1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau nếu ko yêu thật lòng ...thì khi... gặp người thứ 3 liệu có trụ vững??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nightmoon, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightmoon

    nightmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau nếu ko yêu thật lòng ...thì khi... gặp người thứ 3 liệu có trụ vững??

    Câu hỏi lãng xẹt nhỉ?!, nhưng tự nhiên thấy buồn nên lên bán than tí, tự nhiên thấy mình có chồng con rồi mà cứ như single mom ý, có phải mình đòi hỏi quá nhiều ko nhỉ, chồng hay học hỏi, tìm tòi, có thể ngồi cả ngày trên máy tính để làm việc, nghiên cứu điện thoại, và chát chít, forum, đọc sách, và ... Vậy mà ko thể trông nổi con, ko dỗ nổi con, cũng chả quan tâm đến con nói gì đến dạy dỗ con khi nó bắt đầu lớn, bắt đầu cần phải có bố dạy dỗ nó làm người chứ, chồng nghiên cứu cái gì cao siêu thế hả chồng. Nghiên cứu cái gì mà ko nghiên cứu cách dạy con theo độ tuổi, nghiên cứu cái gì mà ko dành đc tí tg cho con vậy, con cứ bâu vào một cái là cáu quát um lên. Chồng làm vợ stress, làm cả osin stress nữa ? biết chồng bận việc, nhưng thế này chán quá nhỉ, chồng cứ như trai chưa vợ (hay chưa được chuẩn bị để làm chồng, làm bố thì phải). Chắc mình vội vã quá đây, ngày xưa đừng có cả tin, người ta nhắn tin ngỏ lời yêu, ngỏ lời cưới cũng gật, dại thật. Giờ "nhớn" hơn rồi mới biết rằng người ta nói lời yêu ra bằng mồm khó hơn nhiều so với viết ra (mà ngày xưa mình có thấy dễ đâu) hic hic . Biết thế đừng có tin vào cái tin nhắn đt.
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Tuỳ thuộc vào người thứ 3 như thế nào có đủ mạnh hay ko nữa
  3. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, trẻ em mới hết đóng Bỉm đã đòi sản xuất trẻ em tiếp.
    Hai vợ chồng cố gắng ngâm kíu để trưởng thành và làm bố mẹ nhé.
  4. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thật lòng thì cưới nhau làm gì nhỉ ?
  5. JanieP

    JanieP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì.Em ít khi viết bài cũng tại hơi lười một chút nhưng đọc bài này thì hông cầm lòng được.
    Lúc đầu em đọc cái title rồi vào đọc những dòng chị viết thì thấy hơi khác khác.Chị hỏi về 1 ng thứ ba nhưng ng đó lại ko xuất hiện trong những dòng tâm sự.
    Nếu ko yêu mà cưới,thì dù ko gặp người thứ 3 cuộc sống gia đình cũng khó trụ vững được,dù có cũng chỉ là hình thức.Gia đình ban đầu dựa trên nền tảng là tình yêu đôi lứa mà.
    Nhưng gia đình chị thực sự có phải ko có tình yêu?Hay chỉ là chị đang cảm thấy bất bình vì cách xử sự ko đúng của chồng?Người thứ ba chị nghĩ tới,là của chị hay của ông xã?
    Lời tỏ tình thực sự dù có qua tin nhắn hay bằng lời nói,bằng chữ viết,...em nghĩ là dù bất cứ hình thức nào đều rất đáng trân trọng và ko hề đơn giản chút nào.Chị có nghĩ đến trước khi gửi đi 3 chữ thiêng liêng ấy,người viết đã phải viết rồi xóa đi bao nhiêu lần,hít thở sâu bao nhiêu lần rồi mới gửi được đi,còn chưa kể những tháng ngày trước đó nghĩ xem nên làm thế nào để nói lời yêu.Có vô vàn cách gửi thông điệp ấy,nhưng tất cả đều là thông qua trái tim.Chị đã gật đầu đồng ý,vì chị nói đã tin vào những tin nhắn yêu thương.
    Chị à,giác quan thứ 6 của người phụ nữ mạnh mẽ mà,chị cảm nhận được tình cảm của người đàn ông chị chọn qua những tin nhắn ấy,và như thế cũng là 1 trong những minh chứng cho tình cảm có thật của vợ chồng chị.
    Nhưng quan trọng là hiện tại.Em nghĩ là chị nên tâm sự những điều chị nghĩ với ông xã,nói với anh ấy rằng,yêu thương trong gia đình là sự sẻ chia vui buồn,và cùng chăm sóc baby,chăm sóc món quà mà ông trời ban cho vợ chồng mình,đó ko chỉ là trách nhiệm mà nên là niềm hạnh phúc mới đúng....Chị đã bao giờ nói với chồng tất cả những mệt mỏi chị có,những bất an trong lòng....muốn ông xã hiểu mình trước hết mình nên mở lòng với anh ấy,mà thực sự em thấy ko nói thường ít khi các quý ông nhận ra lắm,họ luôn bận rộn với công việc và ít nhạy cảm như phụ nữ.
    Còn chuyện về người thứ 3,nếu là của chị thì em nghĩ k phải,vì chị là người có trách nhiệm và quan tâm chồng con.Nên em đoán chị đang lo lắng,bất an về chồng.Chị đang giận mà,đang bực bội vì mệt mỏi chị phải chịu đựng,nên có những nghi ngờ cũng là thường.Mà ghen cũng là 1 trạng thái yêu.Nhưng chị cũng nên cố gắng nghĩ về anh ấy nữa,anh ấy có lẽ chỉ đang bước hơi lệch ra khỏi quỹ đạo gia đình vì quá chú tâm đến công việc và niềm đam mê của mình,hãy kéo anh âý trở lại bằng tình yêu thương chị ạ.
    "Con đường còn thật dài,anh hãy nắm tay em và con thật chặt để gia đình mình bước tiếp,hạnh phúc anh nhé."(OX nhé,yêu lắm ý)
    Em chưa có kinh nghiệm cuộc sống nhiều,những điều em viết là cảm nhận của em mà thôi.Nhưng em mong chị sẽ sớm tìm đc câu trả lời đúng đắn ko phải cho câu hỏi chị đặt ra ở title topic mà là câu hỏi thực sự ở trong lòng chị.Mong gia đình chị thật vui và hạnh phúc.
  6. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thế trên đời này liệu có bao nhiêu cặp lấy nhau vì yêu thật hả bác?
  7. nightmoon

    nightmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình đã nói với ox rất nhiều lần về cảm nghĩ của mình, đã viết cả thư tay gửi ox, nhưng có vẻ ko có gì biến chuyển, mình nhiều lần cũng nói rằng, em chỉ mong anh bớt chút thời gian cho con, chỉ cần một chút thời gian buổi tối cho con, chơi với nó, dạy dỗ nó thôi. Nói mãi, nói mãi, và nhận đc một câu: "ù hết cả tai, chốt lại là vợ chỉ cần chồng dành thời gian cho con thôi chứ gì", thế là tự nhiên thất vọng trầm trọng luôn.
    Mình có phải là nguời hay nói nhiều đâu, rất ít nói, chỉ lắng nghe là nhiều. Ko phải là nguời vợ hay ca cẩm phàn nàn. Mình tự xét lại bản thân thì thấy mình là nguời vợ cũng chịu khó chăm sóc chồng con, có 1 nhược điểm là hay quăng đồ lung tung, hơi bừa bãi một tí, nhưng sau đó vẫn chịu khó ngồi sắp xếp lại, dọn dẹp lại nhà cửa. Osin bảo: em đi làm nhiều nhà lắm rồi mà chưa thấy nhà nào vợ lại chiều chồng như chị . Cũng chỉ biết cuời và nói với nó: "mình cứ cố hết sức mình, sống trọn thôi em ạ, để bản thân mình ko thấy có lỗi là đủ"
    Nhiều lúc nao lòng khi thấy nguời khác quan tâm chăm sóc mình mà ko phải là chồng mình quá đi mất. Có nguời dắt xe, dựng xe hộ là lại nao lòng, thấy thằng chồng nguời ta nựng vợ say xe lại nao lòng, thấy người ta chở nhau đi ngoài đuờng tay trong tay (mặc dù biết thế là ko an toàn) mà vẫn nao lòng (mà sao dạo này mình hay nao lòng thế không biết). Đuợc nguời ta mở chai nuớc rót vào cốc cho mình khi mọi nguời đi ăn tiệc lại nao lòng, trời trời, tội lỗi tội lỗi quá. Hay người ta nhắn tin hỏi: "em đi ăn cuới xa bằng ô tô thế về say lắm nhỉ, có mệt lắm ko?" lại nao lòng.
  8. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vững được thì tài quá .
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của 1 ng bạn em : 2 anh chị ý cưới nhau vì tình yêu hẳn hoi nhé... nhưng sau khi cưới, anh ý mải mê công việc quá, gần như chẳng quan tâm được j đến gđình...khi chị ý sinh con, anh ý cũng chỉ có mặt đc 1 lúc rồi sau đó lại đi...rồi về nhà lại ôm vào máy tính (anh ý làm về IT và game mà)...rồi con lớn lên từng ngày, nó rất quấn bố, có lẽ vì nó biết đấy là bố nó, nhưng bố đi suốt ngày nên lúc nào bố ở nhà là tranh thủ bám lấy bố vậy... bao nhiêu việc gđình 2 bên, con ốm con đau, chị ấy phải 1 mình lo toan hết...nhiều khi chỉ là 1 cú điện thoại động viên an ủi từ chồng cũng ko có... lúc nào cũng là bận công việc. Rồi chị ấy ko chịu đựng được nữa, vì cảm giác có chồng cũng như ko... thậm chí có lúc anh ấy ở nhà, ngồi ôm máy tính mà vợ ra ngồi cạnh nửa tiếng cũng ko biết...đến lúc nhìn thấy vợ ngồi cạnh thì chỉ thốt 1 câu "em đi ra chỗ khác đi, ngồi đây anh mất tập trung"... Kết cục bây giờ thế nào thì mình ko rõ... nhưng cầu mong là 2 ng chưa li dị...nhưng hình như là đã như vậy rồi... Chỉ tội nghiệp thằng bé, nó còn quá bé... Nếu thực sự con ng cứ phải sống như vậy với nhau, thì vì sao phải cố mà đến với nhau rồi sản xuất ra 1 thế hệ, và làm tổn thương nó ngay từ khi sinh ra như vậy????
  10. nightmoon

    nightmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy, khi yêu nhau, tìm hiểu nhau thì có thấy nhược điểm đâu cơ chư, chỉ thấy rằng lúc đó chồng là nguời rất có trách nhiệm với gia đình, yêu thuơng gia đình, qua các câu chuyện chồng kể về gia đình mình thì thấy đây đúng là nguời mình có thể nuơng tựa trong cuộc đời này, thấy rằng chồng đi học đi làm xa nhà mà vẫn rất tự lập, tự lập từ bé, biết yêu thuơng chăm sóc gia đình dù ở xa. Là nguời nhạy cảm...hức hức, khi về mới thấy nhiều sự khác . Văn chồng giỏi lắm, chồng có thể ngồi cãi nhau trên mạng ko thua ai, và rồi chồng cũng đem cái tư duy đấy về với vợ, chả bao giờ chịu lắng nghe vợ cả là sao??? Trong khi đó vợ có thể ngồi cả buổi tối đến đêm lắng nghe chồng giải toả bức xúc về công việc, rồi cả những vui buồn trong công việc để vợ góp ý nữa, vợ cũng cho chồng nhiều ý kiến đấy chứ, đến mức chồng còn bảo là vợ mình trông thế mà nhiều lúc thông minh phết. Vì chồng thuờng bảo, gái xinh thuờng hay tỷ lệ nghịch với trí thông minh mà . Thì chả nhẽ vợ cũng tốt nghiệp ĐH mà ko có nổi tý kiến thức nào hay sao.
    Ngày cưói của chúng mình sát ngày Noen, vợ đang rất giận chồng nhưng vẫn hì hụi đi mua quà về cho chồng, cho con, cho osin. Thế mà về chả thấy chồng thèm mở ra, để chán chê đến hôm Noen muốn vợ đi chơi cùng mới mở ra, nhưng lúc đấy vợ ngán quá rồi, nên ko đi, và cũng bảo là ko phải vợ mua quà cho chồng đâu. Và vợ thì chả nhận đuợc cái gì cả. Hôm sau thấy bạn bè kể đuợc chồng mua cho bó hoa to đùng về tặng vợ mà lại thấy lòng run rẩy. Trong khi đó vợ phải từ chối đến bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn tin mời đi ăn và chúc mừng của nguời khác cơ chứ. Trong khi đó lại chả nhận đc lời nào từ chồng cả. Biết chồng bận lắm mà sao vẫn thấy trống trải lạ.

Chia sẻ trang này