1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bắt làm kẻ lụy tình, điên ~ khổ quá ạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigchild, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt làm kẻ lụy tình, điên ~ khổ quá ạ

    người ta phụ mình, người ta ko cần mình, vậy mà vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn "yêu". ngu quá phải không các bác.
    Biết là không nên nhắn tin, gọi điện, động chạm vào cuộc sống người ta thế mà mỗi khi lên cơn điên là lại nhắn tin, gọi điện xối xả, càng nghĩ càng nhục. biết thế mà vẫn làm. . ai vào ném đá cho em tỉnh cái. làm ơn đi
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống bác, và em cùng từng bị như thế. nhưng lúc đấy mình ko thể kiềm chế đc. biết là ko nên thế nhưng ko thể làm đc.
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Bác là con trai mà yếu đuối thế....
    Bác kiếm đứa bạn thân thân nào rủ nó đi chơi bời, đập phá, tắt máy đt đi một ngày để cái tay đỡ nhấm nháy lung tung....Chúc bác mau khỏi bệnh nhớ, sắp noel rồi điên lâu quá hại sức khoẻ lắm.
  4. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác thế còn tốt chán....Lần đầu yêu phải ko bác? Em cũng lần đầu nè... Em khóc được 2 ngày, giam mình trong phòng ko ăn ko uống ko muốn gặp ai.. Giờ thì chẳng còn cảm giác gì rùi. Chỉ mong nó qua nhanh!!!!
    Tự an ủi là chả có gì hết á, rồi bác sẽ thấy yêu đời nhanh thôi sau cơn quằn quại này. Cứ làm tất những gì bác muốn nhé (nt, nhậu nhẹt...) nếu muốn khóc thì cứ rỏ vài giọt nc mắt cá sấu tý cho vui:D
    Ôi em yêu đời quá :D::D:D:
    Được meander sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 19/12/2008
  5. traingheohn1

    traingheohn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    treo cổ tự vẫn đi bác
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    em có máu điên hơn người các bác vào ném tiếp cho em tỉnh đi .giờ kể chuyện của em luôn để các bác biết mà ném tận tình nhé (tóm tắt hết cỡ)
    chuyện tình củm của em cũng điên như tính em vậy: yêu qua mạng 1 năm, gặp nhau 1 tuần , 1 tháng sau break, giờ 4 tháng đã qua mà vẫn nhớ, thương, vẫn thèm nghe giọng nói nó, vẫn thèm qua blog nó xem nó sống thế nào<<< nghe đã thấy điên rồi.. các bác ơi! ném đi, ném tích cực vào
    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 19/12/2008
  7. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không đơn jản vậy đâu.
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một lần đã ko thể kìm lòng lại nt rùi cứ thế sẽ lại sa vào luẩn quẩn vì sẽ nhận lại đó là sự im lặng , nếu ng ta cần mình cũng đồng nghĩa sẽ ko làm mình phải khổ cũng như sẽ ko có topic này ,như thế vô tình đang làm khổ chính mình , còn bao nhiêu thứ khác mà ta cần phải phấn đấu .
    Nhịn một lần .....rồi sẽ nhịn đựơc nh lần như vậy sẽ ko sa vào bi lụy
    Cái jì đã qua hãy cho qua lấy niềm vui công viêc chẳng han để làm điểm tựa , níu những cái jì ko phải của mình sẽ chỉ mang lại đau khổ ....nh khi phải tàn nhẫn với chính mình
    Được lgmphuong sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 19/12/2008
  9. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    bệnh này có trời cứu
    Xem nó là hạt cát thôi, ngoài đường còn nhiều cát to đẹp hơn
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahahahaha ..em cũng giống bác nè ..ai vào ném đá em với ..

Chia sẻ trang này