1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm mà câu chuyện của bạn chưa kết thúc à?
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trời....
    Lâu rồi mà vẫn dai dẳng vậy sao???
    Đọc từ 1 phía thì k hiểu rõ hết. Nhưng tớ thấy cậu luỵ tình quá....
    Tớ cũng là đứa yếu đuối. Nhưng nói bỏ là bỏ. Bỏ k có nghĩa là mình k còn yêu. Nhưng rồi sẽ hết. Hoặc có thể sẽ k bao giờ hết yêu.
    Nhưng....BỎ LÀ BỎ.
  4. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào em! Hnay chị đọc topic này của em. Cũng chẳng biết khuyên em thế nào nữa...Chị cũng đang buồn vì chuyện tình cảm không như mơ ước, bây giờ thấy mình cũng tâm trạng khá hơn rồi. Chúc em tỉnh táo để quyết định tương lai của mình em ạ!
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  6. Mr.Pin

    Mr.Pin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    :D bà chị cũng lì gứm nhỉ......................... bây giờ sao rồi :S
  7. Mr.Pin

    Mr.Pin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ câu chuyện dài quá :D em đọc hơi mệt mắt.chúc mừng anh chị :D
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !

Chia sẻ trang này