1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
             Tớ mới coi lại bàn thắng của QH cực lẹ khoảng 10s à bắt đầu từ QH (2nhịp) + TTài (2nhịp) + C.VINH (3nhịp) + QH (1nhịp) = VAAAAAAAAAOOOOOOOOOOO.......khoảng hơn 10s cực lẹ từ giữa sân bên cánh trái...Cái tam giác này với 2người (TTài +QH) vừa vào sân khoảng vài phút trước...Lão Tồ đúng là "Phù thuỷ" thật sự (thay người cực kỳ hợp lý)_AVRAMOVIC chưa xứng danh là "phù thuỷ da trắng" như người ta thường gọi...
        Mình có ý kiến nhỏ thế này : chúng ta phải làm như thế nào để mong tụi vịt giữ CALISTO ở lại TVN sau AFF CUP này..?
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    10 năm trước, Sasikumar mang áo số 13.

    10 năm sau, Quang Hải cũng mang áo số 13.

  3. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    vừa ở Hồ Gươm dzề
    hôm nay là bà con chưa chuẩn bị nhiều để hò hét đâu
    đá tại Thái lan mà ngon ngon chút
    về Mỹ đình thì.... vỡ sân
  4. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    E cũng vừa từ hồ Gươm về, vui quá. Hy vọng sau trận ck lại dc vui thế này
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hai trận bán kết vừa rồi VN-Sing hay cực cứ như Mu - gặp Chelsea nhà Mou. Sân thằng nào thằng ấy ép muốn ra bả. Nhưng thằng nào lạnh hơn hiểm hơn thì đi tiếp. ** sau trận này mấy thằng HLV Sing, Thái nể VN ra mặt. Lão Reid thì biết khó nhằn thời T&T Cup. Ăn món cháo xương cá VN rồi. Lão Arv. thì chưa biết còn tự tin thấy gớm...sau trận Mỹ Đình tý đũn trong quần thì mới tá hoả nhưng hơi trể. Còn lão Reid đã đụng VN thì nói từ trước VN và Thái sẽ gặp nhau chung kết. Lối đá VN rất giống Tây Ban Nha vô địch Euro vừa rồi. Lượt tới đá Thái trận đầu.....thế lại hay. Giờ sự tự tin đang cao. Thì hoà hay thua 1-2 trái đều tin rằng VN có thể bóp Thái tại Mỹ Đình. Do đó sẽ không chán nản. Đá thế ngay trận đầu hên thì gõ luôn Thái không phải không có 20%, còn phìng phường thì hoà 40%, thua 1 nhót khoảng 30%, hai nhót đổ lên chỉ có 10% thôi.
    ********* thằng Sing nó ăn gì mà khoẻ dã man con ngang. Chạy ầm ầm 90 phút.
  6. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Xem hàng phòng ngự Việt Nam đau tim quá
    nó chắc chắc một chút mình còn yên tâm
    cứ khi nào Sing nó được phạt góc hay ném biên (thằng ku 19 vào thay người của Sing ném biên trâu khiếp) là lo ngay ngáy
    hay phá bóng thẳng đứng lên giời quá
    đá với Thái, ae sốc lại đội ngũ, đá đấm chặt chẽ chút
    được kết quả tốt rồi về Mỹ đình thi thố hết sức cho dân tình sướng
  7. Shevana

    Shevana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    VCD
    [​IMG]
  8. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Bác nào tối nay đi lượn phố an mừng thì cho ít ảnh đê. để anh em ở nhà còn hưỏng không khí chứ.
  9. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quang Hải chạy chỗ thật tuyệt, hay vãi het ca hàng !!!
  10. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay VN đá hay nhất từ trước tới nay,xem trận bóng rất có cảm xúc,mặc dù bị ép nhưng ko dao động,không loạn tý nào.Cả đội hn đều thi đấu tốt,đáng khen CV và HS,hai đồng chí này thay đổi hoàn toàn khác hẳn vòng ngoài.Mà em thấy Quang Hải đá rất hay,vừa vào cái là cầm bóng,rê bóng,chuyền bóng,ghi bàn đều rất tự tin,kiểu như Văn Quyến thời đỉnh cao,.hn ông Calisto là được điểm cao nhất,chiến thuật hay,thay người nhạy,linh hoạt..hehe,ém QH đến trận này mới cho ra sân là ghi bàn ngay..Sing thì thực ra chẳng có bài gì ngoài bóng bổng và đua thể lực,đá như mấy thằng lực điền...em đề nghị anh em nghĩ cách j để hội Vff giữ ông Calisto lại,ông này mà nắm đội lâu một chút,có thể khoảng 2,3,5 năm em nghĩ VN mình có thể ngang Thái Lan bg thậm chí vượt Thái.Bởi thực ra con người mình không hề thua kém,phương diện nào đấy còn hơn Thái,Thái thì hiện nay hơn mình ở điểm nó đá rất mưu mẹo,tiểu xảo,biết khiêu khích đối thủ nhưng lại rất chuyên nghiệp,về những mặt này theo em một HLV giỏi có thời gian sẽ rèn giũa được.

Chia sẻ trang này