1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã hơn 1 tháng kể từ khi cáo từ chối thẳng thừng em, em vẫn kô quên được cáo, vì hằng ngày vẫn gặp n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vui nhĩ. Hình như cái topic nào mà có cải nhau chí chóe thì mới hot và hấp dẫn. Tình hình là trong khi các bác đang ném đá búa xua. đạn bay vèo vèo thì OngGiaTre trong lòng rầu thúi ruột .
    Thiệt khổ thân cái kiếp con gà công nghiệp của chú ấy. Có lẽ kiếp sau chú ấy có may mắn sẽ đầu thai làm kiếp con gà ta cho nó cứng cựa hơn chăng
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội, bác ấy có phớt được đâu... Em cáo này để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong lòng bác ấy.
    Vừa căm hờn vừa giận dữ, vừa yêu thương vừa muốn ... cọ xát (ấy là topic trước lời kể của bác ấy làm cho em có cái ấn tượng đấy)
    Chỉ nhìn thấy bóng dáng, ngửi thấy mùi nước hoa là bác ấy đã dựng ngược lên rồi thì phớt làm sao được.
    Nói chung là nếu chưa sở hữu, chưa được giày vò cáo này thì bác ấy vẫn còn đau khổ... cho đến khi có con cáo khác nó hành tiếp
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của em là về đọc truyện thật nhiều vào, đọc càng nhiều càng ít, đủ cả các thể loại từ Harry Potter đến Tam Quốc Diễn Nghĩa... từ Doremon, Conan đến Lục Tiểu Phụng, Phong Vân truyện...bla...bla... khi đã thấu cổ thông kim hết mọi sự trên đời rồi thì nàng ta có khi thành người thiên cổ rồi cũng nên , chẳng thể nào hành hạ bác đc nữa
    Nàng kia có tật háo thắng, bác đã gà lại còn háo thắng nốt , chưa tán tỉnh đc người ta mà lại lên gân rầm rầm nơi bàn nhậu, nơi mà ko có thông tin nào dù là nhỏ hay to có thể giữ kín đc... nên nông nỗi này thử hỏi lỗi tại ai nào...
    Cũng tiếc giùm 1 thời cho bác: ngày buôn chuyên vài tiếng đồng hồ đến nỗi cháy cả sim lần túi tiền mà ko tiếc, giờ lại thành ra oan gia ngõ hẹp vì 1 chuyện chẳng ra gì... thực là hết biết
  4. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    kiếm con khác đi
  5. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng bảo em bỏ cuộc nhé ! em là em thật lòng với cáo này lắm, ở cty có mấy em nom cũng ổn thích em nhưng em chỉ nghĩ đến cáo nên kô có cảm giác gì với em kia ,
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nếu thật sự thích có dam bỏ vài năm ra không, tớ đã từng yêu một người 9 năm trời và giờ vẫn yêu nhưng lại ở quá xa, coi như không có duyên.
    Chuyện của tớ nhé: hồi bé thích em từ lớp 10, lúc ấy chỉ dám tặng quà, đưa em đi về lúc tan hoc (đi khác xe). Tớ đi du hoc, 5 năm 2 năm sau về cưa bị em từ chối thẳng thừng. Tớ lại đi tiếp, trong 2 năm sau vẫn giứ liên lạc qua internet. Rồi học xong về nưóc chơi gặp lại sau 5 năm, lại gặp và lần này thì yêu em say đắm và là em tự đổ mình không làm gì cả. Tổng cộng mất 9 năm để ôm trong tay người con gái mình thật sự yêu, nếu bạn dám thì cứ tiếp tục.
    Sống thực dụng cũng tốt nhưng trong cuộc sống đầy bon chen này, một tình cảm chân thật quả là hiếm nên nếu bạn thật sự xác đinh yêu thật lòng thì cứ quan tâm một cách tế nhị. Con gái cũng là con người mà, nếu bạn thật sự chân thành (không phải quị luỵ nhé) thì ban sẽ có được điều bạn muôn với đk bản lĩnh của bạn không quá chuối.
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đời có mấy thằng quỵ luỵ như bác nhỉ, mie, đọc bài của bác lúc đầu thấy buồn cười, sau càng đọc càng chán![, **, bác còn tự AQ làm giề, thích thì bác nhích đi, bao lâu nay rồi, mà bác tán đ được bác lại lên đây kêu khóc. Bác xem lại tư cách đàn ông đi, đời có phải mỗi gái, à quên, mỗi con cáo ấy là nhất kô. Tán mie còn khác cho lành, nghe bác kể thì cái loại ấy cũng ỡm ờ chả ra gì roy, hay bác đinh khi em nó "chống ề" rồi sẽ ngả theo bác!
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bổ xung thêm bài trước không bác chủ topic lại bắt đền em.
    Trước khi trường ky kháng chiến bác phải xem lai hai thứ:
    1) Tình cảm của bác: co thật long` không, có quyết tâm không
    2) Tình hình của cáo: con người của cao'' thế nào, đứa con gái hiểu biết và từng trải trong tình trường nó sẽ rất ca^n`sự chân thành. Đứa con gái nông nổi thì nó sẽ quan trọng nhưng vấn đề khác nhiều hơn. Gặp loại này thì có tán 20 năm cũng thế.

Chia sẻ trang này