1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn đếm hihi
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    lâu lắm mới thấy nàng, dạo nì như nào? Tự rưng mún đếm là có vấn đề roài
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Em biết nơi tình yêu bắt đầu.
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    lại thêm nữa rồi haizzzzzzzz
  5. hhhgcl

    hhhgcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi bắt đầu từ con tim - 30 tuổi bắt đầu từ cái đầu! Tin không?
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tin, nhưng không cần phải từ 30 bạn ạ
  7. hhhgcl

    hhhgcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sớm thế! Thảo nào người ta nói con gái nhanh già
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không fải đếm ngược nữa rồi, đếm xuôi rồi!
    Đêm chuyển giao năm mới, năm 2010, gần 11h, mìh lag thag 1 mìh, cô bạn ngại đông, về trước mất rồi, mìh ko sợ đôg, ngược lại, mìh thik chỗ đôg người, nơi mà rất nhiều người, rất nhiều gương mặt, rất nhiều tâm trạg. Mìh muốn xem đồg hồ trên Bưu điện HN điểm 12h để lấy lại h trog đt, mìh đếm ngược cho tuổi 30.
    Bây giờ thì khôg fải đếm ngược nữa rồi!
    Gửi xe mất 30k, mìh thật là may mắn, nhưg ko thể gửi xe mất 30k mà chỉ đi bộ có 30'' quah bờ hồ đc, fải cho mấy người trôg xe thứk thêm lúc nữa, thế mới đág, 30k, mìh có đi xin được đâu, còn họ thì cắt cổ mọi người. Mặk dù vẫn biết, lễ hội hoa đã tàn, hoa đã héo, mìh vẫn cần bon chen, tíh mìh thík bon chen, cho bõ 30k, mìh đã biết tiếc tiền, mìh đã 30t
    Đếm xuôi rồi! Sắp sang năm mới rồi, sang năm mới Canh Dần, rồi thêm 1 thág nữa, mình sẽ ko chỉ là 30, tròn 30t Tây, là 31 tuổi ta, sang 32t, thật khủg khiếp, 32t, lag thag, vất vưởg, nhưg lại luôn hài lòg vì tự do trên mọi phươg diện, có thật mìh ko nghĩ j ko? ko nghĩ j thì vào đây làm j, trog lòg nặg một khối, trút hết lên 10 đầu ngón tay, tâm sự! Ở đây mìh có rất nhiều bạn, nhưg nơi đây mìh chỉ có 1 mìh, và muỗi, khiếp kih là cái lũ muỗi, 25 Tết rồi! Bìh thườg mọi năm mìh đã đi chợ Mới, mua 1 bộ bát đĩa ấm chén mới thay cho bộ trog năm qua đã đập đi quá nửa, nhưg năm nay ko bìh thườg, năm nay mìh 30, năm nay mìh lại nhắk, một mìh ko có nghĩa là cô đơn, đầu ngẩg cao, miệg mỉm cười, ối kẻ ko một mìh ghen tị với mìh, nhưg mìh thì ko đc gen tị với bất kì ai hết, tất cả là do mìh tạo ra, hậu quả hay kết quả đều fải tự mà đón nhận!
    Dạo này mìh toàn nt chat chit với mấy e 9x, chữ ngĩa hỏg hết cả, may mà mìh ko dạy TV, chứ ko thì chắk bị fụ huyh lót lá dắt tay ra khỏi nhà!
    Lâu lâu rồi mìh ko online, lâu lâu rồi nên thấy mọi thứ đổi khác, liệu nơi đây có còn nhữg người bạn của mìh, hay họ đã yên ấm cửa nhà, hoặc chu du 4 phươg, chả lấy đâu ra mà như mìh, cắm đầu cắm cổ, rồi thì tự hưởg 1 mìh, cái này thì chẳg thík, buồn chết thôi, lại fải ngồi tâm sự, thấy mệt
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mấy em trong đây mới U30 thì dành thời gian mà nghĩ việc khác chứ ngồi đếm làm gì cho mệt. Thời đó mình như cơn gió phiêu du và bây giờ bắt đầu 30 mình vẫn phiêu du như cơn gió.
    @mergi: Chữ nghĩa tởm quá đấy
  10. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Còn mấy người nhớ tới nơi này ? Mình từ bỏ nơi xô bồ về nơi nhà cũ hoang vu này . Nơi đã cho mình những hai người đàn ông .
    Về lại, viết riêng cho mình - những tuyệt vọng cơ cực để còn sống và chiến đấu .
    Tuổi 30 đang qua - những ngày cuối !
    Mad. 6.10.15

Chia sẻ trang này