1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới-nên hay ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 0stsee, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Với cả chồng nó tạo điều kiện sản xuất cho mài cái đứa baby nữa mà mài k kể vào đây à Thích đau đầu muốn chết quá
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    tháng 7 năm nay ra trường, tính đầu năm 2010 cưới lun mà anh yêu ko chịu, năn nỉ cho đi làm 1 năm rùi mới cưới vợ. Huhu, ghét quá, đã wen 4 năm rồi còn gì, cứ kéo dài mãi, nhưng nah yêu có lý, bít sao giờ
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ô bạn haihap mà cũng thích buôn cái chủ đề này ah. Đọc cái chữ ký của bạn mà tớ thấy choáng. Haha . Về chuyện cưới xin thì thực tế là đến lúc k lấy thì cũng phải lấy. Chưa sẵn sàng và chưa muốn nhưng cũng không thể trốn tránh được mãi bởi vì:
    - Thời gian k đợi mình, chẳng ai trẻ đẹp và quan trọng là khoẻ mạnh mãi mãi
    - Không có 1 thằng đàn ông nào mãi mãi theo đuổi tôn thờ 1 người phụ nữ cả đời chẳng có 1 tí tương lai hứa hẹn. Hắn còn cả tỉ người thúc vào đít là cưới vợ đi
    - Cưới nhau là để có con và con chính là đứa để mình bận tâm lúc về già. Khi về già mà ở trong trại dưỡng lão 1 mình không có con cái thì cực kỳ thảm. Trừ khi có con cũng như không chứ có con vẫn hơn. Chết còn có đứa nó nhớ nhung ma chay.
    Ngoài ra còn có nhiều lí do để mình phải cưới. Tuy nhiên mình vẫn không thể quen được với ý nghĩ là sẽ lấy 1 người đàn ông không như mình muốn về làm chồng. Đơn giản là vì không có anh chàng nào có thể có đầy đủ những thứ ta muốn, nếu có thì không đến lượt mình hoặc chưa chắc đã gặp được. Cuộc đời thường mang đến những thứ mà ta chưa cần nhưng sẵn sàng lấy mất những thứ ta có mà không biết giữ .
  4. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy càng ngày lý do để lập gia đình càng ít hơn lý do để không ... lập vội
    Nếu lo yêu lâu không cưới sau sẽ... không yêu nữa mà lập gia đình, thì sớm muộn cũng chán nhau lúc đã thành vợ chồng - vậy còn tệ hơn. Tốt nhứt là yêu càng lâu càng tốt, khi thấy không thể thiếu nhau được nữa, muốn lấy, thì lấy, không nên bị thúc ép bởi các lý do khác
    Tớ không phải theo chủ nghĩa lạc quan quá thể, nhưng cái vàng vàng có vẻ hơi bi quan, sống thế thì mệt lắm
  5. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì thấy lập gia đình xong mình trưởng thành nhiều lắm. Đó là một bước tiên mới trong cuộc sống. Bạn có thể học thêm được rất nhiều điều. Bao dung hơn, biết đối nhân xử thế hơn và luôn có người để bàn tính để đưa thêm ra ý kiến. Khi bạn đã hòa nhập với một cuộc sống gia đình thực sự, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn vì bạn không phải sống chỉ cho riêng bạn nữa mà cho chồng bạn, cho con bạn. Đó là hạnh phúc

Chia sẻ trang này