1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠõT?õTƠ´¯)õTƠ(¯`õTƠ Già 69 õTƠ´¯)õTƠ(¯`õTƠõT,õTƠ´¯)(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Chúc mỏằông hỏ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi socolagirl, 20/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    ặ em hỏằi thỏưt có làm vỏằƠ tỏƠt niên cuỏằ'i tuỏĐn lày hem ỏĂh? em còn bưt mang rỏằ
  2. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    huhu thíu mí nagỳ nưa là 26 tuổi chưa có người yêu, bun bun đi vao rút ngắn khoảng cách xem có ai hoàn cảnh như mình không ráp vo cho có cặp tết nhứt tới nơi rùi ,còn vế báo cáo với thây bu. Vạy mà vào đay cung không tim thấy tia hy vọng mong manh nào. vậy thì cụt đuòng ssóng rùi. Mà sao nguòi ta iu nhau dể thế tới mình cứ thấy nóa càng thiên liên nên tới giờ chưa thía nó đâu huhuhubu
  3. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thầy giáo Íu đi du hí ở Nha trang hóng mưa giờ về chưa nhể các kụ nhể? Liệu về thì có quà ko nhể các kụ nhể?
    Giờ này về được chưa nhể các kụ nhể?
  4. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế tiến hành tất niên các kụ nhá,ko bàn lùi đâu đó lâu lắm nhà mình ko off roài
    Theo thông tin em mới biết chủ nhật này khả năng bác Yếu tham gia vào vụ tất niên ko thể ko xảy ra
  5. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Mưa xuân
    --- Nguyễn Bính ---
    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".
    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh.
    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!
    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Đoài cách có một thôi đê.
    Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.
    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dải đê!
    áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".
    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng hát tối nay?
    =======
    sau những ngày đấu tranh giữa trái tim và lý trí, rút cuộc trái tim em bị lý trí đánh gục và cũng có thể do 1 vài lý do khác nữa trong em luôn có 2 con người, 1 sống cho ban ngày 1 thổn thức cùng màn đêm. Ban ngày lý trí cao, vui vẻ. Đêm về là lúc lắng lòng ... Đêm về bao khao khát yêu thương mãnh liệt nhất mà lại trống rỗng nhất, gần như vô cảm ...
    em lại trở về cuộc sống khô khan thường ngày của em, ...
    Em tặng kak ku bài thơ nhé!
    Giá như 24 tiếng là ban ngày hết, chẳng có màn đêm để cồn cào, để da diết để rồi lại nhoi nhói trái tim ...
    Giá như ...
    Tặng kak ku bài viết này em copy trên net
    Duyên may và sự lựa chọn!
    Khi ta gặp ðúng người ta yêu quý, khi ta ở ðúng một thời ðiểm nào ðó và ở một nõi nào ðó, ta gọi ðó là duyên may.
    Khi ta gặp ai ðó làm lòng ta xao xuyến, ðó không phải là sự lựa chọn, ðó là duyên may.
    Khi ta gặp tiếng sét ái tình ( và có không ít những ðôi bắt ðầu như vậy) thì chắc chắn ðó không phải là một sự lựa chọn, ðó là duyên may.
    Vấn ðề là những gì xảy ra tiếp theo: Khi ta ðã vượt qua tình trạng bồng bềnh như bay bổng, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới, ðó là khi lý trí trở về, khi ta ngồi lại và suy nghĩ xem liệu ta có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu ta quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy, đó không còn là duyên may nữa, đó là sự lựa chọn.
    Khi ta chọn sánh vai cùng ai suốt cuộc đời, bất kể những ngọt bùi của cuộc đời, đó không phải là duyên may.
    Cho dù ta biết rất rõ ràng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim ta duyên dáng, thông minh hơn, giàu có hơn người ta yêu, nhưng ta vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cỗ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong một bộ phim khá hay mà ta tin là đúng: ?oÐịnh mệnh mang chúng ta ðến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một con ngýời hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn ....
    =========
    Duyên may của trái tim, sự lựa chọn dường như đc quyết định bởi lý trí ...
    Dẫu sao đi nữa em vẫn yêu nhà mình lắm () vẫn luôn mong nhận được tình yêu, sự chia sẻ từ nhà mình ()
    =========
    Em hôm nay khó hiểu kak ku nhờ
    em đi làm báo cáo tiếp đây ...
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thì cái liên hoan đài truyền hình cũng xong ...phim rồi còn gì
    Vụ này tạm gọi là Nhà Già ăn rằm tháng chạp đê
    Mèo thì chắc gần tết là say lu bù thôi
    Chiều nay về rét run một số thứ
    Alô
  7. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    em rất muốn tham gia cùng nhà mình
  8. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hế lu ngày mới các kụ !
    Vụ ọp hum tới thế nào các kụ nhệ !

  9. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    1. Thơ mí cạ văn xuôi ở trên hay phết.
    2. Thứ Chủ Nhật này ọp thì cũng phết hay.
    3. Ọp đê, ọp đê...
    4. Ăn cái gì? Gắp con gì? Cụ lào post quả thời gian mí cả quả địa điểm đê.
    5. Sắp Chủ nhật đến mông dồi.

  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cụ nào chốt lịch đê em còn bon chen
    Mà bủi chìu ý nhá các cụ, sáng em có vụ òy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này