1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panda12345

    panda12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vui. Vì hôm nay là sinh nhật người quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng nghĩ đến đi làm lại thấy chán.
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vui. Một ngày thứ 2 đầu tuần đẹp trời. Có nắng, có gió, và có hương vị ngày tết gần kề. Ko biết có fải do trời đẹp quá, hay vì vui vì có a ở bên, mah thấy fấn chấn lên nhiều, thấy mong chờ những ngày tết đc gặp bạn bè, ng thân, và đi chơi với a.
    Hqua chat với ny cũ, m` đã hỏi rằng, a có trách e ko, e ko có lỗi fải ko? E đã từng nói với a rằng, kể cả 2 năm e vẫn chờ a đc nếu a nói rằng a muốn e chờ a. Nhưng a im lặng và ra đi. E ko có lỗi! E ko muốn cảm giác dằn vặt làm e sống ko vui. E vốn là đứa yếu đuối, vốn là đứa cả nể và hay lo làm ng khác buồn, nên e đã khóc khi nghĩ rằng, e làm cho a buồn, làm cho a cô đơn, làm cho a thất vọng về cs này...Ko phải vậy, fải ko K? E từng rất hp vì a hiểu e nhiều và chia sẻ với e nhiều, nhưng e và a ko thuộc về nhau. Mọi thứ đều quá mơ hồ. Bạn e từng nói với e rằng, mày thương nó thì ai thương mày! E ko biết nữa. E sẽ phải sống vì e, fải ko? A từng nói rằng, a sẽ ko bao giờ trách a đâu, nhưng khi e nói rằng, đừng nhớ e nữa, a lại bảo a cần 1 khoảng lặng, e đừng nói gì nữa cả...
    Đừng làm e mang cảm giác e là ng có lỗi. Ko bao giờ e là ng có lỗi khi e đã luôn hết lòng vì ng` m` yêu. Chính a là ng lựa chọn sự ra đi trước. Chính a là ng ko tin tưởng vào tương lai. Chính a làm e thấy rằng, e cần 1 người đàn ông, ở bên e khi e và ng ấy gặp khó khăn, chứ ko fải là 1 cậu bé, khi gặp khó thì ngồi tự hỏi tại sao m` lại gặp chuyện nthế.
    Giá mah có thể có nhiều trái tim, giá mà có thể trải hết ty với những ng từng yêu m` và từng nhớ đến m`...
    E đã mỏi lắm rồi a ạh. E muốn dừng chân rồi. Và e đã ko chọn anh. Bỏ qua hết mọi lỗi lầm của anh và kể cả của e, e và a ko fải là của nhau...
    Trả lại hết những yêu thương của những người từng yêu e, từng nhớ e, từng thương e...
    E trả lại hết tất cả những tình yêu ngày ấy.
    E bgiờ chỉ cần một bờ vai... Và em chọn người ấy- như là số phận. 2,5 năm trước e và ng ấy gặp gỡ. Để bgiờ gặp lại cùng 1 ty mới. Có phải là duyên số ko?
  3. chip_chit

    chip_chit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhận được offline mess của chị thấy buồn buồn và thấy thương chị thế. vẫn biết có cơ hội đi là tốt nhưng mà sao thấy vất vả và thấy lo toan nhiều thứ thế, hic hic...
    Nhớ sáng hôm đó ngủ dậy tự nhiên đầu óc cứ lảng vảng ở đâu, phải chăng vì giấc mơ là anh chị sẽ định cư lại đó, hic hic.... chiều đến được văn phòng việc đầu tiên là gọi điện cho chị. mình cứ bận việc nó việc kia là quên, may mà có giác mơ nên mới nhớ để gọi cho chị, may thật! may vì tối chị về nhà chồng và đi thẳng từ đó nên nếu không biết để qua thì có khi 1 năm hoặc 2 năm nữa mới lại được gặp nhau. mình như trẻ nhỏ, vẫn cứ để cảm xúc tự nhiên như vốn dĩ nó thế! lúc anh chị lên xe đi rùi tự nhiên nước mắt chảy, xấu hổ với bạn nên vội vàng gạt đi!
    nếu không "tranh thủ" ăn cắ giờ của tcb để online chắc em vẫn chưa đựoc được mess chị gửi đâu.
    thấy nhớ thế!
    anh chị đi nhanh nhanh về nhé!
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    cực kỳ tẻ nhạt
  5. xucxichmeo

    xucxichmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chán chường vì lương sau Tết mới nhận,thưởng thì chưa biết đâu mà lần
    Mệt mỏi vì trời nắng đẹp mà cứ phải ôm cái màn hình trong xó nhà đến hoa cả mắt
    Thèm nghỉ,thèm đi chơi,thèm có cục tiền to rơi vào đầu
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi wá chỉ muốn nghỉ luôn tết thui
  7. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    1ngày bận rộn để chuẩn bị tết nhứt nhưng thực sự ko hào hứng tết chút nào cả
  8. msIcecream

    msIcecream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    muốn điên.........ức chế quá nhiều
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    đỡ tệ hơn hwa
  10. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là một ngày nhớ chị Bi của em Sún :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này