1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuemkinhtom

    yeuemkinhtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    VÉ KHÁN ĐÀI D, CỬA, TẦNG VÀ HÀNG ĐẸP GIÁ 550.000 Đ/ 1 CHIẾC
    VÉ KHÁN ĐÀI B TẦNG 5, CỬA 8. HÀNG ĐẸP GIÁ 2triệu2 / 1cặp

    BÁC NÀO QUAN TÂ, ALO CHO EM NHÉ
    ĐT: 098.393.1006
  2. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này người hâm mộ chúng ta cứ như ở trong mơ, giấc mơ quá ngọt ngào. Sẽ chẳng là như thế nếu đó không phải là một chiến thắng trước Thái lan, và hơn thế nữa đó còn là trận thắng rất đẹp. Đừng ai cố cãi với tôi đó là một chiến thắng may mắn, tôi không muốn ngày vui lại phải bực mình.
    Nhưng chúng ta cũng không thể vì trận thắng này mà ngủ quên, đó chỉ là bước đầu tiên, bước thứ 2 mới là bước chân quyết định và bước chân này tuyệt đối không thể hụt được. Chúng ta đã hụt chân quá nhiều rồi. Sự chờ đợi của người hâm mộ đã ở đỉnh điểm rồi, không thể chờ hơn nữa.
    Nói nghiêm túc qua trận đấu trước, Thái Lan vẫn là một đội mạnh, thực sự họ mạnh hơn chúng ta, điều này đừng chối cãi. Nhưng chúng ta thắng, chúng ta thắng vì chúng ta là một tập thể mà ở đó những ai tưởng mình là ngôi sao đã bắt đầu biết hòa mình, ở đó những cầu thủ đã quên đi chấn thương để lao vào cuộc chiến, ở đó có những con người như Mạnh béo-gã si tình tuyệt vời của bóng đá VN. Đội tuyển của chúng ta đã bắt đầu biết chơi bóng chứ không phải chạy theo trái bóng của người Thái đá, chúng ta đã biết mình có gì mạnh, có gì yếu. Chúng ta đã biết đối thủ là ai, và chúng có những tử huyệt nào. Bởi thế tôi mới tin rằng cúp vàng sẽ ở lại, và có lẽ tất cả những người hâm mộ còn lại cũng thế. Chưa bao giờ niềm tim mạnh mẽ đến thế này.
    Trận tới chắc chắn Thái sẽ cẩn trọng hơn, vì nói thật, 1 bàn thua cách biệt không phải là nhiều. Họ sẽ không phủ đầu mạnh mẽ, sẽ không ***g lộn tìm bàn thắng như ở Bangkok nữa. Họ hiểu họ mạnh và nếu họ đá thực sự bình tĩnh chiến thắng sẽ dễ dàng hơn. Vì thế trong trận đấu này chúng ta tuyệt đối không thể lơ là, và tôi thì nghĩ áp lực lên chúng ta còn lớn hơn cả khi họ tấn công dồn dập đêm 24 vừa rồi. Khi mà còn một bước nữa là đến thiên đàng con ngưòi ta sẽ thường lo lắng về bước cuối cùng ấy. Phàm là người ai cũng thế. Nhưng tôi tin ông Tồ, tôi tin ông sẽ tìm được cách giải bài tóan áp lực ấy, tôi tin cổ động viên VN, những tiếng reo hò của chúng ta sẽ đánh tan mọi áp lực trên đôi vai các cầu thủ chúng ta. Và hơn hết khí thế Mỹ Đình sẽ khiến những đôi chân người Thái rối loạn. Tôi tin các cầu thủ, chưa bao giờ tôi tin như bây giờ kể cả thời thế hệ Vàng. Ở thời thế hệ vàng chẳng phải chúng ta luôn biết trong Tuyển luôn có sóng ngầm, luôn có đấu đá Nam Bắc hoặc Nghệ và phần còn lại, luôn có quyền lực. Đôi chân Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Sỹ Hùng rất hiếm khi cùng nhịp chạy. Chẳng phải đó luôn là sự thật mà ai cũng biết đấy sao. Còn bây giờ? Bỏ qua những xì xào trước giải, bỏ qua những đấu đá có thật trước giải, đỉnh điểm là vụ Hồng Sơn đuổi-giữ... Những trận đấu vừa qua có một điều mà tất cả chúng ta đều thấy, đó chính là tính đồng đội, đó là sự mờ nhạt của các ông sao cho sự tỏa sáng của tòan đội, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc ở hang Sư Tử sau chiến thắng 1-0, là cử chỉ tri ân (điều rất hiếm thấy trước đây) sau trận đấu ấy của toàn đội cho những người CĐV cuồng nhiệt. Những cầu thủ đã biết vượt qua áp lực, đã biết san sẻ và hỗ trợ nhau khi cần thiết. Và hơn hết, chúng ta có một HLV tuyệt vời.
    Tất cả những điều ấy làm cho giấc mơ của tôi và tất cả những người Hâm Mộ dần hiển hiện rõ ràng hơn, hy vọng đêm 28-12 sẽ là đêm kết thúc sự đợi chờ qua dai dẳng của chúng ta.
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
                 Nếu như đội tuyển đồng tâm,đồng lòng đá thì quả đó là điều tuyệt vời...Tớ chỉ sợ về Hà nội chúng nó đồng tâm,đồng lòng "lật kèo" nữa.....Trời ơi..!không dám nghĩ tới nữa.....Mịa chờ kỳ tới chắc hơi bị lâu....
    __________________________________________________________________________
                Xin lỗi cả nhà ác mộng đêm qua của tớ... Xin đừng ném đá tớ...[​IMG]
    Được laithuanua sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 26/12/2008
  4. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chính khi mà áp lực không lớn thì hậu vệ mình dễ có xu hướng chủ quan hay mắc sai lầm rất nguy hiểm. Ở giải này mình thấy rất nhiều lần như thế. Cả 2 trận gặp Sinh chẳng hạn, nhất là trận ở MĐ, Như Thành và Phước Tứ mấy phút đầu kèm chết thằng tiền đạo gì cao to đên hôi bên Sinh, nhưng sau khi nó đã hầu như bất lực đối với hậu vệ mình và đội mình bắt đầu tấn công thì lúc này cặp trung vệ mình thấy rất chủ quan, mắc nhiều sai lầm, nhiều quả để nó chuyền dài bừa lên 1 thằng nó với 2 trung vệ mà mình hay mắc sai lầm để nó vượt qua, trong khi trước đấy 1 kèm 1 mình tập trung phá bóng nó cũng chết ngắc. Đặc biệt là Như Thành, ở giải này rất hay có xu hướng mắc sai lầm ở những phút gần cuối trận khi áp lực lên đội mình giảm. Điều này rất nguy hiểm vì tiền đạo Thái sắc lắm ko chân gỗ như bọn Sinh. Hy vọng trận này sẽ ko sao.
    Nói gì thì nói, trận này Việt Nam mình phải cố ghi ít nhất 1 bàn vào lưới Thái, vì mình cảm giác trận này Thái sẽ ghi bàn vào lưới mình :(.
    Điểm qua các trận đấu gặp Thái từ trước đến nay, trên sân nhà mình, ngoại trừ trận năm 98, hình như trận nào nó cũng đều ghi bàn vào lưới mình :(. Trần này mình e rằng cũng ko ngoại lệ đâu. Nhiệm vụ rất lớn vẫn đặt lên tiền đạo, hy vọng với ông Tồ đội mình sẽ bùng nổ. Mà thường đội mình khi bùng nổ lại rất ít khi ghi bàn mới chết chứ. Ôi, lo quá
  5. thaiicb2008

    thaiicb2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bọn aleale lừa đảo rồi, em vao trang web của nó, chưa kip làm gì đã báo hết vé, mặc vừa cho phép đặt vé được khoảng 1,2 phút gì đấy.
  6. trungnd84

    trungnd84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em trực từ sáng, vừa thấy chữ "Đặt vé" click vào đã thấy hết vé. Bán vé online là trò lừa đảo rồi.
    Khoảng 7h sáng thì bắt đầu có chữ "Đặt vé" các bác ạ
    Đả đảo aleale.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đề nghị các bác không rao bán vé trong topic này. Các bạn post vào topic chợ BĐVN dính. Bài viết sẽ bị xoá.
    Bực quá, bọn aleale chết tiệt. Ngồi chờ chầu chực từ 6h sáng, vừa thấy thông báo đặt vé xong, ghi thông tin đến phát cuối nó báo hết
  8. bamlotai1

    bamlotai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bọn VFF và aleale phải cho lên cẩu đầu trảm hết
  9. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ức lòi mắt
    vào aleale thấy đặt vé nhảy vào thì hết từ đời nào rôi
    vé lại ra chợ đen với giá gấp 3-4 lần
    trong khi người thật sự muốn mua với giá gốc để vào sân thì không được
    trên mạng nó chỉ ghi là bắt đầu từ ngày 26/12/2008
    k thấy bắt đầu từ mấy giờ
    thế này thì quá là lập lờ đánh lận con đen à?!!!
    các bác vào aleale mà xem
    bài vẫn còn
    còn muốn kiện cáo j thì chứng cứ vẫn đó
  10. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc là không có một quy tắc nào hết. giờ bán vé lúc thì 10h ngày 24, 10h ngày 26 rồi abc..abc...bây giờ thì
    Được Embedder sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 26/12/2008

Chia sẻ trang này