1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hài lòng

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hài lòng

    Sự hài lòng thường được nhắc đến trong cuộc sống như là một điều tất yếu , một niềm vui nho nhỏ của cuộc sống .

    Nghĩa hẹp chỉ là hài lòng với một điều gì đó , nghĩa rộng là một cuộc sống nói chung .Chung ta thường được nghe về những người giàu có thành đạt nhưng ko thể tìm đâu ra được cái sự hài lòng nhỏ bé trong cuộc sống này .

    Lâu nay bản thân nắng đi tìm hiểu cái nghĩa của cái ngôn từ này cũng cảm thấy được ko phải đơn giản để có thể cắt nghĩa được nó . Thấy có nhiều người trông vẻ ngoài vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại mất ngủ triền miên , cuộc sống cảm giác như ko thể có được sự hài lòng. Họ cũng đi tìm nhiều cách : có người thì cố gắng tìm cách cải thiện cuộc sống , kiếm nhiều tiền hơn , được nhiều người nể trọng hơn .....
    Cũng có những người sáng suốt hơn tìm những quyển sách dày cộp viết về sự hài lòng ....
    Nắng chưa phải đọc nhiều lắm , cũng ko có thời gian để đọc quá nhiều , nhưng cũng có suy nghĩ về vấn đề này . Được biết có những cái do trời đất quy định , có kẻ sinh ra vốn đã có sẵn sự hài lòng , nhưng có kẻ ko .

    Vấn đề là liệu có cách nào cải thiện với những người không .Bởi sự ko hài lòng nhiều khi dẫn đến những hậu quả tai hại khó có thể lường trước được . Nó là bại tinh trong cuộc sống. NGười ta càng ko hài lòng , càng stress , càng vấp phải thất bại nhiều hơn .

    Con người có nhận thức , đó là cái chìa khóa để giải quyết hàng rất nhiều các vấn đề . Cái nhận thức luôn đi đầu để chỉ dẫn cho những cái còn lại . BÊn trong con người có rất nhiều cái tự động vận hành , mà khi ko để ý chúng ta ko thể biết được . Sự hài lòng cũng do những cái tự động vận hành đó mà sinh ra .

    Vd như với những người vốn có sự hài lòng , khi mua một món đồ ưng ý , họ cảm giác hài lòng với nó . Đơn giản là thế thôi ! Nhưng với nhóm người còn lại , họ đặt ra câu hỏi lập tức , có thể cái khác nó có chức năng cao hơn hẳn , có nhiều tiện nghi hơn khi sử dụng , dùng đã hơn ....! Cái bản chất được voi đòi tiên luôn tiềm tàng bên trong họ , khiến họ ko sao tìm lấy nổi sự hài lòng ....

    ( những cái năng nói đều là tương đối , chung chung , ko nên cố gượng ép hiểu rằng nó xảy ra mọi lúc mọi nơi , mà phần lớn là xảy ra như thế ... ) ...

    Có nhiều những cái nhầm tưởng như là , khi con người ko hài lòng , họ mới có cái động lực để tiến lên . Cái đó có thể ko sai , nhưng ko thể suy ra ngược lại , khi con người hài lòng , họ sẽ ko tiến lên nữa . Sự thực là mỗi một nhóm người có một loại động lực khác nhau để tiến lên .

    Nắng ko có cái ý phê phán hoàn toàn sự ko hài lòng là xấu , cũng như sự hài lòng là chắc chắn tốt . Bởi vì bản thân tự nhiên quy định với mọi thứ ko mang tính tuyệt đối , mà luôn có mặt tốt và mặt xấu khác nhau .

    Nhưng sự quá ko hài lòng như đã phân tích là một cái gì đó tạo cho một cuộc sống ko ra sống . Nên cũng là lí do để nhiều người đi tìm kiếm nó .

    Nói thì có thể rất dài , nhưng cũng có thể chỉ vài chữ . BẢn thân nắng cũng tìm ra nhiều cách thức khác nhau để có được sự hài lòng cho bản thân mình . Cũng như muốn chia sẻ cái kiến thức của mình ra cho mọi người khác .

    Điều mà nắng tìm ra trước tiên mà nắng nghĩ có thể nó là chìa khóa , là hãy tìm cách tận hưởng cuộc sống với những gì mình đang có , chứ ko phải là nếu có thêm 1 cái gì mình chưa có được , thì cuộc sống mình sẽ rất là hài lòng .

    Đây là cái điều căn bản mà nắng muốn đưa ra mổ xẻ , còn một số điều nữa sẽ bàn đến sau . Mong mọi người đưa ra những luận điểm cho cái vấn đề này .
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Điều căn bản thứ 2 , mà năng muốn đem ra để bàn thảo , là sự chấp nhận ...
    Chấp nhận có nghĩa là một cách ko hề gượng ép mà cơ thể cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được.
    Nếu ko có thể chấp nhận , khó mà một người có thể cảm thấy hài lòng được .
    Dù một người có tài ba đến đâu , bản thân các năng lực của người đó cũng giới hạn . Khó mà bắt một người trở nên hoàn hảo được . Vì vậy những lỗi lầm , những sai sót , những thất bại , những cay đắng luôn xảy ra như một lẽ tất yếu của cuộc sống và tự nhiên . Ko có ai là ko phải trải qua cả . Nhưng mà cái khác chỉ là , có người chấp nhận nó dễ dàng , có người thì ko thể nào chấp nhận nổi cái thực tế ....
    Hậu quả của việc ko chấp nhận thì khỏi phải bàn , chắc nhiều người cũng có thể hiểu và tưởng tượng được nó . Sống làm sao mà thanh thản cho nổi . Vì vậy học cách chấp nhận cũng là một cái lẽ sống ở đời .

    Thế nhưng học như thế nào ! Luôn là một câu hỏi khó .
    Cái này mọi người hãy cho ý kiến rồi nắng sẽ nói lên quan điểm của mình sau .
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Có ít nhất là 3 cái hài lòng.
    1)Của Kim Thánh Thán.
    2)Của AQ ( Lỗ Tấn)
    3)Của những người đang "tự sướng"
    .......
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2

    Sự hài lòng nằm ở chỗ biết mình là ai, biết người, biết vị trí của mình trong XH, biết năng lực của mình đến đâu, biết khó khăn khách quan, nguyên nhân chủ quan của những điều chưa hài lòng,biết mình có thể làm được những gì, những giới hạn của mình....
    Đó là bài toán khi càng nhiều ẩn số đều biết được thì ta sẽ hình dung rõ hơn về sự hài lòng.
    Có điều, để biết được những ẩn số đó thì chúng ta phải sống, phải trải nghiệm và học cách chung sống với sự không hài lòng.
    Có người sẽ có lời giải cho bài toán này, có người không, có người cho kết quả sai.
    May mắn là bài toán này cho phép đi đến đáp số bằng cách thử và loại. Ai thông minh và không tự lừa mình sẽ đi đến lời giải nhanh hơn.
    Cũng chốt lại là theo quan điểm biện chứng, các nghiệm số luôn thay theo TG, do đó, sự hài lòng cũng có là đại lượng thay đổi.
    Cân bằng giữa sự hài lòng - không hài lòng là mong muốn và trạng thái tốt nhất với người trẻ.
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nếu học được cách chung sống với sự ko hài lòng , thì có lẽ đã có sự hài lòng rồi :( .
    Về mặt biết mình là ai mà nói , nếu bảo một người bất kỳ tự nhận thức , họ cũng nhận thức được không quá khó khăn lắm . Nhưng cái nhận thức đó đáng tiếc vẫn mâu thuẫn với những hành động mà họ làm ....
    Thí dụ một người có ít tiền mà muốn mua 1 cái ô tô xịn , họ đương nhiên nhận thức được mình có ít tiền , nhưng vẫn ko thể nào hài lòng cho nổi với việc ko mua được cái ô tô đó ... Mà có khi cả đời cũng ko mua được ...
    Khác biệt ở chỗ , cái người biết cách hài lòng với cuộc sống vẫn vui sống dù ko có cái xe xịn đó , còn người còn lại cảm thấy khó chịu , chỉ chờ cái ngày có được nó , cảm thấy khó mà vui được khi chưa có nó . Những người này thường có sự day dứt mà theo đến cùng ....
    .....................
    Thực ra cũng theo ý của bác dumb , nắng nghĩ nếu cân bằng được là bài toán đã được giải quyết .
    Vì theo thực tế mà nói , dù là bất kỳ người nào , cũng phải chung sống với sự không hài lòng và cả sự hài lòng . Nhưng cái gì hài lòng thì thường nhanh quên , cái gì ko hài lòng thường day dứt . Nếu đễ nó chiếm vị trí trong suy nghĩ mình lớn quá , thì .... trở thành kẻ ko hài lòng ....
    Vấn đề đặt ra là làm sao cân bằng được !
    Bác dumb có lẽ đã có câu trả lời :D .
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @bác dumb: àh , nắng ko nghĩ là thông minh giúp ích gì nhiều trong việc hài lòng cho lắm , vì hình như kẻ càng thông minh càng khó có sự hài lòng thì phải ....
    Thánh khổng minh thông minh thì khó có ai bằng , nhưng cho dù đến cuối đời cũng ko có được sự mãn nguyện , và được coi là người muốn chống lại với trời vì trong thiên hạ khó có còn đối thủ nữa ... ( cái nè nắng đọc từ tThiên lương )
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng không thể ngờ rằng, thế giới này lại thiếu hài lòng đến như vậy.
    đến mức mà tôi hầu như liên tục hướng tới cái mà tôi nghĩ rằng hài lòng.
    thật bất khả hài lòng, hoặc không thể biết sâu sắc về hài lòng cho được. khi mà 1 người hài lòng chắc chắn sẽ không thể thiếu thốn về bất kì điều gì.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu hài lòng thể hiện bằng việc không đòi hỏi gì hơn (nói khác đi là không mong muốn nhiều hơn) thì không có sự hài lòng, mà chỉ có sự chết chóc.
    Hài lòng như bạn Dumb viết cũng là một thái độ, vì là một thái độ nên nếu nói nó hàm chứa sự thông minh (thông thái) cũng đúng. Khi mà đòi hỏi chỉ mang lại sự hủy hoại mình hoặc người khác thì người thông minh sáng suốt sẽ biết bằng lòng với cái họ đang có.
    HÀI LÒNG LÀ MỘT THÁI ĐỘ CÓ THỂ LỰA CHỌN....
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Thực ra liên quan đến sự hài lòng còn có hướng tiếp cận khác: đó là cãc dẫn chất thần kinh
    Sự thiếu hụt các dẫn chất như serotonin có thể gây ra sự khó tính, kô hài lòng.
    Để tăng chất lượng đời sống tâm lý, cần chú ý tới cuộc sống cân bằng và các mặt khác nhau của vấn đề.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bản chất của cuộc sống là không toại nguyện

Chia sẻ trang này