1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy cười mà chẳng được vui vẻ j`.
  2. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Nhớ 1 người bạn !
    Search lại lại thấy bạn , có lẽ đó cũng là do lỗi của mình
    Xin lỗi bạn nhé , đã có những giây phút làm bạn buồn, mình cũng buồn nữa, tự trách mình sao lại tự cho phép mình bỏ đi 1 người bạn tốt, cũng trách bạn sao lại cứ mãi để chúng mình ko biết nhau
    Dù sao đi nữa, cám ơn bạn đã cho tôi những giây phút ko còn cô đơn.
    Mong rằng chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau, lại trở thành những người bạn tốt của nhau .
    Đừng quên mình nhé !
  3. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thấy sung sướng ... Do công việc thuận lợi
    Thấy đê mê ... Do hơi thuốc rít sâu
    Nhưng chưa thấy khoái cảm ... Vì chưa ai cho mình...
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    vu vơ....gió lạnh tràn về....
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    ...Em muốn yêu một người.... Nhớ đến em lúc mỚi tỉnh dậy.... nghĩ về em khi đêm xuống.... mơ về em khi ngủ say.... Bởi vì nếu em yêu anh, em cũng sẽ luôn có anh trong đầu em như vậy..........Em muốn yêu một người.............Sẽ hy sinh Vì em,hy Sinh những thứ riêng, để có một góc nhỏ tronG tim và vì em mà sống... Không chỉ ích kỷ vì anh mà còn ích kỷ vì em... Anh Hiểu ko?............Em muốn yêu một người..........Sẽ vì em mà khóc.... chứ ko phải để em phải mãi khóc một mình... Em muốn yêu, một bờ vai đủ chắc, một trái tim ko khô khan cứg nhắc.... để đón em vào lòng, để chia sẻ và cảm thông... đi cùng em cho em bớt cô đơn trên con đường mênh mông rộng lắm.............Em muốn yêu một người................Đến bên em, Và cho em biết rằng, em quan trọng đến mức nào trong lòng người ấy....và luôn cám ơn cuộc đời vì người ấý yêu Em..............Anh à, anh cÓ đủ tình yêu... dành cho em... để làm... một người như thế ko anh........?....................
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
  7. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hơi lo 1 chút! Đằng e lạnh và mưa ko biết đằng a thế nào rồi, lại chả thể liên lạc được .....
    "Máy hết pin. Xin cảm ơn" e mới biết có thế đấy!
  8. helena0312

    helena0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sài gòn mấy hôm nay nắng nóng điên đảo , làm mình bị ức chế haizz ..
  9. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và mưa in ít nữa
    thèm muốn cái thời tiết này lâu lắm rùi ý vừa phải đủ để cảm thấy vài thứ .
    Tự dặn lòng phải kiềm chế ko mua cái này và ko mua cái kia cuối cùng thì vẫn vác về hàng đống thứ chẳng bít để đến bao giờ mới dùng tới
  10. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đó lại thấy buồn ! Sao vẫn chưa delete nó đi vậy em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này