1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc thương yêu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    BÀ CÒNG ĐI CHỢ ĐƯỜNG XA...
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4


    NHÂN TÍNH NHƯ THỦY.
    ------------------------------sách CẢNH HÀN.
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    T......R............Ú
    TRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
    NĂM MỚI
    MẠNH
    GIỎI
    TIỀN
    GÁI

    [​IMG]
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    GIÊNG TƯƠI.
    GIÊNG TƯƠI.

    Tình bằng trống cơm em vỗ.
    Mời nhau về hội trông trăng
    Nguyên Tiêu giữa trời giêng nở.
    Lúng liêng ánh mắt chị Hằng.
    Kìa Ai xây cầu bán nguyệt.
    Cho Ai rửa gót chân ngà.
    Ngập ngừng nửa về, nửa ở.
    Lạy trời cho tình đừng xa.
    Nhanh chân lên ngồi quán Dốc.
    Áo ba tầm nón quai thao.
    Giêng ơi đêm nay gió lộng.
    Giữ chặt tà áo chênh chao.
    Giêng tươi non thì xuân sắc.
    Ai hây hây chỏm má hồng.
    Nguyệt Lão đôi tay lật đật.
    Nhà bên chị gái theo chồng.
    Tình bằng trống cơm em vỗ.
    Người ơi đã đến cấm về.
    Trên cao trăng cười nắc nẻ.
    Nghê Thường một khúc đê mê.
    ( 11/2/2010 )
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    XUÂN ĐẤT NƯỚC.
    Xuân về trên hết nẻo quê,
    Xanh mê bốn cõi đề huề yêu thương,
    Xuân xanh Đào những vấn vương,
    Mai vàng khoe sắc!...Những thương sắc cờ!
    Trong làn khói mỏng nên thơ,
    Quện tròn lạnh giá vần thơ ửng nồng!
    Trọn Đời chọn nghĩa máu hồng,
    Da vàng Con những ươm trồng tương lai!
    Đầu xuân mấy giọt thiên thai,
    Khai bút dzộng dzài,Con gọi Người ơi!
    Đầu dzòng lắc rắc dzọt rơi,
    Con xin ghóp lại gìn hơi dzữ Mình!
    Trường thỉên , trường địa,trường tình...
    Trường xa,trường thẳm,Mình trường bấy nhiêu!
    (tinyeu99)
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    CÚC DZẠỊ THÌ PHẢI...!?!?
    Thường thì không đến nỗi làm sao mà nay thấy buồn bã rã rời!...Sao đời lắm kẻ vô tâm vô tính thế chứ!?....hi!...
    Người lo đông lo tây,nghĩ dzọc nghĩ ngang,ngẫm xa ngẫm gần ...mà cứ nằm trong cái khoảng có 1 lũ chẳng biết nghĩ cái dzì cho nó hơn lên 1 chút!...ngán!....
    Thường thì....ờ thì...cứ dzục Mình dzài rộng hơn...lúc nào cũng gắng hơn chút nữa...nhích từng chút như kẻ say nắng lê gót đường dzài...lên từng chút như kẻ ngược gió,trái dzòng mà đi...mà phàm thay lại toàn gặp kẻ vô vị...dzửng dzưng... thấy muối mặt!....
    Quả là thiên hạ đáng ngán lắm!...sự đời đáng ra thì Ai cũng nên dzục lòng...gắng lên!...thận trọng lên!...cẩn thận lên!...hoàn thiện lên!...Lo cái này không được thì biết nghĩ mà làm...thấy Người lo lắng thì sẻ chia cái lo cùng Người cho nó nên cái tấm thân Mình!
    Mà càng gắng thì càng tăng cái thứ NGƯỜI trong chính cái THÂN chứ sao!...vậy mà...chẳng hiểu cái mù dzì!...tất cả cứ văng ra...như những kẻ ngu dzốt!...thiển cận!...nông cạn và ngu si!...
    Hi...tự dzưng lâm vào cái thế BUỒN CƯỜI!....mà BUỒN BÃ THẬT...nhưng vẫn phải CƯỜI!....
    GỌI LÀ .....BUỒN CƯỜI!...
    Ngậm Bồ Hòn làm NGỌT!...Cho miệng đắng ngắt trong sự ngu si của đời,của Người,của thế gian....
    Ờ há!...Có lẽ chịu nhiều nhiều,lâu lâu....không khéo thành tiên!...TIÊN ÔNG!...ÔNG TIÊN!...ÔNG TIÊN ÔNG!.....
    Cười ra nước mắt!...1 Lũ nông cạn,thiếu sâu sắc,vô lo vô nghĩ...1 lũ vô tư dzở hơi....
    Hi!...BUỒN....CƯỜI!....CON....NGƯỜI....!!!..........
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA.
    NƯỚC NON NGÀN DẶM RA ĐI.
    Cái tình chi !
    Mượn màu son phấn,
    Đền nợ Ô Ly,
    Xót thay vì,
    Đương độ xuân thì,
    Độ xuân thì,
    Số long đong, hay là duyên nợ gì ?
    Má hồng da tuyết,
    Quyết liều như hoa tàn, trăng khuyết.
    Vàng lộn theo chì.
    Khúc ly ca,
    Sã còn mường tượng nghe gì ?
    Thấy chim hồng nhạn bay đi,
    Tình lai láng,
    Hướng dương hoa Quì.
    Dặn một lời Mân Quân :
    Như chuyện mà như nguyện,
    Đặng vài phân,
    Vì lợi cho dân,
    Tình đem lại mà cân,
    Đếng cay trăm phần...
    (HTCC)
    HOÀNG CAO KHẢI viết:

    Đổi chác khôn ngoan khéo nực cười,
    Vốn đà không mất lại thêm lời,
    Hai châu Ô Lý vuông nghẩn dặm,
    Một gái Huyền Trân của mấy mươi !
    Lòng đỏ khá khen lo việc nước,
    Môi son phải giống mãi trên đời.
    Châu đi rồi lại châu về đó,
    Ngơ ngẩn nhẩn nhau mấy đứa Hời.
    Chót đọc lại sử mà thấy nao lòng!...thân phận!...phận thân!..hi sinh,gian khổ,mưu lược,gian hùng...Ai thấu!?...thấu Ai!?...Ai thấu nổi Ai!?...mà hễ cứ nói là Mình hơn hết!...Nên phi lý lắm!...Sự Hồ Đồ!...Trời ơi!....
    THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN.
    Tả tơi hương sắc héo hon,
    Nắng vàng cũng làm lạnh con mắt Người,
    Ai Người ngã ngựa... ơn trời!?
    Vinh nào Ai thấu rã rời tấm thân.
    Chân đi tâm những phân vân,
    Gươm khua tanh máu chữ Chuân ngập trời!
    Đâu vì Tinh Tú hả Đời!?
    Đâu nào Ai những thảnh thơi!?...Đâu nào!?...
    Ngả nghiêng miệng thắm má đào,
    Khuất sâu tầng lửng máu trào dzậy non!
    Tầng tình lớp nghĩa màu son,
    Khắc bao oan nghiệt héo hon trực trào!
    Lả lả,liệng liệng ào ào,
    Mới hay rằng lá vàng chao bên thềm!
    Rêu phong cở mướt xanh mềm,
    Chờ cơn nắng khát mà êm úa vàng!
    Giọt rơi nước xõng 2 hàng,
    Có là chi dzạ,có màng chi đâu!
    Thơi thì bụng dzạ đâu đâu,
    Ngẩn ngơ chút đỉnh mắt nâu mướt mềm,
    Tặng cho chút hạt thơ mềm,
    Cũng là tri dzấu Người thêm tiễn Người...
    (tinyeu99)
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]
    MẸ....
    [​IMG]
    MẸ ƠI!....
    [​IMG]
    ĐỪNG BUỒN MẸ NHÉ!...
    [​IMG]
    NƠI ĐÂU CÓ DZẶC LÀ CON CỨ ĐI!....
    [​IMG]
    MẸ ĐỪNG MONG CON QUÁ NHÉ!...CON SỐT RUỘT LẮM!...
    KHÔNG ĐÁNH DZẶC ĐƯỢC!..........
    [​IMG]
    NẾU CON ĐI LÂU QUÁ KHÔNG VỀ!...THÌ CON CŨNG HOÁ THÀNH HOA CỦA ĐẤT MẸ Ạ!..LÀ CON CỦA MẸ, MẸ Ạ!....
    KIẾP SAU CHO CON LÀM CON CỦA MẸ!...MẸ NHÉ!....
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    VIẾT CHO CON.
    Đêm cuối cùng được ở bên con
    Mẹ thao thức lắng nghe từng nhịp thở
    Nhịp thở bình yên
    Môi con hé mở
    Con thấy gì mà cười trong giấc mơ !
    Bồi hồi mẹ viết bài thơ
    Bao thương nhớ dành cho con tất cả
    Mai mẹ lên đường
    Nhiều gian lao vất vả
    Suốt chặng đường dài mẹ sẽ nhớ về con
    Cái miệng hay cười
    Cái dáng lon ton
    Cái đầu "bẹp cá trê" vì ít khi được bế!
    Mai khôn lớn con nghĩ gì về mẹ
    Con nghĩ gì về một chặng đường qua
    Con nghĩ gì về đất nước chúng ta
    Nỗi đau đớn xuyên rất nhiều thế hệ?
    Không muốn lớn lên con phải làm nô lệ
    nên bây giờ mẹ ra đi
    Tuổi bé thơ con chưa biết gì
    Riêng mẹ biết con rất cần có mẹ
    Biết con thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ
    Bởi thiếu bàn tay mẹ lo chăm
    Nhưng lòng con sẽ sáng mặt trăng rằm
    Khi lịch sử sang trang con vẫn nhìn thấy mẹ
    Khi Tổ quốc gọi tên từng thế hệ
    Trong vinh quang con không phải cúi đầu
    Ai biết mang niềm kiêu hãnh xa sâu
    Sẽ biết sống làm người xứng đáng
    Trong hồn mẹ, con sẽ là ngọc sáng
    Là gương trong bầu bạn cho đời
    Là lửa ấm, hương nồng lòng mẹ, con ơi!
    LỆ THU.
    Cái bứt dzứt nhất la? không AI muốn đâ?y con tre? ra ngoa?i tiê?n trận!...Dzưng sâu thă?m thi? có Ai muốn Tương Lai phải cúi đâ?u bao dzơ? đâu!....Có lef cứ sóng trước xô sao thi? sóng sau xô vậy!...Cứ thế cứ thế....tru?ng điệp ma? đi thôi!...
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    AN PHẬN!?
    XEM TRANH.

    Nét ma?u co?n tươi roi rói.
    Na?o biết ngươ?i vef nay đâu.
    Kiê?u nưf dươ?ng như đang nói.
    Trong tranh cuộc sống âu sâ?u.
    Chạnh nhớ một Mạc Tư Khoa.
    Bóng "Ngươ?i thiếu phụ" nước Nga.
    Đi trong một nga?y buốt giá.
    Sương mu? bafng lafng gâ?n xa.
    Ngâfm một điê?u tư? cuộc sống.
    Nơi đâu cufng có hoa hô?ng.
    Dưới bâ?u trơ?i cao lô?ng lộng.
    Yêu thương gieo rắc trên đô?ng.
    Trâ?m tư một thoáng trông tranh.
    Nga?y nối tiếp nga?y trôi nhanh.
    Đư?ng đê? nga?y qua vô vị.
    Đư?ng la?m co? dại mong manh.
    HNhu-12/7/2010

Chia sẻ trang này