1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noel này bạn có kế hoạch gì chưa???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kbigbang, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Noel, cái Gà hứa không nói điêu bắt đầu từ ngày 24/12 trở đi. Nhớ nhé! :D
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    " Noel em đi lễ, anh học bài vu vơ" - Hát...
  3. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, phóng xe trên đường thì bắt gặp nguyên một đội quân ông già Noel, lùng nhùng một mớ túi quà. Túi quà xẹp lép. chỉ có một hai món. Một đứa bé hỏi bố nó:
    - Sao nhiều ông già Noel thế hả bố?
    - À, đó là cháu của ông già Noel. Ông già Noel giờ già lắm rồi, không thể đi phát quà được nữa.
    Đứa bé ngậm ngùi thương ông già Noel giờ chắc đang cô đơn một mình ở nhà. Về nhà, nó liền viết thư cho ông già Noel.
    " Ông Noel ạ!
    Cháu biết ông đang ở nhà một mình. Chắc ông buồn lắm. Trời lạnh thế này ông có thấy đau nhức gì không? Ông phải giữ ấm ông ạ.
    Chiều nay cháu thấy rất nhiều cháu của ông đi phát quà. Cháu của ông chăm lắm, làm cho dịch vụ nhận giao quà ông ạ. Cháu ông đi xe máy, mũ đội lệch một bên, người thì cao ơi là cao, người thì gầy ơi là gầy, người lại lùn tịt và có người đeo hoa tai nữa ông ạ.
    Hồi xưa, chỉ có một mình ông giao quà cho các trẻ em trên Thế giới. Cháu cố học thật chăm, thật ngoan nhưng chẳng thấy ông ghé nhà cháu tặng quà Giáng sinh. Cháu nghĩ chắc ông bận lắm, chỉ tặng quà cho những ai thật ngoan thôi. Cháu nghĩ thế cũng chẳng buồn nữa ông ạ.
    Nhưng bây giờ, cháu ông nhiều lắm. Cháu đi đâu cũng gặp ông già Noel cả. Thế mà cháu vẫn chẳng có món quà nào. Chán thật ông nhỉ? Chắc tại nhà cháu nghèo quá hở ông? Ông già Noel có tặng quà cho người lớn không ông nhỉ?
    Thôi, cháu chỉ hỏi thăm ông thôi. Cháu chả xin quà gì đâu. Chúc ông mạnh khỏe.
    Cháu của ông."
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ui !
    Mấy năm nay con toàn ăn Noel một mìn rùi năm nay ông có thương con thì gửi cho con một em xinh tươi nhé thèm lắm rùi và vật lắm rùi í ông ợ ông nhớ ná k là năm sau còn thịt con Tuần Lộc của ông đới
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ơ, các bác ở Thủ lệ Noel này lại giam hàng à? Chết dở
    Nô em mà chả có em nô, thì cũng chán nhở
  7. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ông già noel ui..
    Kính gửi ông già Noel : Có lẽ con quá tham lam nhưng ông ơi, con không chỉ ước cho riêng con, con ước cho những người mà con yêu thương nhất! Hãy tặng người con yêu thương nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã.... Hãy tặng họ những giọt nước mắt khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ...Hãy tặng họ tình thương để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người....Tặng họ những ước mơ, những ước mơ đơn giản giúp họ luôn phấn đấu.... Tặng họ niềm vui dù chỉ là nhỏ bé ...Tặng họ hy vọng dù chỉ là mong manh ... Tặng họ những giấc ngủ an lành, sự yên bình sau những ngày mệt mỏi...
    Merry christmas^^
  8. mrlonghn

    mrlonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chả có kế hoạch gì đặc biệt. Đại khái là vẫn như mọi năm, ở nhà ngủ!!
  9. cuncun27

    cuncun27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Me too, me too. Ở Hn em rút ra kinh nghiệm rằng thì là mà là: mấy ngày lễ ra đường chỉ tốn xăng, hít bụi + mua bực mình.
    Ấy thế nhưng mà ko đi thì ở nhà lại cuồng chân.
    [
    Được cuncun27 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 24/12/2008
  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    NOEL rầm rậm-ồn ào,
    NOEL lạnh giá,xuyến xao tâm hồn.
    Xa nhau lưỡng lự,bồn chồn,
    Ngẫm dzưng,dzưng nghĩ,con buồn! Chúa ơi!
    Vĩ đâu có 1 lời cầu,
    Nguyện cho tha thiết,buồn đâu cuối trời,
    Cho lòng dzạ lặng,tiếng cười,
    Quê hương-đất nước ngời ngời rạng danh.
    Kính Chúa,Yêu nước lành thân!
    Con hằng ghi nhớ,sao đành lãng quên!

Chia sẻ trang này