1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm mận Mộc Châu - Chào sông Mã anh hùng - khám phá Điện Biên Đông - thăm lại chiến trường Điện Biê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mận Mộc Châu - Chào sông Mã anh hùng - khám phá Điện Biên Đông - thăm lại chiến trường Điện Biên xưa - ăn T

    Lịch trình (cảm ơn đồng chí Windy sờ mái - những đoạn sên sến tả cảnh dưới đây toàn là văn đồng chí sờ-mái nhé )

    Ngày 1(31/12):Hà Nội - Mai Châu. Khởi hành 6h chiều. Ăn tối ở Hòa Bình, nghỉ tại Mai Châu.

    Ngày 2: (1/1/09): Mai Châu - Mộc Châu - Yên Châu - ngã ba Cò Nòi - Pá Khoang - cửa khẩu Chiềng Khương - thị trấn sông Mã.

    Đường 6 khá thú vị, đi qua thung lũng Mai Châu lẫy lừng, qua chợ Pà Cò, nếu phiêu thì có một con đường ngắn khoảng 4 km qua một bản người Mông nằm trong rừng Quốc gia Pà Cò có nhiều hoa đào, hồng chín đỏ cây. Không có đủ thời gian vào chợ Pà Cò, nơi có người Mông Xanh. Gần đến Mộc Châu sẽ đi ngang qua cánh đồng hoa cải cay (lấy tinh dầu) mà nhiều người nhầm là cây bạc hà, nếu may mắn sẽ thấy cúc quỳ, còn trạng nguyện thì nở dọc đường.
    Cửa khẩu Chiềng Khương là một trong hai cửa khẩu lớn (cửa khẩu còn lại là Pa Háng) và quan trọng thông thương với Lào, hình như là buôn ma tuý nhiều lắm bà con chớ sĩ sớn. Hồi em đến Pa Háng, mấy ông trên đường nhắc là chớ ngủ lại, nếu muốn mang đầu về. Sông Mã bắt đầu đi sang Lào (tên là Nậm Mã) từ đây.
    Đoạn từ Chiềng Khương lên thị trấn Sông Mã chạy dọc theo sông Mã, đã rộng nhiều hơn so với thượng nguồn, địa hình dốc, đường không tốt.

    Ngày 3 (2/1/09)
    Sông Mã - bản Gia ?" Tháp cổ Mường Luân - Điện Biên Đông ?" ngã ba Sam Mứn ?" Điên Biên Phủ


    Tổng cung đường: 167 km, đầy thách thức các tay giang hồ, đường chủ yếu là đất, thỉnh thoảng có đoạn cấp phối, nhỏ hẹp, độ dốc cao, đặc biệt vất vả nếu chẳng may gặp mưa, cung đường tương đối hiểm, thông tin chính xác tuy mới thông đường. Tuy nhiên bắt đầu từ Điện Biên Đông về Điện Biên Phủ là ngon lành, chạy như ngồi tán gái.

    Cố gắng đến tháp Mường Luân ăn trưa. Nếu không chắc phải chuận bị thức ăn dọc đường.

    Ngược dòng sông Mã đoạn đường nhỏ hẹp khó đi uốn lượn theo sông, phong cảnh đẹp he he, chú ý tháp cổ Mường Luân là di tích của người Lào trên đất việt, được người Thượng Lào xây vào những năm 1569 ?" 1594 trong thời gian trốn tránh sự vây lùng của Miến Điện.

    Thành Sam Mứn được xây dựng vào thế kỷ 15, về sau vào thế kỷ 18, Hoàng Công Chất đã trấn giữ thành này.

    Điện Biên Phủ oai hùng lẫy lừng thiên hạ, rất đáng thăm??..

    Ngày 4 (3/1/09) Điện Biên Phủ - Mường Lay - Sơn La (Hát Lót)

    Thăm thú di tích lịch sử ở Điện Biên - chơi Tết người Mông - di chuyển về Sơn La theo đường Mường Lay - vượt đèo Pha Đin - đến Sơn La sớm thì thăm di tích nhà tù Sơn La

    Ngày 5 (4/1/09): Sơn La (Hát Lót) - Bắc Yên - Phù Yên - Hà Nội.


    Chi phí: Khoảng 700k/người/4 ngày 4 đêm

    Đi khoảng 5-6 xe là đẹp

    Đăng ký: ở đây hoặc nick YIM: smile_of_stone hoặc mobile 0912371173 (Chồn Hôi)

    Dự kiến ọp 1 lần duy nhất vào tối chủ nhật 28/12/08
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Ném đá ủng hộ bác, đặt bác 1 gạch,đợi tình hình kinh tế chính trị xã hội ổn định, đợi giá xăng giảm em đổ nốt bê tông bác nhé.
    Xe bác nhớ đi mang..nhiều xăm bác nhé.
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Lại xe máy ah. Giời này đi rét lắm.
  4. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ném đá phát nào, nhg chả đi đc, bác chồn cố vác ít gạo Điện Biên về nhá, heeeee
  5. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bác Chồn hôi ạ, nhà cháu chả được nghỉ nhiều thế đâu, dững tận 4 ngày. Cháu chỉ nghỉ được cùng lắm là 2 ngày bọ. Bác rủ gì mà hiểm thế.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cho em cập nhập lại 1 tẹo, đoạn Sông Mã - Điện Biên Đông hiện có nhiều chỗ có quán cơm, có thể đến ăn trưa ở Mường Lầm, nhưng nhớ hỏi giá cả truớc, dân Thái và dân Kinh ở đó cũng chém ác lắm.
  7. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    đăng ký trước 1 chân..chờ xem lịch nghỉ cuối năm thế nào đã :D
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Trước đây cũng có bạn hỏi về đường này, anh Chồn tham khảo :D
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/Xin-kinh-nghiem-di-cung-Song-Ma-Dien-Bien-Dong/971963/trang-3.ttvn
    Mà sao đợt này dân tình đổ xô về Điện Biên thế nhỉ, ít nhất có 5 đoàn rồi. Làm luôn cái đại hội box nho nhỏ trên đấy cũng đc :P
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Em chịu rồi Bác Chồn ơi, hết 12 ngày vàng ngọc rồi ạh. Nếu thời điểm khác Bác rủ là em đồng ý ngay. Em cũng yêu lào, yêu Váng viềng lắm í
  10. hello_my_sadness

    hello_my_sadness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là đi bụi đúng nghĩa
    tây sông mã không còn nước và cũng không có mưa cây cỏ một mầu vàng bụi đất
    KHI ĐI NHỚ MANG THEO NHIỀU KHẨU TRANG VÀ KHĂN GIẤY ƯỚT

Chia sẻ trang này