1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng Long.......... nào cùng đếm ngược !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentino29

    valentino29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ok em.
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Nga này em có nhớ sắp đến ngày gì không nhỉ? Có kế hoạch gì cho đội nữ không? Anh đang ngồi nhớ lại cái lần đâu tiên anh chít chát với em, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Tự nhiên 1 lão già lại giả nai để nói chuyện với 1 em sinh viên, may mà không có chuyện gì "xấu" xảy ra cả.
    Trận đấu vừa rồi với RMIT mới nảy sinh ra nhiều vấn đề, biết rằng ai thi đấu cũng muốn thể hiện mình, ai đến với Thăng Long cũng vì tình yêu đối với môn bóng rổ, nhưng sau trận đấu để lại cho mọi người nhiều tâm trạng quá. Anh cũng suy nghĩ nhiều về những gì mọi người nói, không biết ngoài sự nhiệt tình và trách nhiệm với Thăng Long của anh Long, anh Linh, anh Hưng sáng, anh Thành và các anh khác trong đội, bọn anh còn phải làm nhưng gì khác để mọi người khi chơi BR với nhau thấy thật sự vui vẻ và đoàn kết. Mọi người đội nữ cho anh biết tâm sự nhé.
    To em mới mới: lúc nào gặp thầy Hưng em nói chuyện với thầy về việc bọn anh lên tập cùng Thăng Long nhé, hôm bọn em lên đấu anh cũng nói chuyện với thầy Hưng rồi. Mong sớm thấy bọn em trên sân tập.
  3. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Bọn anh làm quá nhiều cho đội nữ rồi ạh, ngẫm thấy chẳng có j để mà nói các anh k nhiệt tình. Vấn đề ở chính đội nữ thôi ạh, hình như sướng mà chưa biết mình sướng. Nếu mỗi ng bỏ bớt cái tôi đi 1 chút thì đội mình k chỉ vui như hiện nay mà còn khiến các đội bạn kính nể như Thăng Long của ngày xưa (em tưởng tuợng thế )
    Thôi chị em ta cùng cố gắng nhé để BLĐ đau đầu rồi kìa
  4. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn hết cả thế anh
  5. no15pdp

    no15pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành xin lỗi mọi ng một lần nữa....em xin nghỉ tập sáng cn này ạ. Số e dạo này đen quá cỡ luôn ý ạ hxhx......Em vừa bị tai nạn thế nên hok đi tập đc......chân và tay trái sưng......h e mới phát hiện ra thêm cẳng tay phải của e cũng sưng rồi ạ >"<....Chân e chắc nghỉ khoảng 1 tuần là ổn thôi ạ. Một lần nữa e xin lỗi vì lại k tập cùng với mọi ng đc ạ >"<
  6. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Cứ tập là em í nghỉ, là sao
  7. no15pdp

    no15pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    e thề là k phải tại e :(( :((......e k liên quan tí nào tới việc này luôn ý :(( :((
  8. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật này e đi tập được ạ, hem fai về quê nữa, ^^....e là người mới nên cũng hem biết đội đang có vấn đề rì , nhưng cũng rất muốn đóng góp 1 fân` nào đó của mình vào đội ... hi`,
  9. no15pdp

    no15pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    haizzz cn ra mắt ng mới, e ứ đc gặp...ôi buồn quá...thêm một thông tin đáng buồn hơn...có khi cn tuần sau e k đấu đc >"<...vì ăn hỏi chị e ạ :(( :((
  10. valentino29

    valentino29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt ạ, đội nữ có đoàn kết hay không là do tự bọn em thôi. Các anh đã làm quá nhiều cho bọn em rồi. Đoàn kết hay không là do từng cá nhân trong đội, và mọi người có biết chia sẻ, tâm sự với nhau, và thật sự thông cảm cho nhau hay không thôi.
    Bây giờ, đội nữ đưọc các anh giúp đỡ mà không biết trân trọng để tao ne^n 1 the^'' he^ của nữ Thăng Long đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, tạo nền tảng cho các thế hệ tiếp theo thì sau này sẽ ko còn có đựợc cơ hội như thế nữa. Sẽ là điều đáng tiếc.
    Các anh đã làm cho đội nữ quá nhiều!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này