốt, cũng khá chín chắn, và mình không học ở Tây.Hi hi!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin mod cho sang Tâm sự thoai, ca này vô phương tư vấn cách níu kéo.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dám ghi nhận từ TỐT thôi chứ RẤT TỐT nghe nó HÀI ko chịu nổi. Mới 3 tháng mà đã vác BÚA đập BÙN, đóng ĐINH vào CHUỐI rồi thì quả thực bạn còn thêm 1 đức tính nữa là : SUY NGHI , PHÁN ĐOÁN thật HỜI HỢT.
    Mình o bao giờ giám KHẮNG ĐỊNH 1 điều gì nhất là đánh giá 1 con người, bài của mình viết đưa ra các tình huống, trường hợp có thể xảy ra để chính bạn là người trong cuộc từ NGẪM mà SUY ra.
    Đọc bài đầu thấy bạn nói đi DU HỌC cữ ngỡ sang TÂY, chắc Bạn chỉ mới NHÓN chân sang CHÂU Á hoặc **A hễ. [/blue] [/size=3]
  4. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tuổi này chỉ hợp với những người như mình , 28 t người đàn ông từng trải họ cần một cái j đó khác , nếu như bắt họ quan tâm chiều chuộng thì họ e dè lắm , họ chỉ thik hưởng thụ một phụ nữ đã chín , mà mọi người đừng vội trách anh chàng kia ( đùa ), biết đâu gặp em này rồi cũng xách dép chạy giống anh ta thôi , nói chung là rút kinh nghiệm sau lần này nhé cả 2 bạn , còn nếu bạn muốn thử hoặc trót yêu , theo một khóa học về một ngưòi đàn bà đích thực đi , + nhan sắc nữa , sẽ đánh bại tất cả các cô gái vây quanh anh ta
  5. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình học ở một đất nước thuộc khu vực Châu Á thôi, mình dựu định năm sau mình sẽ học sang Tây âu học tiếp, việc này mình cũng đã nói với anh , tuy nhiên ,anh không đồng ý.... Giờ thì không ai cấm nữa , có lẽ đi học là giải pháp tốt cho mình.Một mùa Noel nữa lại về, mình chúc tất cả các bạn vui vẻ , hạnh phúc, thời gian 3 tháng không phải là một thời gian dài nhưg nó cũng không phải là quá ngắn bạn ạ!Hạnh phúc không phải là kết quả mà chính là sự khám phá và cảm nhận trên từng chặng đường đi, mình biết, có thể , anh thử mình hoặc cũng có thể anh chia tay mình thật và cũng có thể anh sẽ quay về với mình nhưng cốc nước đã vẩn đục rồi thì rất khó để trở lại như ban đầu.
    Mình chỉ mong nhận dược sư chia sẻ chứ không là sự chỉ trích , càng không phải là suy xét mọi việc trên phương diện trình độ, bạn hiểu chứ?
    Được emyeunang sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 17/12/2008
  6. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tuổi tôi là 87 nhưng tôi cá với bạn tôi không hợp với bạn đâu, bạn không tin thử ra ngoài đồi gặp tôi đi, còn caí vàng vàng bạn nói thì nó không nằm trong suy nghĩ của tôi đâu bạn ạ, bạn nghĩ thế là sai rồi, bạn hiểu chứ?
  7. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn kém người yêu 7 tuổi...chênh lệch tuổi tác không nhỏ, người yêu bạn cũng là người có suy nghĩ chín chắn đó. Còn bạn thì, sorry nhé dù sao mới chỉ là "mới chập chững vào cuộc đời", bạn có nói là suy nghĩ già trước tuổi. Nhưng có những lúc bạn vẫn khó có thể vượt qua được giới hạn tuổi tác của bạn.
    Ở tuổi của người yêu bạn, họ cần gì nhỉ...phải chăng một người hiểu mình và chia sẽ với mình mọi điều trong cuộc sống...Cần một cái gì đó bình yên chăng? Cần một người vợ chăm lo gia đình, chăm lo chồng con...Còn bạn thì sao...vẫn thích rong chơi...việc làm mẫu ảnh cho Photovn ấy...anh ta cảm thấy có gì đó không yên tâm...Từ cảnh của tôi thôi, tôi đã mất tất cả hạnh phúc cũng chỉ vì cô ấy cũng như bạn, thích nhiếp ảnh, thích làm mẫu...(Sorry không phải ai cũng vậy)...
    Cảm nhận của tôi là vậy, giữa hai bạn có độ chênh nhất định...rất khó san bằng...
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp mình đã biết không hợp hay vậy , lại còn cá cược nữa , trẻ con quá đi , mình không hiểu sai mà ý mình là nếu muốn giữ anh ấy thì bạn phải thay đổi , có lẽ sẽ phải già trước tuổi thêm nữa , không có nghĩa là phải sẵn sàng làm vợ ,( vì 28 t dân kinh tế họ cũng chưa qt đến vợ con lắm ) , vì chàng ( a này theo mình là rất được ,khó tìm đấy ) hãy cố nhên
  9. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, tôi thì hay nói, tính tôi theo kiểu như: tài năng có hạn nhưng nhiệt tình có thừa, tôi tham gia nhà photo.vn cũng rất vui, tôi có mời anh ấy đi chơi với hội , vì đa số những người bên đó là những anh chị, cô chú lớn tuổi rồi, đam mê nhiếp ảnh thì sao., tôi đi chụp ảnh riêng tôi đều xin phép anh ấy, anh ấy nói anh ấy không thích tôi đi , còn anh ấy không cấm , nhưng tôi vẫn nghe lời anh, không đi nữa.Tôi có gì sai, những lần tôi đi chụp ảnh về , tôi post lên , anh ấy bảo tôi xoá đi vì đó là do nguời con trai khác chụp, tôi nghĩ ảnh không có gì xấu , tôi vẫn chung thuỷ với anh, nhưng anh lại không tin tôi. tôi thật buồn.
    Người bạn tôi bên ngân hàng, anh ấy và tôi biét nhau, tôi cũng đã để anh ấy gặp bạn tôi, có những lần bạn tôi gọi điện khuya anh ấy lấy máy tôi khoá lại, có lần anh lấy máy tôi nhắn tin cho bạn tôi, rồi máy anh ấy nhắn tin cho bạn tôi , bạn tôi cũng nói alị và anh ấy cũng nói lai với tôi nhưng tôi không nói gì vì tôi nghĩ không có gì sai làm sao mà phải sợ chứ, bạn tôi cũng biết dó là người tôi yêu , chúng tôi là anh em, nhưng anh ấy thì ghét bạn tôi, không muốn tôi liên lạc gì với người bạn đó.Tôi đã nghe lời, tôi không nliên lạc nhưng bạn tôi gọi tôi anh cũng không thích. Từ đó, anh không tin tôi, nhưng tôi thì vẫn thế, còn anh , anh đã thay đổi, có lẽ tôi sai chăng?
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Một câu trả lời đơn giản thôi: Đàn ông chín chắn, đang xây dựng sự nghiệp thì không thừa thời gian đi dỗ trẻ con.
    Và với tớ, rất ghét những em hàng lởm đòn vọt.

Chia sẻ trang này