1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sscss8

    sscss8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dân Lào hiền lành và có thiện cảm với dân Việt. Nhưng cũng tuỳ người, một số bác sang đó cư xử không hay, người Lào họ ghét thì rất không tốt
  2. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    CÓ quan trọng gì là mod or not đâu hả bác Zorzo,
    hihi, chỉ rất thán phục Kilu ở 1 cái là: một backpacker tiêu chuẩn, luôn review bài với độ chi tiết rất cao. Nhiệt tình giúp đỡ những người khác tránh lỗi mình đã mắc phải trong cùng một cung đường.
    hiih, khi nào mình mà có điều kiện, đi đâu đó - offer Kilu là - zai bao - cho chuyên đi cùng để về làm review những chuyến đi thui.
  3. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng kilotu có chuyến đi thật ấn tượng.
    Cái chùa nhỏ mà kilotu này có 1 bức tượng Phật nhỏ bằng đồng đen, đặt ngay dưới sàn, thẳng cửa ra vào. Người vào bỏ giày dép ở ngoài, ngồi vào tấm thảm tròn trước bức tượng khấn nguyện rồi nâng bức tượng Phật bằng đồng đen lên, nếu nâng được thì coi như lời nguyện cầu đã được ghi nhận. Nếu nâng không được thì lời nguyện chưa được ghi nhận. Thichsoluon nâng mãi mà không được, may mà đi vào cuối năm, mà năm cũ cũng sắp qua Có thế đó là lý do người vào khấn vái liên tục.
    Mà thichsoluon là chị chứ không phải anh đâu, ai lại đổi giới của nhau thế
  4. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện hay thế .
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thichsoluon hay đi Lào xế. Hôm nào đi lại Nam Lào với chị đi
    Bù lại lúc nào em muốn đi TQ chị sẽ phục vụ
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Chần trừ mãi rồi cũng phải post những tấm hình cuối cùng.
    -------------------------------
    Sáng hôm sau, tỉnh dậy chuẩn đị xuất phát thì có một bác người Lào, cỡ trên 65 tuổi lại hỏi xem hai đứa từ đâu đến (bác không nói được tiếng Việt nên phải nhờ cậu quản lý dịch hộ), khi bọn tớ trả lời là người Việt Nam thì tự nhiên, một cách rất phấn khích, hát luôn bài Hồng Vệ Binh bằng tiếng Việt luôn (xin nhắc lại là bác không nói được tiếng Việt), vừa hát vừa vỗ tay. Có lẽ, là người của ... Đảng cộng sản Đông Dương.
    Tạm biệt những con người ở nhà nghỉ, bọn tớ tìm chỗ ăn sáng. Quán ăn này của một gia đình người Lào, cũng không nói được tiếng Việt nhưng trên ban thờ có treo ảnh Bác Hồ.
    [​IMG]
    Sang chào tạm biệt gia đình Cường nhưng không gặp vì cậu đã chạy lên biên giới Việt từ 5h sáng để lấy hàng về bán (họ nói, lấy hàng VN sang đây bán, mỗi chuyến lãi gấp đôi). Những người khác trong gia đình vẫn còn ở nhà. Lúc mình lên xe máy, thấy họ quyến luyến như tiễn người trong gia đình vậy. Tình cảm của những người xa xứ, thật cảm động.
    Lên đường về Sầm Nưa. Tối hôm trước ở nhà nghỉ, mình hỏi đường, cậu quản lý cho biết: Vieng kham - Sầm Nưa là 370km, gia đình Cường thì bảo 170km, thực tế mình đi thì là 270km ( Viêng kham - Vieng thong: 120km, Vieng Thong - Sam Nưa: 150km).
    Khởi hành khi trời vẫn mù sương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua một bản nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản điển hình ở Lào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Viengkham đến Viengthong là con đường đi qua rừng già. Phải nói, chuyến đi 9 ngày của chúng tôi, rất hiếm khi thấy chỗ nào còn rừng già như ở đây, đa phần các nơi khác là rừng tái sinh hoặc đồi trọc (do ai thì bạn biết rồi đấy).
    [​IMG]
    Đã đi 60km mà không gặp một bóng người trên đường. Đến đoạn này bọn tớ đi chậm tìm chỗ nghỉ thì thấy có hai bạn, quần áo xỉn màu nhựa cây, một người có gắn huy hiệu gì đó, vai đeo AK nhìn bọn tớ ... thèm thuồng. Phắn ngay!
    [​IMG]
    Núi noi điệp trùng, con đường vắng vẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có nhiều chỗ cua như thế này
    [​IMG]
    Về đến Sầm Nưa khoảng 8h tối. Nhà nghỉ Bounhome (?) phòng ốc sạch sẽ, 60k LAK/phòng (private bathroom).
    (...)
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 19/01/2009
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đã hai lần qua Viengxay nhưng chưa lần nào có đủ thời gian dừng chân ở đây lâu để vào thăm các hang động, vốn là căn cứ của Pathet Lào thời chiến.
    Viengxay cũng có một cái chợ nhỏ, người đến đây chủ yếu là những nông dân không đủ khả năng chở hàng nông sản của họ ra Sầm Nưa để bán.
    Đường phố Viengxay
    [​IMG]
    Có một guesthouse ngay đối diện Trung tâm thông tin du lịch Viengxay, các phòng nghỉ dạng lán nhìn cũng ok.
    [​IMG]
    Trung tâm thông tin du lịch
    [​IMG]
    Lên đường đi Namèo (cách Viengxay khoảng hơn 60km). Trên đường đi, lại gặp... trò tung bóng. Trò chơi này, chỉ có đúng một động tác, vậy mà họ chơi được từ sáng đến tối, chơi mấy ngày tết, với vẻ thích thú.
    [​IMG]
    Đã về đến VN, chiến lợi phẩm vẫn là Bia và láo Lào
    [​IMG]
    Đi 9 ngày ở Lào không sao, về đến VN một tẹo là có vấn đề. Một buổi chiều, 3 lần xe thủng/ nổ săm.
    [​IMG]
    Chiều đã buông trên sông Mã...
    [​IMG]
    ... và chuyến đi cũng đã kết thúc. Chén trà nóng lúc quá nửa đêm bên góc phố làm cơ thể giãn ra sau một chuyến đi dài, làm ấm lại các giác quan còn đang lâng lâng và đưa ta trở về với đấu đá đời thường.
    [​IMG]
    ./.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ầy dà ,săm xe thủng có 3 lần thôi à ? Riêng tháng rồi anh thay có 4 cái săm thôi . Bia Lào và lao lào mà lại đứng trên chữ STOP thế kia tức là không được uống phỏng ?!
    Sao Lào vẫn quyến rũ lạ ...!!!
  9. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mình đi uống trà nóng một mình
  10. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    AC..ac..bái phục bác đi 1 chuyến đi thật hay và kể lại chi tiết nữa rất có ích cho những người như em muốn khám fá Lào trong thời gian tới.Nhiều ảnh núi non bên Lào Thật hùng vĩ rất đẹp nhưng mà em vẫn kết bức này nhất
    Chiều đã buông trên sông Mã...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này