1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vui những gì đã có!Nên làm gì ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emyeunang, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi không hiểu???
    Dỗ ư?? Chưa hề tôi phải để anh ấy dỗ dành tôi một lần nào cả, anh ấy làm việc quần quật cả ngày giữa hai công ty, tôi cũng hiểu đươc, anh ấy cũng hay làm đêm, tôi chấp nhận , nhưng yêu nhau thử hỏi có ai chịu được không khi cả tuần anh ấy không có lấy một chút thời gian dành cho người yêu , không ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau được. Anh ấy chỉ biết qua đèo tôi đến cơ quan rồi ngồi làm việc , bỏ tôi ngồi đấy, nhìn anh..........thỉnh thoảng nắm lấy cái tay tôi , xoa xoa khuôn mặt , còn mắt thì vẫn dán vào cái máy laptop......... tôi buồn, tôi muốn anh chỉ dành cho tôi một buổi cuối tuần thôi nhưng không..... công việc tôi làm thì nhà nước, tôi đúng giờ là nghỉ, không làm thêm, công ty của anh là tư nhân và của cá nhân anh nên anh muốn làm ngoài giờ cho hết việc , anh bảo anh bận, tôi xin đi chup ảnh anh lại không cho, tôi chấp nhận ở nhà ngồi nhìn anh làm việc, nhưng anh lại không biét tôi buồn, khi tôi nói anh thì anh lại nói: anh không thích là những việc người khác ép buộc mình và không ai ép được anh cả. Tôi hiểu tính đó của anh.Mỗi lần anh cáu , anh lại nghiêm giọng với tôi, tôi rất sợ, run bần bật lên , nhưng những lúc đó, tôi lại ôm anh, mà không nói gì , anh lại dịu xuống nhưng tôi không thể làm thế mãi.
    Mỗi lần giận ,tôi luôn là nguời làm hoà trước vì tôi không thể chịu nổi khi thiếu vắng anh.Và anh cũng trả lời lại lại là: anh cũng muốn gọi em nếu em không gọi anh nhưng anh sẽ để cả một tuần cho em bầm dập tính tự cao của em đi, tôi chỉ cười.
    Liệu tôi có làm anh chán nản đến thế không?
    Được emyeunang sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 17/12/2008
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    http://www10.ttvnol.com/f_141/1125094.ttvn#14264876
  3. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn foolttvn là ai nhưng thấy mọi người hay hỏi quá vậy??? Các bạn cho tôi biết được không? Bạn đó có cùng cảnh giống tôi sao?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỏi nhau quá. Sao bây giờ nói là không biết? Hai tiếng trước thì nói là bạn Fool thì ai cũng biết mà???
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bổ sung cái link cho trích dẫn trên: http://www10.ttvnol.com/f_141/1125094.ttvn#14265868
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    fool là cái em xấu như gấu cắn, nói toàn chuyện sáo rỗng mơ mộng ba lăng nhăng nhưng lúc nào cũng tưởng mình xinh xắn giỏi giang kinh lắm, lúc nào cũng vẽ chuyện tình của mình gặp toàn anh nhà giàu đẹp giai tài cao học rộng.
    Hồi xưa em ý khoa trương ít ảnh cá nhân bên box album làm cho nhiều mem lâu năm bên đó phải chạy té đái vãi **** ra mãi mới dám quay lại post bài. Chung quy chỉ tại xấu nhưng thích tự sướng

  7. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hơi sợ 1 tí , nhưng quả thực nếu có vấn đề thật thì mình cũng tư vấn cho bạn , hãy tập hợp những gì đã nghĩ ra , những tình huống hay ho đóng lại thành các câu chuyện hoặc tiểu thuyết , khoa học lên 1 tí , mình ko thik những chuyện tình cảm sướt mướt nhưng nếu bạn viết đăng báo hoặc bán thành truyện .v..v thì hoàn toàn ủng hộ , chúc vui vẻ
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Khổ , hôm qua mới nhắn là ngủ ngon đi, lo làm gì hôm nay biết kết quả. (Mặc dầu 99% là đã biết câu trả lời.) Nhưng kệ cố dỗ cho em nó ngủ ngon.
    Hôm nay biết kết quả rồi. Làm sao thì quên đi thôi.
    Người ta nói sớm thế là may đấy, vì anh ta cũng tạm gọi là chín rồi. Chứ em gái mà gặp đứa nó nhỏ tuổi, nói dại, chứ nó yêu em gái độ 4 -5 năm cái kiểu tuần gặp 1 lần, còn lại không biết anh ta làm gì, cuối cùng thì đến tuổi lấy vợ, trao cho em cai thiếp không có tên em thì còn sống dở chết dở em gái ah.
    Nhỏ tuổi như em, còn 5 năm nữa để chọn người phù hợp với mình, đau buồn mà làm chi.
    Thôi em, mới yêu có 3 tháng, quên ngay ấy mà.
  9. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu chị ạ, ai ở trong tình cảnh bọn em mới hiểu được, lúc nãy anh ấy nhắn tin cho em, em có nhắn tin lại, và có hỏi thăm em đã ăn tối chưa, em bảo hôm nay em không cảm thấy đói, hôm nay emn muốn đi lang thang , anh có nhắn lại bảo em về sớm , vì trời rét.
    Em buồn quá, không biết làm gì giờ!Khóc thì cũng đã khóc rồi, nhưng cảm xúc thì rất sợ, em đã cố quên nhưng anh lại nhắn tin, em lại trở lại như buổi sáng, chiều nay mình đỡ hơn một chút , tối thì lại buồn hơn.Hu hu!
  10. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn à, chuyện này cũng qua nhanh thôi, mình bằng tuổi bạn vã cũng yêu và cũng đã thất tình. Chuyện đau buồn nhiều làm gì đâu, mình cũng buồn hơn một tháng nay rồi. Nhưng rồi cũng nhận ra một điều là còn nhiều cơ hội khác cho mình mà. Biết đâu bạn sẽ gặp một người khác tốt hơn anh ta. Còn sự quan tâm của anh ấy đến bạn thật sự là rất nhiệt tình và gây súc động. Nhưng mà những cái đó thì người con trai nào khi yêu mà chả làmđược ^^. Chúc bạn sớm chữa lành những vết thương lòng>>

Chia sẻ trang này