1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người viết thơ chỉ để riêng mình đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi guillotine, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Những người viết thơ chỉ để riêng mình đọc

    TỰ CHO NHỮNG LẦM LẠC VÀ QUAY VỀ

    (Khải Ca)

    Năm chữ về tôi
    "Cả cuộc đời bất hạnh"
    Quẩn quanh hai mươi hai năm xây dựng những giấc mơ tàn và bi kịch
    Đứng lặng nhìn mình cháy xám trong gương

    Tôi
    Từng ngạo nghễ cười khinh những lối sống tầm thường
    Nhổ toẹt nước bọt nhìn bọn đời giả dối
    Thế rồi bỏ mặc hai mươi hai năm kết thúc cho mỏi mòn trông đợi
    Chưa kịp vui

    Giải thoát dành cho tôi
    Chạm chân lên bậc cao
    Thả mình bơi tự do khỏi những vùng nước tối
    Thế giới ngoài kia hoàn toàn vô tội
    Chưa ai kết án tù những kẻ dửng dưng

    Rồi pháo hoa sẽ mở tiệc ăn mừng
    Lợn quay sẽ lên mâm
    Hoa sẽ kết thành tràng và những quán bar sẽ vẫn xập xình từng đấy nhạc
    Chỉ có mình tôi là giờ đây đã khác
    Hạnh phúc đứng ngoài bức tưởng đổ nát sẽ và mãi vây chặt một nhà thương điên.
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TẶNG VY VÀ BÀ
    (Khải Ca)
    Bà thường kể là
    Ngày xưa
    Có một cậu vịt rủ cô gà nhà bà trộm trứng ngan của một chị mái tơ nọ
    Bà giận lắm nhốt cả hai vào xó
    Bắt nhịn ăn tận nửa ngày
    Trứng ngan thì khỏi nói, bà tịch thu ngay
    Rồi đem đi ấp
    Hai tuần kết thúc
    Cháu tự đục vỏ trứng chui ra
    Mười bốn năm cháu đi học xa nhà
    Xa bà
    Bận đến độ chẳng còn chỗ nào nghỉ chân cho nỗi nhớ
    Độc lập đến độ chẳng cần một vòng tay che chở
    Và cháu vẫn rất vui
    Trong một phút bé tẹo của cuộc đời
    Một phút bé tẹo thôi
    Cháu nghe tin bà mất
    Sững người ba giây, cháu lại chúi đầu vào làm cho xong nốt
    Cái dự án mới của công ty
    À này bà ạ
    Suốt mấy ngày
    Cháu chạy khắp nhà tìm cậu vịt và cô gà ngày trước ăn trộm trứng ngan của chị mái tơ xấu số
    Lần này đến lượt cháu đem trứng về tổ
    Rồi cháu sẽ ấp cho nở ra bà
    Ừ thì mười bốn năm xa nhà
    Hai mươi mốt tuổi
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    VĨNH CỬU
    (Khải Ca)
    nếu ngày mai em nghĩ lại và muốn trở về
    mệt mỏi như người lữ hành sau một chuyến đi xa
    anh sẽ vẫn mở cánh cổng màu đen
    đón em vào
    anh sẽ vẫn mở trái tim màu đỏ
    và lại yêu em
    nhưng là bằng một tình yêu khác
    không phải của ngày hôm nay.
    trên thế giới này có hàng trăm hàng triệu kiểu tình yêu
    nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc đó, không gian đó
    sẽ không bao giờ trở lại
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ
    (Khải Ca)
    Đó là buổi chiều anh không nhớ được tên
    Em đã lặng lẽ trở về - không một lời báo trước.
    Trong phút chốc những dấu chân anh ngỡ chẳng bao giờ quên được
    Trở mặt dửng dưng.
    Buổi chiều ấy trái tim anh cũng ngừng
    Đập lên thứ âm thanh lỗi nhịp hoá thành chát chúa.
    Ở ngay kia
    Đằng sau tiếng gió,
    Anh tìm lại được những ngân nga đều đặn của tim mình.
    Ngày em trở về - anh trở lại là anh.
    Những rồ dại đam mê bùng cháy thành tro anh đã kịp quét vào một góc.
    Sau tất cả những trông mong,
    Ngày em trở về rốt cuộc lại chính là ngày em biến mất
    Trong lặng lẽ
    Ra khỏi trái tim anh.
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ôi...nhân tình...thế thái....
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    LÀM TÍNH
    (Tự An)
    Có tiếng gió
    Ùa về miền ký ức tuổi thơ
    Anh để lạc ước mơ trên cánh đồng mười-bảy
    Trái tim em từ ngày ấy
    Cũng quên chừa một góc cho anh
    Những áng mây xanh
    Bầu trời trăng trắng
    Anh gào thét trong câm lặng
    Ép mình khỏi nỗi-yêu-em
    Vẫn mười ba cái tên
    Mười ba con đường
    Mười ba góc phố
    Nhưng em không còn ngân nga trên con đường đó
    Bài hát có giai điệu là nhịp tim anh
    Anh bắt đầu làm những bài thơ
    Về thứ tình yêu nông nổi
    Vì anh ghét những phút giây chờ đợi
    Ngày em trở về bắt đầu từ lúc chia tay"
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự hỏi
    Cái tuổi 25
    Rơi mất từ lúc nào
    Không biết nữa
    Mỗi khi đêm buông màn đóng cửa
    Lại nhắc mình về ngày mai
    Những việc đúng sai
    Những tầm thường của ngày hôm nay xin trả lại
    Cuộc sống...
    Một chuyến đi...
    Vào mãi mãi....
    Đẹp vô cùng vì luôn có ngày mai
    Để yêu mình và để chẳng ghét ai
    (Khi chị Dậu chạy ra khỏi nhà và lao đầu vào cái đêm tối đen như cái tiền đồ của chị, có một cái chị quên mang theo
    Đó là cái đèn Pin)
  8. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa rơi trên tay từ Nhà Thờ Đức Bà
    (Tự An)
    Ta ngắt một bông hoa
    Sài Gòn mưa tà tà
    Hát lên cho đỡ nhớ
    Những góc trần đau khổ
    Có nơi nào chưa qua.
    Ném hoài bão bay xa
    Thổi ước mơ tắt nguội
    Đời đâu ai biết tới
    Nỗi niềm lũ người dưng
    Đứng mãi ở lưng chừng
    Lạc đường như chó dại
    Vết đau gầm réo mãi
    Chẳng chịu thở cùng ta
    Trời vẫn mưa tà tà
    Trái tim mình sưng tấy
    Hai bàn chân run rẩy
    Tiếng cười nát trên môi

Chia sẻ trang này