1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hơn bốn mươi rồi. Bình yên ở đâu?
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thay vì cô đơn, chúng ta đang say sưa với cô độc
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ối 30 tuổi, còn nhiêu năm nữa nhỉ, khi đó chả biết mình có những jề? tiền bạc? chồng con? công danh? ... hay chẳng có gì?
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình 23 tuổi , nhớ lại hồi đó vừa học xong lại mải kiếm công việc đi làm hihi
    Bao giờ 30 nhỉ ....
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng đếm ngược mà đang nghĩ xem khi 30t rùi mình đã làm được j
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nhịt lịt
    Đề nghị phụ nữ chưa chồng và trẻ em dưới 18 tuổi không có được click vào link blog ở dưới phần chữ ký cụa tui đâu nha
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Dắt xe khỏi cổng trường, đích duy nhất là về nhà. Nhưng k muốn về nhà. Lại là những cảm giác cũ.... nhưng mà đi đâu? K có nơi nào để đi. Chả nhẽ k có nơi nào để đi....
    Vô định ..... chạng vạng..... hoang hoải.......
    Về nhà, thấy đói mà sao cơm k nuốt đc. Cơm khô thật, khó nuốt thật hix hix ....
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thật bực mình khi thấy đói mà lại ko muốn ăn, hic, chả hiểu sao nữa.
  9. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    ngược lòng mình tìm về nông nổi
    lãng du vô định cánh chim trời....
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
    ...em đánh thức nỗi buồn....
    em gợi khát khao xanh...
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    chợt sững lai... trước cây mùa trút lá
    trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?
    em trở về im lặng của đêm
    chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    riêng chiều nay em biết - một mình em....
    Và jờ e đang đếm ngược
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Gần 30 tuổi vữn chưa mọc răng khôn, vẫn... ngu ngơ như thế này

Chia sẻ trang này