1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi cần một người chỉ để.... (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0203, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cần có một người, để đêm đêm nhắn tin "Ngủ sớm nhé, mai còn đi làm" hay sáng "Morning anh, một ngày có nhiều niềm vui nhé".
    Nhiều khi cần một người, để chăm sóc cho ng ấy, lo lắng cho ng ấy nữa.
    Để thỉnh thoảng "Em chịu chả biết cái này làm như nào"
    ....
    Được chiaki77 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 06/04/2009
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cười với mình khi mình buồn
    ah đèo đi dạo phố khi cần mua đồ, dọn dẹp nhà cửa khi mình ốm, v.v và v.v....
  3. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    để cảm nhận đc cái thứ hạnh phúc đc gọi là chia tay
  4. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe nói về hạnh phúc của chia tay. Nhưng sao mình chả thấy như thế, chỉ biết là đau lắm, mất một nửa cơ mà.
    Chả nhẽ mình là người ích kỉ!!!
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    đánh cho đã tay
  6. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    tát cho sướng tay
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Để sớm mai thức dậy em cười nhìu hơn.
    Để khi em lang thang trên phố em cũng không hề thấy cô đơn.
  8. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có thứ hạnh phúc nào được gọi là chia tay?
    Mình có hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc bên người khác không?
    Không. Chẳng lẽ mình là người ích kỷ?
    Sống lý trí hơi nhiều. Đôi lúc, cũng cần 1 người để sẻ chia. Thế thôi.
  9. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    để biết mình cần hạnh phúc đến mức nào
  10. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    để mình được chiều chuộng và ngược lại

Chia sẻ trang này