1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Phoukhuon là ngã ba, một đường quay lại Phonsavan (135km), rẽ trái đi Vang Viêng (100km) và rẽ phải đi Luang Prabang (khoảng 130km). Đây cũng là ngã ba của ba tỉnh: Luang Prabang, Vientiane và Houphan.
    [​IMG]
    Trời đã xế chiều, dừng chân quán nướng ven đường lót dạ vì biết đến được Viêng thì cũng gần đêm rồi:
    [​IMG]
    Trâu, bò sấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lợn nướng
    [​IMG]
    Gan
    [​IMG]
    Rồi nướng, món này rất ngon, có vị mắc khén
    [​IMG]
    Cá nướng, lạp cuốn lá chuối nướng
    [​IMG]
    Trứng khoét lỗ, thêm gia vị, trộn đều rồi hấp
    [​IMG]
    Thử mỗi món một ít, căng bụng thì lên đường
    (...)
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Kilotu ơi, xem topic mà thấy thích quá! Em kể tiếp đi nhé.
    Tiếc là cách đây mấy năm em không đi để chị đi theo.
  3. yensaovn

    yensaovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi Lào thúc vị cực kỳ , chuyến của tớ ko hoành tráng dư lày vì thời gian hơi ngắn. Tặng các bác 1 ảnh chụp ở Luang nhân dịp Tết té nước, đây là phần Lễ, hết Lễ rồi mới té nước
    [​IMG]
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Có đứa theo chồng, bỏ cuộc chơi
  5. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái ảnh của Kilotu lại thấy tiếc vụ nhậu nhẹt hôm rồi !
    Được ruoumatgau sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 08/01/2009
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Nếu bạn thích những con đèo dài hun hút, Lào sẽ làm bạn thoả những đam mê. Thực chất, ngã ba PhouKhuon là đỉnh một con đèo, tay đèo phải (đi Luang) và tay đèo trái (đi Viêng) mỗi bên dài 20-30km, nghĩa là con đèo này dài khoảng 40-50km. Đó chỉ là một con đèo, hết cái này sẽ nối ngay với một chân đèo khác, dồn số đến ngợp.
    Bọn tôi rẽ phải khi đã xế chiều, cách ngã ba khoảng 10km có một gò đất rộng giữa đèo, người ta đang xây chỗ nghỉ kiểu như một đài vọng cảnh. Đứng đó vào lúc hoàng hôn, thật sự quyến rũ
    [​IMG]
    Con đèo này tựa tựa Ô Quý Hồ, đi về Kasi
    [​IMG]
    Chỗ ngắm cảnh
    [​IMG]
    Nếu quan sát trên bản đồ sẽ thấy con đường về Kasi chạy sát Đặc khu Xay sổm bum, thủ phủ của phỉ Vàng Pao. Hiện đi qua khu vực này vẫn thấy vài chú lính Lào vác AK đi tuần. Trong LP cũng nói rõ, đây là khu vực được cho là phỉ (HMong rebels) xuất hiện và tấn công người đi đường trước đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh đẹp quá, hoàng hôn gần khuất mà chưa thể rời chân, dù còn cách Vieng 100km nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Viêng cũng gần 10h đêm, phòng đã có Gaumisa đặt hộ. VangVieng về đêm mang dáng dấp Pattaya thủa sơ khai, toàn dân Packpack, bụi và phủi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngủ thôi.
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 19/01/2009
  7. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    đẹp quá, đúng là ghen tị với bác...nếu có đoàn nào đi nữa e sẽ xin một chân ôm..Thanks bác nhìu về phóng sự ảnh độc đáo, ko chỉ là đi mà còn là trải nghiệm và cảm nhận nữa
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Guesthouse ở Vang Viêng, 50k LAK/phòng có nước nóng
    [​IMG]
    Buổi sớm, phố vắng vẻ
    [​IMG]
    Khất thực
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thông tin xe cộ trước cửa một vp tour
    [​IMG]
    Quán xá đếm nhộn nhịp tập trung chủ yếu dọc bờ sông Song (Nam Song), ngoài bãi giữa của sông nhiều quán cho backpack hơn, đi ra đó bằng cái cầu treo bé tẹo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bangalow
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Vieng có kayaking, tubing, bicycling... và biking như mình.
    Sông Song làm cho Vieng hiền hòa hơn bởi nó trong vắt, nông toẹt (có thể lội qua) và đáy sông toàn sỏi chứ không phải bùn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Vào thăm một cái hang động sâu ...2m cũng mất 20k LAK, khuyến mại đèn pin:
    [​IMG]
    Vũng này được quảng cáo là: Natural jumping and swimming
    [​IMG]
    Dưới vách núi Ong này (Bee cliff) có một cái hang sâu 2 mét đấy.
    [​IMG]
    Đi lòng vòng ra ngoài khu trung tâm để tìm chỗ ăn trưa, mục đích là tìm chỗ ăn thuần Lào (ở khu trung tâm thấy toàn pizza với cả Steak), tìm được cái quán hay hay. Chỗ ăn là các chòi trong vườn, có gối nằm thoải mái
    Có đứa lao vào ngủ chổng mông
    [​IMG]
    Món Tom Yum nấu rất ngon
    [​IMG]

    [​IMG]
    Rời Vieng đi Luang lúc 2h chiều, còn 230km nữa mới đến Luang. Khi gần hết địa phận VangViêng, thấy có chỗ bán toàn đồ rừng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mật ong thì phải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nai khô
    [​IMG]
    Xương và dạ dày
    [​IMG]
    Mật
    [​IMG]
    Thịt hun khói
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 19/01/2009

Chia sẻ trang này