1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng hoảng tiền tệ thế giới và số phận của những Shakaijin người Việt trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn của người này luôn là cơ hội phát triển của ngưòi khác - khó khăn nơi này thì nơi khác laịo có điều kiện để phát triển - cái ji cũng có tính 2 mặt của nó . Khi nào và ở đâu vẫn luôn có cơ hội cho người biết cố gắng ! Than làm ji -khóc làm ji , Cố mà biến nguy thành cơ đí !!!.
  2. chieuhoangjp

    chieuhoangjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh quá đây,năm nay mình 30 rồi.Cũng đã nhiều năm làm việc ở Nhật,thế mà năm ngoái do việc gia đình mà phải về nước.Giờ muốn qua lại nhưng sao lại vất vả thế này.Trước đến giờ luôn tự tin là bất cứ khi nào cũng có thể qua lại bên đó được,vậy mà tất cả thay đổi trong vòng có mấy tháng.Tình hình là visa lao động cho người Việt bị tạm hoãn thật hả mọi người???Không hỉu 32-35 tuổi có sang đó được không nhỉ.Mình đã đâm đơn nhiều chỗ cả trực tiếp lẫn gián tiếp đều chưa có kết quả đây...
  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, vẫn trong cuộc khủng hoảng này.
    Việt Nam còn khủng hoảng hơn Mỹ, hơn Nhật rất nhiều...
    Điều này không được thống kê, không được nhắc đến, không có số liệu cụ thể... nhưng có biết bao nhiêu người lao động Việt ở ngay tại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp của cuộc khủng hoảng lần này./.
    Còn ở Nhật?
    Những người Việt chuẩn bị về nước do hết hợp đồng, hoặc bị Kubi tức thời, đó là những người như thế nào?
    - Những người khả năng giao tiếp, tiếng Nhật vẫn còn ở mức bình dân thành thị trở xuống (hầu hết là những người vẫn còn trong hạn hợp đồng 1 năm)
    - Những người trong quá trình lao động, có xảy ra khúc mắc gì đó trong công việc...
    Và, liệu có cơ hội tìm được việc khác?
    - Khó lắm, nó cho mình nghỉ vì lý do giao tiếp tiếng Nhật kém thì
    (khi mình còn ở VN, còn đc chấp nhận, nhưng sang cty mới thì nó lại hoàn toàn khác )
    - Bằng cấp, cái chuyện bằng cấp thật vớ vẩn nhưng ở đâu cũng thế.. trong cái cảnh cạnh tranh công việc ngày càng gay gay go go... anh chẳng có cái gì để chứng minh năng lực... thì người ta sẽ loại ngay vòng gửi xe thôi...
    Cho nên,
    trong quá trình làm việc, cũng như trước khi sang Nhật, chí ít cũng phải
    - Học tiếng Nhật cho thật tốt
    - Kiếm cái bằng cấp nào đó trong lĩnh vực công việc của mình có giá trị thực một chút để làm vũ khí (bằng chuyên ngành nhé, chứ cái bằng CĐ-ĐH của mình thì ứ có giá trị lắm đâu )
    Còn gì nữa nhỉ?
    Uhm... iem đi Bounenkai cái đã... tính sau.
    ((mà, nghe có vẻ cám cảnh nhỉ? Chả sao,... trong cái rủi còn có cái may, có những ván bài trong phút chốc vẫn lật ngược lại được , phải tự tin thôi )
    Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao?
    Mà có ra sao cũng chẳng sao​
  4. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, cứ giỏi thì ở đâu cũng sống hết, chẳng sợ.
    Nó có sa thải, thì cũng không bao giờ sa thải những ngưòi làm được việc và giỏi cả. THậm chí với người giỏi, họ còn trải thảm đỏ ra mời về làm nữa cơ, lương thì cao vút
    ( Vừa nghe 1 thông tin từ đứa em Communicator của FSOFT ở Nhật, thằng cha kỹ sư cầu nối của FSOFT sang Nhật làm cho Panasonic, giỏi quá, xịn quá, bọn Panasonic làm việc với FSOFT, thuê đứt thằng đó với mức lương 50 Man /1 tháng để phụ trách đầu phía Nhật Bản)
    Mức lương này, sinh viên Nhật ra trường cũng chỉ được 1/2 thế thôi
    NGười giỏi, chẳng sợ đâu. Anh em cố lên.
    Tớ cũng đi Bô nen kai đã :D
  5. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác nói về giấc mơ hoa hồng đó à. Em xem ti vi thấy đầy thằng giỏi mà vẫn ku bi suốt thui. Hic hic. Có năng lực thì có thể trụ trong công ty thì đúng khi công ty chưa phá sản thui. Phá sản rùi thì .....MÀ người Nhật có nhiều thằng giỏi mà. Trình độ của họ hơn Việt nam chứ. Em nghĩ không biết bao giờ có thể người lao động việt nam không con ftrên đất Nhật nữa đó/
  6. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    50 man thì hiếm có đây, ngay cả với người Nhật :-)
    Em nghe đâu người Nhật lương (số man) sẽ tương ứng với số tuổi người đó cho đến 40 tuổi. Tất nhiên là giờ hệ thống đang thay đổi dần dần, nhưng mà cơ bản là trẻ mà lương cao đột ngột thì hơi hiếm :-)
    Hôm nay là ngày làm việc cuối năm rồi. Mong năm mới nhiều triển vọng với anh chị em!
  7. tubkhn

    tubkhn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác nói la?m gi? cho đau lo?ng. Lef ra không bị khu?ng hoa?ngthì em cufng đaf sắp xư?a sang Nhật , thế la? bây h đa?nh đợi cho kinh tế đi lên vậy , hjc, thương thay ch thân phận mi?nh , tự nhiên lại lao va?o tiếng Nhật
  8. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topíc này là mình ngửi thấy mùi XIÈNG rùi đấy bác ÔNAMI nhẩy ....
    nếu khi nào bác muốn kinh doanh hay mở cài gì thì cứ kêu gọi cho em một tiếng , ủng hộ và tham gia nhiệt tình ( chẳng thích gì ngoài XIÈNG )
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đang có Project đây.
    Cho cái Email nhé, anh gửi thông tin xem có quan tâm không thì anh em hợp tác làm ăn.
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Vườn bách thú Ueno chơi, bàng hoàng và sững sờ bởi một chữ "nhiều"...
    Nhiều CHIM dã man, người ta rủ nhau đi xem CHIM, rủ nhau cho CHIM ăn, rủ nhau trêu CHIM, đùa nghịch với CHIM (bỏ xừ mấy anh mấy chị cứ thích nghĩ bậy )
    [​IMG]
    Nhiều cá nữa, chú chim này còn cảnh báo "Cấm câu cá" này
    Thế nhưng, nhiều hơn cả là những cảnh tượng này đây,
    Người ta (toàn người Nhật nhá) xếp hàng dài dằng dặc từ tít xa xa, chỉ để xin một chén súp, và hy vọng xin đc một cái khăn, một cái chăn hay đồ dùng gì đó.
    [​IMG]
    đúng là không tưởng tượng nổi...
    Kể cả Cái bang của Việt Nam cũng chưa bao giờ mình nhìn thấy nhiều thế này, hik
    [​IMG]
    Ôi trời... VÔ ĐỐI

Chia sẻ trang này