1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila, cú chót trước năm 2009 (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi violyno, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    He he, chỉ là người mở topic thôi chứ trưởng chiếc gì. mẹ tớ đã OK cho 2 chị em đi LG rồi. Con bé em tớ lõm bõm tiếng Trung nên chúng ta không lo bị lạc :D .2 bạn trưởng phó đoàn cứ bàn nhau đi nhá:D ở cơ quan tớ ít chat được lắm. Add nick bạn này hỏi xe, vé nhé: haingoaiquangchau
    Với ca? tớ nghxi không nên bo? qua Đại Lý. Lymy đi đaf tư?ng bo? qua Dali, vê? tiếc đứt ruột. Tớ cufng muốn ghé qua quê hương họ Đoa?n nha? tớ xem sao nưfa.
    Được violyno sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 22/12/2008
  2. logan_wolverine2003

    logan_wolverine2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ở LG khoảng 6 độ, Trung Điện khoảng 3-4 độ ( năm ngoái )
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Vì time không cho phép nên bọn mình mới bàn đến bỏ qua Đại Lý, chứ có time thì đi hết cả China đấy chứ. Hehe!!! Tuỳ điều kiện của từng người mà ai muốn về sớm thì về trước, ai đi Đại Lý thì đi tiếp. Mình cũng vậy, nếu đúng là phê thật thì mình đi, mà thấy nó cũng nhàng nhàng thì thôi.
    Nếu đi từ 16-1 thì mình sẽ đi một mình đến tận Lệ Giang và chờ đoàn ở đó. Tức là tối đến Côn Minh (nếu vào 8h tối) thì mình sẽ chuyển bus đi LG ngay. Không như các bạn nữ là ở lại Côn Minh nghỉ 1 đêm.
  4. lanhuong82

    lanhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic.. vậy là ko bay thẳng tới TRung Điện hả bác ihave2feetbut0money ? Em sao cũng dc. miễn là đi thật nhiều. Nếu như thế thì Bác chơi ở LG trước đợi mọi người tới đi chung hay là bác chơi xong ở LG, bác lại đi Trung điện trước? Rồi bác đinh ngày nào về?
    to bạn violyno : Bạn ơi, mình đồng ý là nếu ko đi Đại Lý về sẽ tiếc lắm. Nhưng chúng ta có quá it thời gian. trong khi đó Đại Lý và Lệ Giang lại na ná nhau ( theo một số lời của các bạn đi trước) Nên chúng ta sẽ tập trung chơi ở LG nhiều hơn một tí. Nha bạn!
    Được lanhuong82 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 23/12/2008
    Được lanhuong82 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 23/12/2008
  5. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nài có vẻ lắng xuống nhở.....
    Tối mai em len duong sang dat nuoc triệu voi roai`...
    hy vong luc ve chung ta offline len tinh than ti'' nhể....
  6. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Tính tuốt luốt thì có 7 thành viên.
    Trong đó mình đi đầu tiên vào sáng 16, sau đó có 3 bạn đi vào tối 16 và 3 bạn đi vào tối 17.
    Hehe, chưa có đoàn LG nào kỳ kỳ như đoàn này, chia làm 3 mẻ.
    Hẹn gặp ở Lệ Giang.
  7. aliviss

    aliviss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi 1 tour thế này giá tầm bao nhiêu để còn cố sau này kiếm mà đi + hiện tại đang học tiếng trung ở truờng nghe mấy vụ này chắc quyết tâm hoc lấy ít chữ để bi bô hehehe mà 26/1 là tết rồi mà nhỉ
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz, thê thi iem xin chao cac bac, di ma chia 3 sẻ 5 như nay` thì chán lém.... co'' khi em ở nha` cho nó lành.... sang bên đó lớ ngớ bị bắt cóc ko còn đường về với U thì toi, mà em thì lại xinh xắn nữa chứ.... Bà chị em bẩu, con gai'' đi Trung của mà xinh xinh như em nên học mỗi câu Tiếng khựa như này là thoát trong mọi hoàn cảnh: " em béo lắm, em ko còn cái ấy đâu"
  9. lanhuong82

    lanhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gần tết rồi. Mỗi người mỗi thời gian, hoàn cảnh thì đi lệch thời gian nhau có tí chứ sao đâu. Hơn nữa chúng ta ở đây, tất cả đều ko quen biết nhau, mỗi người ỏ một vùng miền, mỗi người một hoàn cảnh, nghề nghiệp. Làm sao thời gian có thể trùng khớp nhau được. Gặp được nhau, đi chung dc với nhau đã vui lắm rồi.
    Đối với em chia năm hay chia sáu, đi đông hay đi một mình thì em cũng đi tuốt. Tuy đông đúc có vui hơn thật, an toàn hơn thật và cũng tiện cho việc share tiền xe cộ...Nhưng em chẳng bị ảnh hưởng bởi chuyện đó nhiều. Vì để đi đc mỗi chuyến đi mình phải, quyết tâm, tranh thủ sắp xếp thời gian rất nhiều. Chẳng dễ tí nào. Vui hay ko là ở chính bản thân mình thôi các bác ạ!
    Còn nếu xinh xắn quá sang Tàu mà bị bắt cóc thì eo ui, em thậm chí ko dám bước chân ra khỏi nhà ấy chứ. Vì em xinh lắm........... hôhô hộ hô...
  10. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    3-4 độ là thế nào hả bạn Lâm! Tớ nhớ năm ngoái cái đồng hồ đo nhiệt độ của bạn có chết đứ đừ vì không đo được độ âm cơ mà:))
    Cơ mà cảnh buổi sáng không có nước đánh răng vì đường ống nước đóng băng hết buồn cười nhỉ:)) Nhớ các bạn Lệ Giang năm ngoái quá:((
    Được indochin84 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 27/12/2008

Chia sẻ trang này