1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao cho cháu có lòng nhân ái, biết chia sẻ với mọi người

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi deeppurple, 20/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoctorPhan

    DoctorPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tập cho trẻ biết yêu thương, chăm sóc vật nuôi. Bạn hãy hướng dẫn bé tự mình kết bạn, nuôi nấng, cho ăn, tắm rữa, vuốt ve, đùa giỡn chạy chơi cùng con vật. Quá trình tham gia chăm sóc trẻ học được long vị tha, cách quan tâm đến người khác.
    Bạn nên cho bé biết hòa đồng, thân ái với bạn bè. Thông qua quá trình chơi đùa, tương tác với ban bè, trẻ học được sự nhường nhịn, tính sẻ chia (ví dụ cho bạn cùng chơi đồ chơi của mình), học được cách giúp đở những em nhỏ hơn, những bạn yếu hơn. Phụ huynh không nên ủ ấm con trong nhà suốt cả ngày. Hãy đưa trẻ đến các công viên, khu vui chơi thiếu nhi, các sân chơi an toàn để trẻ được tự do chạy nhảy với các bạn. Cũng không nên can thiệp quá nhiều vào quá trình chơi của trẻ. Ngay cả khi con có tranh cãi, xung đột, trẻ cũng sẻ học được rằng muốn được bạn bè yêu quý, trẻ phải biết nhường nhịn, biết cách hòa đồng, chờ đến lượt của mình chứ không thể tranh giành, ích kỷ được?
    Hãy hướng dẫn bé giúp đở người lớn trong nhà và những người xung quanh. Đừng bảo bọc trẻ theo hướng không cho bé động tay động chân vào bất cứ việc gì. Thay vào đó, nên gợi ý và hướng dẫn bé làm những việc nhỏ như giúp quét nhà, quét sân, trồng cây, tưới hoa, rót nước cho ông bà, xách giúp ông bà việc nặng. Xa hơn, hãy hướng dẫn bé biết giúp những người già trong xóm, biết nhường choc ho người cao tuổi trên xe buýt hay dắt họ qua đường. Bạn cũng có thể truyền cho bé lòng thương cảm trước những người già neo đơn, những cụ già vẫn còn phải đi bán vé số trên đường. Chính từ những rung động sâu sắc đó, trẻ sẽ dẹp bỏ được tính ích kỷ, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
    Không cần chờ đến khi bé lớn mới dạy nó lòng nhân ái. Ngay khi còn nhỏ bạn có thể hướng dẫn bé tham gia vào các hoạt động thiện nguyện phù hợp với lứa tuổi của bé.
    Ví dụ như có thể dạy bé vẽ tranh, làm thiệp tặng các bạn ở nhà mở, mái ấm mổi dịp cuối năm, nuôi heo đất tiết kiệm tiền quà vặt, tự gom quần áo cũ, phụ mẹ giặt giũ sạch sẽ để tặng các bạn nhỏ đường phố. Tất cả những việc đó khiến trẻ luôn có tinh thần chia sẽ, luôn quan tâm đến người khác.
    Bạn củng có thể kể cho bé nghe nhiều mẩu chuyện về lòng nhân ái. Có vô vàn câu chuyện về long nhân ái mà bạn có thể kể cho bé nghe. Bạn có thể tìm mua những quyển tập truyện hay, hình ảnh sinh động, màu sắc tươi sang để đọc cho con mỗi ngày. Tuy nhiên nên hạn chế kiểu đọc một mạch từ đầu đến cuối mà nên ngắt ra thành từng đọan, gợi ý cho bé tưởng tượng về tình tiết tiếp theo. Bạn cũng có thể đặt ra nhiều câu hỏi liên tưởng, hình dung, ví dụ như nếu con trong trường hợp ấy con sẽ làm gì?
    Nên tìm những quyển sách có tính tương tác, giúp trẻ động não, chơi trò chơi, tham gia vào câu chuyện hơn là những quyển sách toàn chữ (sẽ dễ làm trẻ ngán). Bạn cũng có thể hướng dẫn bé vẽ tranh tô màu các nhân vật trong truyện, kể cho bạn bè khác cùng nghe.
    Những việc này tuy rất nhỏ song có tác dụng nuôi lớn dần hạt mầm nhân ái trong lòng trẻ, giúp trẻ lớn khôn thành một người luôn biết nghĩ đến những người khác trước bản thân mình.
    Được doctorphan sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 26/12/2008
  2. JanieP

    JanieP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Mình thích giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng.Nhất là với trẻ con,càng nên nhẹ nhàng.Đừng gây áp lực quá,người lớn cũng đừng áp đặt trẻ con quá.Từ 2 tuổi,trẻ con bắt đầu tiếp thu kiến thức.Từ lúc đó ba mẹ nên tìm cho mình những cách đúng để nuôi dạy con rồi.
    Dạy con thì dạy từ tâm hồn,nghệ thuật và văn chương là để nuôi dưỡng tâm hồn.Truyện cổ tích hay âm nhạc đều là những phương án rất hay để ba mẹ lựa chọn.
    Còn 1 điều quan trọng nữa là bố mẹ cũng nên tập thói quen cho các bé từ nhỏ,biết lễ phép,ít nuông chiều bé và khoảng 6 tuổi có thể tâm sự với các bé hàng ngày được."Con có thương mẹ(ba) không?Nếu con ngoan,ba mẹ sẽ rất rât vui đấy.Con cũng sẽ được thưởng nữa...."
    Tính cách bắt đầu từ thói quen mà.
    Ai cũng thích được khen,khi trẻ lam tốt hãy khen và động viên,ngược lại khi trẻ ko ngoan hãy nói trẻ là "làm như thế ba mẹ buồn lắm"đừng to tiếng,hay đánh đập."Yêu cho roi vọt" chẳng thu được mấy hiệu quả.
    Để trẻ chơi với các bạn trong sự quản lí.Nghĩa là có ba mẹ ở đó hoặc cô giáo dạy trẻ.Để trẻ có thể học hỏi,quan sát thế giới xung quanh qua các bạn cùng tuổi,trẻ sẽ sáng dạ hơn và cũng sẽ hòa đồng,khiêm tốn,và biết chia sẻ.Nhưng cần có sự quản lí để trẻ ko học những thói quen hông tốt.
    ect...
    Trồng cây 10 năm,còn trồng người cả trăm năm.Cứ nuôi dạy bé bằng tình yêu thương,gieo hạt yêu thương sẽ thu quả yêu thương mà.K cần vội vàng...a
    Mà topic có khi nên đổi tên thành"Làm thế nào để nuôi dạy con tốt" :)
  3. DoctorPhan

    DoctorPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Như bạn JanieP nói cũng rất hay. Cần nhất là hãy nuôi dạy con bằng tình yêu thương, bé sẽ cảm nhận được điều đó và cũng sẽ đối xử với mọi người y như thế.
  4. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều. MÌnh thấy người ta nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" không biết có đúng không nữa?
  5. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều. MÌnh thấy người ta nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" không biết có đúng không nữa?
    [/quote]
    Câu ấy đúng đấy. Một người khi sinh ra đã có sẵn những hạt mầm nào đó bên trong cho sự hình thành tính cách đặc trưng của mình rồi. Vì thế mà trẻ con từ bé khi chơi với chó mèo có đứa đã nâng niu dịu dàng, có đứa thì chỉ thích thú vật nuôi như 1 thứ đồ chơi ngồ ngộ, nó có thể tóm đuôi hoặc dùng chân đá con vật, và cảm thấy vui khi làm thế. Có đứa từ nhỏ đã bướng bỉnh và biết lý luận; đứa khác lại tỏ ra hiền lành biết điều, bảo gì làm nấy v.v... Tuy nhiên quá trình phát triển và diễn biến tâm lý của một người từ khi sinh ra đến lúc lớn lên rất là phức tạp, cha mẹ thường có tham vọng "định hướng" đấy, nhưng lại ko tự biết khả năng của mình :-p
    Có 2 điều mà mình thấy nên được hiểu rõ.
    Thứ nhất là bạn có thể yêu, và tình yêu đó sẽ có con đường của riêng nó để chạm tới đứa trẻ, nhưng đừng lầm tưởng bạn là người có khả năng "tập" cho một người khác biết "yêu thương". Người ta ko thể "dạy" và "thực hành" tình yêu, "lòng nhân ái", và những điều tương tự, mà chỉ có thể học cách tạo điều kiện cho nó "xảy ra" thôi.
    Thứ hai là ko nên hỏi "con có yêu ba/mẹ ko?" - đây là điều mà các cha mẹ vẫn thường làm, nếu con yêu bạn, tự chúng sẽ bày tỏ, nếu bạn cứ hỏi trẻ những câu hỏi như thế thì sẽ có lúc chúng phải nói dối để khỏi làm phật lòng cha mẹ, vì có phải lúc nào cha mẹ cũng "đáng yêu" đâu, nhiều lúc còn như "phù thuỷ" là khác :-p
  6. DoctorPhan

    DoctorPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", nhiều khi bạn muốn như thế nhưng bé lại không thích điều đó. Mặt khác sự phát triển tính cách của trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ, gia đình và môi trường sống. Người ta còn có câu "Mưa dầm thấm lâu", một khi những hành động, biểu hiện nào đó được lập đi lập lại thì cũng tác động đến trẻ, và trẻ sẽ bắt chước theo. Nên mới nói cha mẹ là tâm gương sống cho con cái noi theo. Muốn con tốt trước hết cha mẹ phải tốt trước đã!
  7. greenapple87

    greenapple87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ việc cho trẻ ra ngoài chơi rất tốt. Thời buổi hiện nay mình thấy có nhiều gia đình cứ bắt con cái ở trong nhà, sáng cho con đi học, chiều về thì chở con đi học thêm, chẳng có thời gian cho trẻ nô đùa. Ai cũng biết việc học hành là quan trọng, nhưng bên cạnh đó cũng phải cho trẻ có thời gian vui chơi, giải trí. Việc vui chơi cũng là một cách học đối với trẻ, giúp trẻ học được tính chia sẻ, hòa đồng cùng bạn bè, biết quan tâm đến người khác. Bên cạnh đó cũng giúp trẻ biết cách hòa nhập với cuộc sống khắc nghiệt mà trẻ phài đối mặt trong tương lai. Không phải lúc nào cũng có cha mẹ ở bên cạnh để mà chăm lo, bảo bọc.
  8. DoctorPhan

    DoctorPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận là các gia đình hiện nay giữ con như trứng ấy, ít cho trẻ ra ngoài giao tiếp với xã hội. Đó cũng là một sự thiệt thòi đối với các bé.
  9. britlilo

    britlilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, em thấy topic này hay quá! Nhà em cũng đang gặp vấn đề liên quan đến trẻ con đây. Bé Ty, cháu em, hay chơi phí phạm lắm, không bao giờ biết giữ đồ chơi của mình. Có con búp bê thì gãy cổ, không thì cũng què chân, em la nó hoài không được. Em có nói với chị em, là mẹ bé Ty đó, chị bảo có la bé nhưng bé cứ vậy hoài, không biết sao nữa. Các anh chị có gặp trường hợp này chưa, cho em kinh nghiệm với??
  10. JanieP

    JanieP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chị thử làm như thế này nhé,có 1 bộ phim hoạt hình tên là Toy Story,câu chuyện đồ chơi.Chị thử cho bé Ty xem rồi giải thích nói chuyện với bé là"Cháu thấy ko,cháu rất thích búp bê,búp bê cũng rất thích cháu,vậy cháu nên giữ gìn các bạn ấy chứ.Như thế các bạn ấy sẽ chơi với cháu được thật lâu."
    Mong là sẽ có kết quả tốt.

Chia sẻ trang này