1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongngoaytai

    bongngoaytai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Việt Nam vô địch, Cám ơn Cụ Rùa

    Năm nay ra quân quên không cúng vái, thế là ngay trận đầu đã bị TL nó cắt tiết làm món ba ba rang muối, các cầu thủ rời sân mặt cắt không còn giọt máu. Các bác VFF ở nhà sợ quá làm ngay lễ thật hậu, chèo thuyền ra giữa Hồ Gươm, leo lên đỉnh Tháp Rùa cúng vái khẩn cầu Cụ Rùa phù hộ. Xét thương hại con cháu VN chầu chực bao nhiêu năm mà chỉ được vờn Cup, Cụ Rùa thân chinh ra tay:
    - Trận gặp Malay: thấy tỷ số 2-2, tình thế VN toi đến cổ, còn vài phút hết giờ, từ đường chuyền vô tội vạ của chú Vũ Phong, Cụ Rùa rút ngay cái mu rùa quảng xuống sân tạo nên một mu đất, bóng đập mu đất bay thẳng vào lưới.
    - Trận BK gặp Sing, ngòi trên khán đài Cụ Rùa lòng như đốt lửa vì thấy VN bị Sing nó ép lòi tõi, cầu thủ chạy như hết hơi, lại phải ra tay. Thấy CV dốc bóng cánh trái, CỤ rút ngay cái chân rùa ném vào chân thằng Hậu vệ Sing, thằng Trung vệ Cao to nhanh nhẹn là thế, chân bỗng dưng ngắn và chậm như rùa, để CV thoát xuống chuyền bóng cho đồng đội dễ dàng ghi bàn.
    - CK lượt đi, thấy tiền đạo TL thoát xuống đệm bóng vào lưới hoàn toàn hợp lệ, nhanh như cắt, Cụ Rùa rút cái đuôi ném vào tay thằng TT biên, rồi cụ nín hơi co cơ hậu môn vểnh cái đuôi lên, tay thằng TT biên theo đó cũng tự dưng phất lên: Việt Vị roài !!!
    - CK lượt về: Cầu thủ VN chuột rut hàng loạt, phải đã hiệp phụ chắc được 10 phút thi` nằm ra sân ăn vạ hết. Phút bù giờ cuối cùng, MP đã phạt bóng bay vừa cao vừa mạnh, chú CV lon ton chạy ra đón đầu; CỤ Rùa chép miệng thương hại "người thì lùn, chân thì ngắn thế kia", Cụ rút ngay cái cổ rùa ném vào cổ CV, cổ CV dài ra thêm 10 tấc, chạm sượt bóng, bóng bay trời ơi đất hỡi quỹ đạo hình mai rùa vào lưỡi trong sự ngỡ ngàng của chính người đánh đầu.
    Thế là:
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    CỤ RÙA ANH HÙNG THẦM LẶNG.
    Mệt mỏi và đau nhức, Cụ Rùa lê bước về đáy hồ chợp mắt nghỉ ngơi cho lại sức. Đang thiu thiu thì bỗng chiêng chống, tiếng hò hét nổi lên như sấm dậy khắp nơi. Mơ màng Cụ tưởng trận chiến của quân Lê Lợi và quân Minh, thất kinh cụ nổi lên mặt hồ để trợ giúp quân dân Đại Việt. AI ngờ nổi lên mới biết hoá ra dân tình đổ ra đường ăn mừng đoạt Cup, tiếng còi xe, tiếng xong nồi gõ ầm ĩ suốt đêm làm CỤ không tài nào chợp mắt. Cụ lẩm bẩm: Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào,
  2. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ông này, đã dốt còn thik tỏ ra hiểu biết. Trận CK ấy 2 bàn thắng cuối 1 là quả đánh đầu của Sheringham, 2 là quả giơ chân đá nối của Solkjaer, làm j có bàn nào của Roy Keane. Ko xem ko biết thì tốt nhất là đừng nên nói.
  3. DrVKing

    DrVKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế có người hiểu nhầm. Bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho MU là từ quả phạt góc, Sheringham đánh đầu, bóng tới chân Solkjaer và nó đệm tung góc trên khung thành...
  4. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nước hồ Gươm được lũ tráng sạch... cụ rùa mát mẻ lắm... cụ cứ nổi nhiều nữa nhé cụ... may mắn làm nên tất cả mà cụ
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì chắc cú 100% mấy anh gay kết nhất anh Lao bên Thái giú, tại anh này có bộ Chảo quá Chuẩn không cần Chỉnh luôn.
    [​IMG]
    Ôi giời mỗi lúc anh ấy đứng trụ chuẩn bị đá phạt thì cứ gọi là..., làm em liên tưởng đến bộ Chảo của Mr Đàm nhà ta
  6. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ô vơ lai về ngủ tý giờ lại lên đây hô nào:
    Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch Việt nam vô địch
  7. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    VN giải này đúng là nhiều cái rùa thật.
    Dù sao thì Vô Địch cái đã, cải thiện đẳng cấp dần dần vậy
  8. Abeautifulmind

    Abeautifulmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chủ topic có bị làm sao không ??
    nên đóng tóp pic này lại đi, Đc khó chịu với chiến thắng của VN à
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một bài báo trên Goal.com:
    A New Dawn For Vietnam
    Vietnam have become only the third team to win South-East Asia''s premier prize. It has been an exciting time and perhaps there is more to come from the 2008 AFF Suzuki Cup winners...
    (Bình minh mới cho Việt Nam
    Việt Nam trở thành một trong 3 đội ba đội tuyển vô địch giải bóng đá Đông Nam Á từ trước đến nay. Đây là một thời điểm thú vị và có lẽ sẽ có thêm nhiều điều đến từ các nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008...).
    Có một thằng Thái vào comment:
    Tez BANGKOK: Vietnam were so lucky to win this game. thailand should have won easily
    (Việt Nam đã thắng may. Người Thái lẽ ra đã có thể dễ dàng vô địch).
  10. Quabongvang2004

    Quabongvang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có những kẻ như vậy đấy bác ạ.
    Bàn thắng của Lê Công Vinh, danh hiệu của Dương Hồng Sơn đã nói lên tất cả.
    Ku Tuấn Mẽo hôm nay không thấy s..ủ...a nữa nhỉ

Chia sẻ trang này