1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao cho cháu có lòng nhân ái, biết chia sẻ với mọi người

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi deeppurple, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dạy trẻ con làm cha mẹ, có nên không nhỉ?!
    Xã hội Việt Nam đúng là ''ông bà chăm cháu, để con cái ăn chơi nhảy múa''.

  2. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ ý của bạn là gì không?
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ ý đây:
    Khi đọc bài một người, có thể xác định vốn sống (trong đó có tầm tuổi) của người đó. Như thế, đứa trẻ muốn làm cha mẹ và viết bài, không hiểu được mình trẻ con thế nào.
    Trẻ con từ việc quên kiến thức phổ thông: Văn dạy phân tích, Toán dạy đạo hàm - tích phân, Lý dạy dao động...
    Trẻ con từ việc mất gốc trong giao tiếp xã hội: gọi phía bên kia là bạn, tưởng rằng đó là sự thân thiện. Người biết nghĩ có thể thông cảm: bé này tưởng mình nhớn lắm, bé này quên mất (hay lờ đi) cấu trúc câu ở Việt Nam sử dụng các danh từ chỉ ngôi thứ làm đại từ nhân xưng.
    ...
    Khi trẻ em biết tiếp thu, biết bù đắp khiếm khuyết để lớn lên, trưởng thành thực sự; thì mới làm cha mẹ được.

  4. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dường như có người bức xúc thì phải???
  5. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn chữ đỏ thực sự là chả biết bạn nói gì.
    Mình thì chưa làm bố đâu, nhưng mình nghĩ sau này mình sẽ dạy con mình chỉ 1 điều thôi: rằng thế giới này tồn tại có những quy luật vận động của nó, ko theo ý con được. Ví dụ như con bỏ tay ra thì quả táo sẽ rơi xuống đất, đó là quy luật vật lý. Hoặc muốn có cơm cho con ăn thì bố mẹ phải đi làm, đó là quy luật xã hội. Chỉ 1 điều đó thôi, rồi dần dần dạy cho nó các quy luật (quy tắc) cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất thằng bé (cô bé) cần phải chấp nhận và không bàn cãi gì cả đó là các quy luật này nó phải theo mà ko thể cưỡng lại được.
    Nó ví như là tiên đề ơ cơ lít để tạo ra toàn bộ hệ thống hình học ơ cơ lít ý ạ. Em nghĩ nếu con em hiểu được điều đó, nó sẽ lớn lên là người có ích.
    Ví dụ như nếu không đánh răng thì răng sẽ sâu, mà răng sâu thì xấu và không ăn kẹo được nữa. Nó biết thế thì nó sẽ đánh răng.
    Ví dụ như hàng tháng nó sẽ được bố mẹ mua cho 1 số thứ gì đó, nếu nó muốn mua nhiều hơn, nó phải lao động nhiều hơn, ví dụ như việc quét nhà, giúp mẹ rửa bát, sắp xếp đồ đạc trong nhà, v..v.. nó sẽ có thù lao cho mỗi việc nó làm, để đạt được thứ nó muốn. Ngược lại, nếu nó bày bừa đồ chơi, để bố mẹ phải đi dọn, nghĩa là lao động cho nó, thì cuối tháng nó sẽ được ít đi. Học cũng vậy, nếu nó chăm học, được điểm cao thì sẽ có thêm thưởng, còn nếu lười học, bị điểm kém thì sẽ bị giảm tiền.
    Nó sẽ biết quý trọng sức lao động, biết rằng thế giới này ko ai cho không ai cái gì, muốn ăn thì lăn vào bếp, v...v..
    Nó cũng được quyền đưa ra ý kiến, có quyền hỏi, thắc mắc, v...v.. và có quyền quyết định nó tiêu gì từ số tiền mà nó làm ra.
    Nếu sau này em có con thì em sẽ dạy con em như vậy, em nghĩ là em sẽ là 1 người bố tốt, và con em cũng sẽ là 1 công dân tốt.
    @chủ topic: mình đã từng ở cùng phòng với 1 cậu bé 14 tuổi, và mình biết là bố mẹ cậu bé rất bận, nhưng nhìn cách mà cậu bé cư xử, sửa soạn đồ đạc, mình biết cậu bé có tính tự lập rất cao và được dạy dỗ cẩn thận. Mình nghĩ bố mẹ bận vẫn dạy dỗ được con, vấn đề là có muốn hay không. Nếu muốn, tự họ sẽ tìm hiểu các phương pháp dạy dỗ con cái tốt và sẽ tham khảo ý kiến của nhiều người.
    Thêm nữa, nếu muốn dạy 1 đứa trẻ thì điều đầu tiên là phải nghiêm khắc. Có 1 quy luật xã hội là : chiều thì sẽ đâm hư, cần phải nghiêm khắc với nó từ bé, vì sau này, xã hội sẽ rất nghiêm khắc với nó. Và nó sẽ oán trách bố mẹ hay ông bà, rằng tại sao nuông chiều nó từ bé để rồi lớn lên nó bị xã hội trà đạp 1 cách phũ phàng thế này.
    Thêm nữa, nếu bạn muốn dạy dỗ đứa bé đó, bạn phải có quyền. Nghĩa là bạn phải được phép bảo nó, uốn nắn nó, và trừng phạt nó. Chứ không có chuyện là bạn mắng nó ông bà lại can ngăn. Bạn nhốt nó, ông bà lại mở ra. Bạn cấm vận ko cho tiền, ông bà lại cho nó. Còn nếu bạn không có quyền đó, thì đừng hi vọng làm gì cho thằng bé cả, vì những gì bạn làm sẽ là vô ích. Khi ấy, hãy nói với những người "Có quyền" về suy nghĩ của bạn, về những thứ gọi là quy luật mà kể cả ông bà hay bố mẹ thằng bé cũng ko thể thay đổi được, rằng không thể lúc nào cũng đi theo thằng bé để bảo vệ nó khỏi cãi xã hội tàn nhẫn và vô tình này được.
    Còn nếu mà không thuyết phục được, thì hãy chấp nhận đi, số phận thằng bé thế rồi, chỉ nên cố trong khả năng có thể, và nếu biết ko có kết quả thì đừng cố làm gì, vô ích.
    Hi vọng ý kiến của mình có thể giúp bạn ít nhiều.
  6. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn anh về những ý kiến chia sẻ ở trên. Đúng là mỗi lần em dạy dỗ, trách mắng nó là bố mẹ em lại bênh vực, bảo là nó còn bé không biết gì, từ từ rồi dạy. Em thì không nghĩ là phải để từ từ, bây giờ mà không dạy được thì lớn lên khỏi nói tới nó luôn chứ đừng nói là uốn nắn. Ấy thế mà em bị mang tiếng là tương lai sẽ làm bà mẹ rất khắt nghiệt với con cái.
    Em sẽ nói lại cho bố mẹ em nghe những gì anh nói xem ông bà nghĩ thế nào. Cứ chiều nó thế thì nó cũng sẽ hư. Lúc đó chẳng thể ngồi đổ lỗi cho ai nữa. Chi bằng dạy khi nó còn bé.
    Cám ơn anh lần nữa! Chắc chắn anh sẽ là 1 ông bố rất tuyệt!
  7. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Uầy, mình thì hiểu ý của bạn chữ đỏ đỏ ở trên, nghĩa là bây giờ toàn là trẻ con, hay nói cách khác là những-người-chưa-thực-sự-lớn ("lớn" về tâm lý ko đồng nghĩa với "lớn" về tuổi nhé) lấy nhau rồi sinh ra trẻ con cả :-p Dù chưa chắc cái nhìn về một người thực sự "trưởng thành" của mình và của bạn ấy đã giống nhau. (mình thích xưng hô bình đẳng, hy vọng bạn chữ đỏ đỏ ko phiền, dù có lẽ bạn hơn tuổi :-p )
    Mình muốn nói thêm một điều là người lớn thường tự cho mình cái quyền "giáo dục" và "uốn nắn" trẻ con, mình thì thấy điều ấy hơi... buồn cười :-p Dựa vào cái gì mà bạn chắc rằng mình đã là một con người phát triển lành mạnh và đúng đắn để đi "dạy dỗ" một người khác?! Xét cho cùng tất cả hệ thống những "điều hay lẽ phải" mà bạn tích lũy từ trước tới giờ cũng đều là những điều người khác nhồi nhét vào đầu bạn cả, rồi bạn lại mang cái mớ ấy đi dạy người khác, trong khi bạn chả làm được có khi đến 1 mẩu những điều "hay ho" ấy.
    1 ví dụ nhỏ như người lớn thường nạt trẻ con "ko được nói dối", trong khi người lớn cứ nói dối nhau hàng ngày, thì lấy tư cách gì mà bắt trẻ con phải nói thật. Ví dụ nhỏ khác, con đánh rơi bát đĩa thì bị mẹ mắng, đến khi cha làm rơi vỡ thì ko ai nói gì, trẻ con nó sẽ thắc mắc ngay "sao cha làm vỡ mẹ ko mắng còn con lại bị mắng", nó sẽ cảm thấy ko công bằng và rằng sự "dạy dỗ" của mẹ chẳng có lý tí nào.
    Thế nên nhắc lại điều tớ đã viết từ đầu, muốn dạy trẻ con bất cứ điều gì thì mình phải làm được điều đó trước đã, ko thể dạy xuông như kiểu dạy đạo đức trên lớp hay nghiêm khắc làm nó sợ mà nghe mình được, vì trẻ con thực ra rất tinh khôn và nhạy cảm, nó có thể nghe vì sợ (sợ bị phạt, bị mắng, bị... cắt tiền tiêu vặt, etc), nhưng ngấm ngầm bên trong nó có thể ko phục và chống đối ngầm theo một cách nào đó.
    Mình luôn nghĩ rằng việc cho ra đời và nuôi dạy một con người là 1 việc vô cùng khó và nên là một quyết định được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Thế nên mình ko đề xuất 1 cách dạy cụ thể nào ngoài việc người lớn nên học cách lắng nghe và trở thành bạn để hiểu được trẻ con trước, thay vì vội vã xông vào "uốn nắn" trong khi chính bản thân mình còn đang "méo mó"!
  8. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ đang hơi nặng nề.
    Được 0stsee sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 23/12/2008
  9. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình hiểu ý của bạn tixtu rồi. Cảm ơn bạn.
  10. DoctorPhan

    DoctorPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn đang bàn về chuyện gì, riêng về Topic này tôi rất quan tâm.
    Dạy trẻ nhân ái khó mà không khó. Khó vì cha mẹ không thể nói suông mà phải tự mình làm gương cho trẻ thực hành từ những việc nhỏ hàng ngày.

Chia sẻ trang này