1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chơi không có bạn truyền tinh
    Thần thì ngồi "chẻ" một mình chẳng vui.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay tớ Phóng - tinh vi
    Vợ tớ bực bắt hi hi suốt ngày.
    Hi hi hi.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ở đâu cũng thấy xuất ra, xuất vào
    Hôm nay tớ trải chiếu đào
    Mời bà con lại ra - vào *********
    Tinh hoa, tinh thần hay tinh... gì đều được, miễn là có, có mới vui.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Được ngày vui vẻ hân hoan
    Nhẩn nha vào box Tuyên Quang vui vầy
    Chốn xưa bụi bặm phủ đầy
    Đàn Tinh(1) trùng phím, cung dây hững hờ
    Thơ hay ở chỗ bất ngờ
    Người hay ở chỗ đêm mờ *********
    Tinh thần, tinh hoa...
    (1): Đàn Tinh: còn gọi là Tinh Cầm hoặc đàn sao, một loại đàn bằng gỗ sến, không có dây, không có phím, hay được chơi đệm cho vũ điệu Điêu Lỵ Xem thêm tích Điêu Ly.
  5. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gái Tuyên lạ nhất chỗ vòng_
    Một to, to đẹp ai mong được sờ?
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chất nhất chỗ này, vote 5* nhưng bị báo lỗi, hun đền cái :-*
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Cứ tưởng Gà cũng mần bút tre, hứng chí mò vào...
    Lại mò ra thôi, thời gian này tất tưởi chạy theo Tết, không đủ sức mần.
  8. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    He he, vừa nghĩ ra nè:
    Gái Tuyên Quang trẻ rất hay
    chửa khi nào uống rượu say với bồ.​
    Được Doinui sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 19/01/2010
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô kìa chào bạn đến chơi
    Rượu nhạt không có, trà mơi (mời) cả... buổi.
  10. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè anh vốn đã ham
    Say vào lại quậy khắp tam giác tình.

Chia sẻ trang này