1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có phải là người con trai thiếu lửa trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibitocngan, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mày chồng con rồi, biết gì về khói lửa nữa chứ, suốt ngày uống nước lạnh mà còn.... :D
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đúng đấy, nhiều khi yêu cứ đâu phải là điên dại mới là yêu cuồng nhiệt nhỉ? Noel ko phải là ngày đặc biệt của đạo phạt, mà đi chơi noel đông lắm, có nhiều dịp để đi mà. Với lại tớ cũng nghĩ là do tính cách của chủ topic như vậy rùi
  3. lieutraixxx

    lieutraixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cách sống có thể bình lặng nhưng k thể thiếu lửa trong TY, nó rất dễ gây nhàm chán, thiếu đi ý nghĩa của TY. Ở đây pác chủ chưa thực sự yêu chỉ cảm mến thông thường mà thôi, một thói quen, tôi cg tầm tuổi pác, tính cách cg hơi bình lặng 1 tẹo, nhưng tôi là ng rất máu lửa trong ty nếu gặp ng còn không thì cg bình bình. Biết đâu cô bạn gái của pác chưa được khơi mào vẫn còn e dè nơi pác, pác thử máu lên 1 chút để thử phản ứng, giải sử nếu chạm mạch thì tôi chắc chắn sẽ xô k kịp dừng vào nhau ý chớ .
    P/s: Noel cô ấy đi ctác tại sao k dành cho cô ấy 1 bất ngờ là âm thầm lao vào nơi cô ấy công tác và tác chiến ngay biết đâu nhỉ hehe.
    Chúc pác vui vẻ với đêm Noel này!
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Có những khi, nhiều lửa quá chưa chắc đã hay. "Lửa" trong tình yêu là một ví dụ sinh động nhất của sự cân bằng. Cả 2 cùng phải cháy thì tình yêu mới được thắp sáng. "Lửa tình yêu" một người không bao giờ đủ cháy cho cả 2...
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nên colửa ở những lúc cần thiết ,ví dụ như lúc chỉ có 2 người emí đang có biểu hiện hứng là phải tấn tới xxx luôn
  6. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin được cảm ơn sự quan tâm và nhời khuyên của tất cả các bác. Nguyên nhân của sự thiếu lửa chủ yếu là xuất phát từ tôi chứ không phải từ cô ấy, tuy nhiên cô ấy cũng rất biết điều, không hề đòi hỏi tôi phải thế này thế nọ. Tôi rủ đi chơi cô ấy vui vẻ đi, tôi không rủ cô ấy cũng chẳng than phiền giận dỗi (cô bạn của cô ấy cùng cơ quan tôi thì bảo rằng cô ấy sẽ bái bai ngay kiểu ngưỏi ỡm ờ như tôi). Nhưng cô bạn của tôi không thế, cô ấy rất hiểu tôi và luôn ủng hộ tôi. Tuy nhiên có nhiều người lại xì xầm về mối quan hệ của chúng tôi, cho rằng tôi là ngưòi không rõ ràng (thú thực là tôi cũng chưa có một dự tính chắc chắn nào với cô ấy, mà chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu). Vậy tôi nên như thế nào đây, tôi có nên thay đổi tư tưởng cũ rích của mình là mến ai đó thì chỉ trong lòng mình hiểu chứ không thích phô trương, hay là tôi nên thể hiện tình cảm của mình mãnh liệt hơn chút nữa (thú thực là giờ nhìn các màn tỏ tình của các em tin tin mà tôi sợ vã mồ hôi hột, tôi rất ghét kiểu thế hiện tính cảm lộ liếu như vậy)
  7. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cách sống có thể bình lặng nhưng k thể thiếu lửa trong TY, nó rất dễ gây nhàm chán, thiếu đi ý nghĩa của TY. Ở đây pác chủ chưa thực sự yêu chỉ cảm mến thông thường mà thôi, một thói quen, tôi cg tầm tuổi pác, tính cách cg hơi bình lặng 1 tẹo, nhưng tôi là ng rất máu lửa trong ty nếu gặp ng còn không thì cg bình bình. Biết đâu cô bạn gái của pác chưa được khơi mào vẫn còn e dè nơi pác, pác thử máu lên 1 chút để thử phản ứng, giải sử nếu chạm mạch thì tôi chắc chắn sẽ xô k kịp dừng vào nhau ý chớ .
    P/s: Noel cô ấy đi ctác tại sao k dành cho cô ấy 1 bất ngờ là âm thầm lao vào nơi cô ấy công tác và tác chiến ngay biết đâu nhỉ hehe.
    Chúc pác vui vẻ với đêm Noel này!
    Cảm ơn bác nhưng tôi không thể nào mãnh liệt theo kiểu "lao". hoặc "xô" như lời khuyên của bác được
  8. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của em thì anh chưa yêu chị ý ... vì nếu mà yêu người ta rồi thì lúc nào cũng muốn gần người ta ... Noel mà kô ở bên nhau thì kô có 1 người nào kô buồn cả ... Yêu nó có nhiều cảm xúc lắm .. si mê nhau , quyến rũ nhau , đắm say trong nhau , nhớ nhung nhau , hoà quyện vào nhau .......... nói chung là rất nhiều ...
    Em đúng là đang tuổi teen. Anh giừ mất rùi em à
  9. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    cái chính là anh phải làm cho chị ấy cảm nhận được tình yêu của anh. Dẫu nó ko nóng bỏng cuồng nhiệt nhưng luôn luôn phải cảm nhận được là có yêu, là anh có nhớ.
    Có thể giai đoạn tìm hiểu thì chưa máu lửa được, nhưng nếu kéo dài thì con gái rất mệt mỏi. Thật đấy. Điều đáng sợ nhất trong tình yêu là hờ hững.

Chia sẻ trang này