1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn,tự dưng moi đâu được cái lí luân củ chuối để rồi bám vào làm phản biện.Chưa có cơ sở khoa học nào Cm hò hét cổ vũ gây sức ép cho cầu thủ và ngược lại,Cứ gì châu Âu đúng là nó đúng với cả người dân VN à?Mỗi nơi 1 tâm lý khác nhau đừng đánh đồng vớ vẩn....Các cổ động viên hãy cứ vô tư như những gì chúng ta đã làm ở nhưng trận trước,cơ hội đang ở trước mắt,cố len VN
  2. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    Hay ý kiến của bác quá hay, bác nói đúng đấy.Có khi cho bác làm huấn luyện viên tâm lý cho đội tuyển vn thì phải
  3. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    Calistô? ?o'" 'fu?,ông 'úng là 1 ông già noel 'áng yêu

     [​IMG]?oĐồ đểu? 2 từ này có lẽ chỉ dành cho những kẻ không ra gì, nhưng với calisto tôi phải dùng từ này và đặt trong ngoặc kép bởi vì ông chính là kẻ đã làm cho tôi và tất cả nhưng người hâm mộ bóng đá VN đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác, đã làm cho tâm trạng người hâm mộ từ lo lắng ,cạn kiệt mất niềm tin cho đến lúc thăng hoa cùng đội tuyển bóng đá VN
        Ở V-league, ở Đồng Tâm Long An ông được mệnh danh là phù thuỷ.DTLA từ 1 CLB với những cầu thủ chất lượng trung bình(có chăng thì chỉ có Tài Em và Minh phương là sao trong đội) dưới đôi tay của mình ông đã ?onhào nặn? thành 1 đại gia của V-league. 2 cúp vô địch quốc gia , 1 cúp quốc gia đã khẳng định điều đó còn ở cấp đội tuyển ông đã cùng đội tuyển VN với đội hình toàn cựu binh và nhiều gương mặt không có tên tuổi đoạt chiếc huy chương đồng tại tiger cup 2002 một cách thuyết phục, huy chương đồng chưa phải là to tát cho lắm với người hâm mộ bóng đá VN vốn chỉ muốn  1 chiếc cúp vàng(cái cúp mà đã làm cho người hâm mộ VN phải tức tưởi bởi cái lưng của 1 trung vệ singapo năm 98) bằng việc ông đã ?omài giũa? tìm ra được nhưng viên ?ongọc thô? cho nền bóng đá VN: Minh Phương ,Tài em?Và nay là :Phước Tứ, Thành Lương, Việt Cường, Quang Hải,Việt Thắng?cái việc mà chưa HLV ngoại nào dẫn dắt ĐTVN vốn chỉ quen làm theo kiểu có sẵn, ăn sẵn từ các HLV nội làm được
        Khi ông rời ĐTLA để dẫn dắt ĐTVN người hâm mộ VN lại hy vọng vào 1 ?otriều đại? mới của bóng đá VN ?otriều đại? Calisto, họ hy vọng ĐTVN sẽ lột xác hoàn toàn, chơi hay hơn đa dạng hơn dưới thời HLV A.Riedl(vốn chỉ thích chơi biên và lật cánh đánh đầu với singapo toàn cầu thủ cao 1m8), họ lại hy vọng ông sẽ tìm ra được những tên tuổi mới cho bóng đá VN giống như năm 2002 bởi ông là ?phù thuỷ? mà nhưng?hy vọng ,hy vọng và hy vọng. ĐTVN đá 10 trận giao hữu toàn hoà hoặc thua lối đá có khởi sắc hơn trước nhưng chẳng hơn thời A.Riedl là bao, người hâm mộ đã hoài nghi vào tài cầm quân của ông và coi ông là ?ophù thuỷ ? dỏm , những nhân tố mới mà ông gọi vào đội như Phước Tứ thì liên tục mắc sai lầm trong các trận giao hữu,hết phản lưới nhà, phạm lỗi bị phạt penalty, đến  đá hỏng luân lưu thì họ(người hâm mộ) và cả bản thân chính tôi lại nghi ngờ ông nghĩ ông chỉ là kẻ ăn may ,ăn mày gặp chiếu manh, chiếc ghế của vị tân thuyền trưởng phù thuỷ ?odỏm? của BĐVN đang bị lung lay. Đá giao hữu như vậy đã làm cho người hâm mộ lo lắng, vậy mà khi đá ở giải chính(aff cup) những trận đấu của ĐTVN tại vòng bảng càng làm cho người hâm mộ cạn kiệt niềm tin.Ba trận không trận nào thuyết phục (thắng 2 thua 1):trận đầu thua tâm phục khẩu phục trước Thái lan thì ông lại đổ lỗi cho mặt sân xấu, trọng tài(không sao người ta có quyền biện minh cho mình), trận thứ 2 thắng Malaixia 1 cách may mắn ông bảo do trọng tài ,VN thắng là xứng đáng( mà đúng thật công tác trọng tài của Đông Nam Á quá kém), trận thứ 3 thắng người anh em Lào 4-0 ?ođậm đà bản sắc dân tộc? ông hết lời khen ngợi học trò của mình và VN thắng Lào vẫn là xứng đáng(Thắng Lào là 4-0 là xứng đáng ư thử thẳng TL trận đầu như trận cuối này xem, chật vật với ?oông em? trong hiệp 1, hiệp 2 là sự cố gắng của 1 số cá nhân mới cố có kết quả như vậy nhưng lối đá của cả đội thì vô hồn rời rạc thiếu sư gắn kết)
         Lúc này báo chí nước nhà,phương tiện truyền thông chỉ trích,niềm tin của người hâm mộ đã chạm đến vạch đỏ.?Giấc mơ vàng? vẫn chỉ là giấc mơ với người hâm mộ VN trong hơn chục năm qua, nhiều người nghĩ VN vào đến bán kết là được rồi, đụng phải ?oông kẹ?, ?oông vua ĐNA? Singapo thì làm sao mà thắng được. Đá với Lào còn chật vật thì làm sao mà đá được với ?ohợp chủng châu? á âu phi Singapo. Xem ngoại hạng anh, la liga, seiri a còn sướng hơn xem VN đá (mặc dù đó là ĐTQG của mình) mua vé xem làm gì cho tốn tiền!
        Nhưng ông hứa trận bán kết lượt đi tại ?othánh địa? Mỹ Đình ĐTVN sẽ có bộ mặt mới sẽ lột xác hoàn toàn, người hâm mộ hãy hi vọng .Hy vọng ư thôi thì ta cứ hy vọng vào nốt 2 trận cầu ?othủ tục? này vậy, bỏ qua mọi lời chỉ trích trách móc ông và các học trò của mình vẫn vững niềm tin cho 2 trận bk này. Đúng như lời ông hứa ĐTVN đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn với chiến thuật , thay người hợp lý ông đã làm cho người cho singapo phải ôm hận. Sự trả thù ngọt ngào cho 10 năm về trước, những viên ngọc thô do ông mài dũa đã bắt đầu toả sáng nếu như Phước Tứ , Việt Cường là anh hùng thầm lặng nơi hàng thủ thì Quang Hải và Thành Lương lại là mũi nhọn nơi hàng công sẵn sàng ra những đòn quyết định, quấy rối khi đối phương sơ hở.Chung kết gặp lại TL ,giấc mơ vàng lại tái hiện ,10 năm trước VN thắng TL 3-0 thì nay người hâm mộ hy vọng ĐTVN sẽ thắng TL ngay trên đất Thái trong trận CK lượt đi .Mặc dù  ĐTVN luôn bị đánh giá là kèo dưới mỗi khi gặp TL nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng vào ông và ?olữ đoàn đỏ? hy vọng và đặt niềm tin vào con người mà mấy tháng trước đã làm cho họ phải thất vọng .Bởi vì bóng đá nó là thế mà ,có yêu bóng đá cuồng nhiệt  thì mới thấy được ái thương hỷ nộ đối với trái bóng tròn như thế nào
        25 tháng 12 thật là 1 ngày tuyệt vời với tất cả mọi người trên trái đất này bởi đó là lễ noel ngày mà đám trẻ con mơ mộng khi được ông già noel phát quà cho mình vào nửa đêm.Đối với người VN nó càng tuyệt vời hơn vì ngày đó là ngày lễ noel mang hương vị bóng đá, lúc này thì nhiều người lớn cũng mơ mộng nhu đám trẻ con kia khi ước ông già noel ban tặng cho mình một món quà đó là chiến thắng của ĐTVN trước TL.Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ này là có thật, một cảm xúc dâng trào trong trái tim 80 triệu người VN khi ĐTVN bất ngờ hạ gục TL ngay trên đất Thái với tỷ số 2-1 một món quà giáng sinh thật ý nghĩa mà ông già noel calisto đã ban tặng cho người VN, một món quà mà người VN đã đợi chờ từ 10 năm qua, giấc mơ vàng đã đi được 1 nửa và nó sắp thành hiện thực, VN đã chạm 1 tay vào cúp vô địch.Chỉ còn 90 phút nữa thôi người hâm mộ VN sẽ mãn nguyện tại bến cuối Mỹ Đình
        ÔI!Calisto ông đúng là 1 ?olão phù thuỷ? , ông đã làm cho người hâm mộ VN phải mang nhiều tâm trạng vì ông, ông đúng là 1 phù thuỷ đã đem những ?ophép màu ?ođến cho ĐTVN, ông là 1 ông già noel đáng yêu đem quà tặng đến cho người hâm mộ bóng đá VN vào 1 đêm noel tuyệt vời nhất trong đời
       Thay cho lời kết tôi xin chúc ông cùng ĐTVN chiến thắng trong trận cuối tại Mỹ Đình vào ngày 28 này.Nhân dịp noel tôi xin gửi lời chúc hạnh phúc ,sức khoẻ dồi dào tới ông và toàn thể gia đình ông
                                                                 I LOVE CALISTO
                                                                                                                          noel 25/12/2008
                                                                                                                                 hoabando
                                                                                                               ( http://hoabando.sky.vn)
  4. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, em ở nước ngoài nhưng em vẫn hét, vẫn hò! Chúng ta cứ mạnh dạn, hãy để cho các cầu thủ thấy khán giả việt nam hết lòng, trận tới chúng ta cứ biến Mỹ đình thành chảo lửa, cứ nhiệt tình, truyền cho các cầu thủ của mình sự mạnh mẽ và tự tin. Đừng có thấy nó ép mình hoặc nói xui nó thắng mình, thì các bác lại quay lưng với cầu thủ. Hãy ở bên cạnh đội bóng cả khi họ thất bại, đó mới là tình yêu thực sự!
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: Trùng topic. Topic spam mang tính 'ifm tin.
  6. koibito84

    koibito84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo em điểm yếu của ĐTVN là mỗi khi thắng thì co về phòng ngự và câu giờ, con khi thua thì dễ vỡ trận. Trận tới không nên co quắp quá, hãy chơi tấn công rồi tùy tình hình mà thay đổi trong hiệp hai. Nếu để Thái ép, không sớm thì muộn cũng thua một quả trước. và như thế lại dính vấn đề tâm lí. các bachauj vệ đá sợ quá, bác Như thành trận nào cũng vài pha thót tim, hik. Bác Tài em thì thỉnh thoảng hơi ngu một tí, VN chơi hay nhất vẫn là phước tứ và vũ phong. VN chiến thắng!
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Một lần nữa tôi lại công nhận ông Tuấn khách quan. Ở forum này có hàng trăm người , và ngoài kia có hàng triệu người VN đang lo lắng .. đủ thứ linh tinh. Tôi đã rất lo lắng khi ĐTVN tới làm khách trên sân Sin , tôi cũng rất lo lắng khi ĐTVN phải đá với Thái tại sân nhà nó. Nhưng ở trận cuối cùng này , tôi lại chẳng thấy lo lắng gì cả.
    ĐTVN đã dở không phải do CĐV gây sức ép , không phải đá ở sân MĐ nên xui xẻo , càng không phải ĐTVN mặc áo đỏ (không may bằng mặc áo trắng) , cái cơ bản mà người VN hay thua trước người Thái là vì trình độ mình kém hơn nó , mà lại còn sợ nó. Giờ đây , khi ĐTVN đã lột xác nhờ ông Calisto , tâm lí vững vàng , chiến thuật hợp lí , miếng đánh biến hóa thì những niềm tin về sân bãi quần áo kia trở thành mê tín rồi. Chúng ta không hề may mắn khi thắng Thái và Sin trên sân nhà của họ , thì tại sao chúng ta lại sợ thua họ trên sân nhà của chúng ta? Những lúc đáng ra phải lo lắng thì đã qua rồi , bây giờ mới là lúc tôi cảm thấy tự tin nhất.
    Như tôi đã nói , Thái bây giờ phải cần RẤT NHIỀU MAY MẮN mới mong thắng ngược lại được VN , và một khi ông Calisto còn đứng ở trên sân chỉ đạo cho ĐTVN thì tôi hoàn toàn tin tưởng ĐTVN sẽ đi đến đích sau cùng.
  8. koibito84

    koibito84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo em chuyện hét hò cỏ vũ không ảnh hưởng gì đâu, nếu đội mình thắng, cang hét hò càng khí thế, còn nếu thua, thì càng quyết tâm để đá mà. Nếu không hét hò thì ngồi nhà cho xong, em đang o Nhật, hôm trước Vn ghi bàn, em hét vang cả khu nhà, bọn nó sang hỏi em kéo mẹ vào cho nó xem VN hehe. Hi vọng Vn sẽ chiến thắng, ko thì một kết quả hòa cũng là đủ! Tôi yêu VN
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    28/12,Anh em giữ sức khoẻ để còn hò hét, chuẩn bị sẵn cờ quạt chiêng trống để tạo tiếng gầm vang. Ai có gì dùng nấy. Ai vào sân thì hãy biến sân MĐ thành 1 chảo lửa thực sự đi. Ai ngoài sân thì tụ lại rồi cùng xem. Chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc 90 phút này là cả nước lại xuống đường ăn mừng ...chắc chắc đông hơn và hoành hôm 24/12
  10. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    TRang này thế nào cũng có www.justin.tv

Chia sẻ trang này