1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao cho cháu có lòng nhân ái, biết chia sẻ với mọi người

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi deeppurple, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Dạy trẻ gian nan lắm. Khi làm bố mẹ thì càng thấy rõ điều đó. Mình nghĩ cách hay nhất là tạo ra môi trường tốt xung quanh trẻ, quan trọng nhất là từ trong gia đình. Trẻ quan sát học hỏi tất cả mọi hành động của người khác trong gia đình. Muốn hướng con mình như thế nào thì thể hiện như thế bằng hành động, khi trẻ thấy những việc đó diễn ra thường xuyên, chắc chắn trẻ sẽ bị tác động, dù tính tình trời sinh có thế nào đi nữa. Hồi trước mình cứ nghĩ đơn giản là "biện pháp mạnh" hay "cưỡng ép" luôn có tác dụng nhưng giờ thì thấy chỉ đúng trong rất ít trường hợp. Dạy trẻ mình thấy rất nên dùng biện pháp khen, khuyến khích... và chê đúng lúc, đúng chỗ (chê thì hạn chế thôi). Đừng nên quên giải thích khi khuyên (ko phải cưỡng ép nhá) trẻ làm hay ko làm gì đó. Tuỳ độ tuổi của trẻ mà tìm cách giải thích phù hợp, đơn giản để trẻ hiểu (cái này khó lắm đấy). Túm lại là dạy dỗ trẻ trên tinh thần yêu thương.
  2. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng có một đứa như thế! Nói hoài nó chẳng chịu nghe lời đâu. Cho nên mỗi lần như vậy thì mình xử lý ngay bằng cách làm hư cái nào mình mang cái đấy vào kho cất, và không mua cho bé bất cứ thứ đồ chơi gì nữa. Mình nghĩ lúc không còn gì để chơi thì bé sẽ biết quý những gì đang có. Không biết như thế có hiệu quả không nữa?
  3. maximum

    maximum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì chỉ mỗi bác MID là ngưòi lớn thôi. Mà nói thật là bác nói gì em chả hiểu cho lắm, lượn 1 vòng xem qua các top bác tham gia, cũng chẳng hiểu mấy những gì bác viết. Chắc tại mình NGU, thôi thì cứ tự nhận thế đi vì đằng nào có khi cũng bị Bác ném đá hoặc đưa ra làm VD, nhỉ .
    Dạy trẻ con thì cũng vô cùng lắm, em thấy thái độ của bố mẹ khi dạy con quan trọng lắm đấy. Tính cách của bố mẹ cũng ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của con cái sau này. VD mình nóng tính, dạy con, mai mốt đứa con lớn lên khả năng nóng tính giống mình là rất cao. Áp dụng, suy ra những cái khác tương tự.
  4. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Bạn ko thể "sửa" điều đó cho bé được đâu. Đứa nào biết giữ đồ chơi thì đã biết giữ từ bé, và ngược lại. Giống như người từ bé đã hậu đậu, luộm thuộm thì đến lớn vẫn cứ hậu đậu và luộm thuộm. Đứa nào cẩn thận ngăn nắp thì từ bé đã ngăn nắp cẩn thận rồi, chẳng cần ai phải bảo. Có nhiều cái cha mẹ muốn ảnh hưởng/can thiệp cũng ko được, tất nhiên thường thì cha mẹ có ảnh hưởng lớn tới trẻ, và để gây được ảnh hưởng tích cực thì cha mẹ phải là người có lối sống tích cực trước, nhưng nhiều khi sự phát triển tâm lý/tâm trí con người thì ko đơn giản thế, nhiều khi người lớn muốn "nắn" trẻ thành chữ A thì kết quả nó lại "vẹo" thành chữ B cơ :-p
    Mình thì chủ trương quan sát và tìm hiểu nguyên nhân hơn là "chữa hiện tượng". La mắng hay giải thích nhẹ nhàng, dù theo cách nào, bé có thể nghe và làm theo 1,2 lần, nhưng rồi sẽ lại đâu vào đấy, vì trẻ con chưa thể hiểu những gì mà người lớn "dạy dỗ" đâu, phải đến lúc lớn tự bản thân nó kinh nghiệm lấy thì mới hiểu được. Nên nhiều khi trái lại, thay vì cố gắng làm nó "hiểu" điều mình nói, mình nên thử "hiểu" nó xem, vì cha mẹ cũng đã từng là trẻ con rồi, chỉ có điều nhiều lúc cha mẹ quên mất mình đã từng là trẻ con như thế nào thôi. Nghĩa là mẹ của bé có thể thử quan sát và chơi cùng để tìm hiểu tại sao bé lại có "sở thích" làm gãy hỏng đồ chơi, theo một cách nào đó có thể chơi như thế lại làm bé vui, dù đương nhiên cha mẹ thì chả thấy vui tí nào :-p
  5. hieuhochanh

    hieuhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Việc làm hư hỏng đồ chơi là do bé nghịch phá thôi, vì lúc đó bé chưa ý thức được việc bảo quản đồ vật của mình. Mình nghĩ bạn không nên mua cho bé quá nhiều đồ chơi để rồi lãng phí. Bé lúc nào cũng nghỉ hư cái này mẹ sẽ mua cái khác, như thế sẽ không tốt, và bé sẽ ỷ lại. Hãy tập cho bé biết quý trọng bất cứ thứ gì. Hãy cho bé thấy các bạn khác không có được như con đâu. Nếu có dịp bạn có thể cho bé tham gia các chương trình thiện nguyện phù hợp với lứa tuổi của bé để bé thấy được các bạn khó khăn hơn mình rất nhiều và cần sự giúp đở. Như thế sẽ hình thành trong trẻ tinh thần trách nhiệm đối với những gì bé có.
  6. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em đánh cháu cũng không sợ luôn đó anh, xong lúc đó rồi đâu lại vào đấy. Chắc em phải làm theo anh nói là phải dùng biện pháp khen và khuyến khích xem thế nào. Hix. đúng là dạy một đứa bé lắm gian nan.
  7. sharpyan

    sharpyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Hãy bắt đầu bằng việc dạy bé cách cư xử. Cách cư xử của trẻ với những người xung quanh đôi khi làm chúng ta giật mình. Dạy trẻ cách cư xử lễ phép là điều không khó, tuy nhiên chúng ta phải bắt đầu ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Khi trẻ lớn hơn, việc bạn phải nhắc nhở trẻ về cách cư xử sẽ ngày càng ít đi, và bạn sẽ tự hào về đứa con của mình.
  8. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, nhưng mình chưa biết cách dạy như thế nào. Bạn có thể nói rõ hơn được không? Mong nhận đưoc ý kiến của bạn. Thanks.
  9. sellavry

    sellavry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng tình với ý kiến của bạn. Muốn dạy con tốt trước tiên phải hiểu con, sau đó có hướng thích hợp để dạy con.
  10. sharpyan

    sharpyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thường nghĩ mọi thứ đều là của riêng chúng, khi có đứa trẻ khác đến gần, sờ vào đồ chơi của chúng, trẻ sẽ cảm thấy bất an và giành lại đồ chơi, hoặc trở nên thận trọng quanh khu vực chơi đùa của mình, không thích ai đến gần. Để khuyến khích trẻ chia sẻ, bạn hãy giải thích với trẻ rằng người bạn kia đến chơi cùng con, và bạn ấy chẳng có món đồ chơi nào. Hãy giải thich với con rằng ngừoi bạn kia sẽ buồn như thế nào nếu chẳng có đồ chơi để chơi, và hãy chọn vài món mà con không thích lắm để đưa cho bạn chơi cùng.
    Nhưng bạn đừng bắt trẻ phải đưa ngay món đồ chơi yêu thích của chúng. Bạn phải nhớ rằng chúng là trẻ con. Lúc đầu có lẽ con sẽ không chịu đâu. Hãy khuýên khích con từ từ, dần dần thái độ cư xử của con sẻ được thay đổi đáng kể.

Chia sẻ trang này