1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    thiệt là ''hoạ vô đơn chí, phước bất trùng lai''. CJ calm down, bình tĩnh xử lý nha. thật là xui thiệt đó. Nhưng mong là nó chỉ ở mức độ nhẹ thôi. Chúc bố mẹ CJ mau khoẻ nha và sẽ ko có chuyện xui gì khác xảy ra nữa.
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @ss Cj: hic, tội ngịp ss quá. em mừh như ss chắc cũng stress mất. mong năm mau qua, kéo theo xui rủi ra khỏi gia đình ss lun. vững vàng vượt qua ss nhé!
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    gia nhập lun cho đủ hội đi nà, kinh khí cầu còn dư chỗ mà
    tui là tui hok có định tham gia đâu, thấy mọi người hào hứng quá trùi, mà sợ cứ bị lạc đề tài hok àh, ai dè anh í kiu tên tui, thế là tui fải tham gia thui, "vì yêu, trái tim trở nên can đảm" mà
    chít mất thui, chìu giờ cười nhìu quá òai, đọc bài của ss Yla có mà té ghế.(em khâm phục ss lắm lắm lun). tối ni ss Lily với Louise vào nhà là té ngất liền
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Haha, thật tình khâm phục Yla, tung hứng đón đỡ linh hoạt và mềm dẻo đúng là chị em muốn đi đường vòng phải dzô bái Yla làm sư phụ thôi [​IMG]
    Còn em Vivian thì tự nhiên, chân không giả [​IMG] nên lâm trận là "sờ" luôn được vào trái tim trinh bạch và kiên định của mod Hiếu [​IMG]
    Giờ tới lượt Louise đó nha, chờ xem tiếp phần 3 của bộ phim dài đầy kịch tính "Lord of the Flowers" [​IMG]
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Mod ơi, spam quá trời rồi nè, sao không vào dọn dẹp, còn đứng đó cổ vũ. Mai tui pm cho admin vào xử lý.
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nhận thua bên topic bên kia rồi mà nàng ơi. Giờ còn đủ dành sức coi American Idol thui . Chưa thấy đâu như cái box này, từ thường dân tới mod xì pam tới số luôn, chẳng coi ai ra gì cả. Nàng báo admin khu vực cho các bạn lên cột điện ngồi cho mát đi (j/k)
    Nhân tiện @ nàng Cj: things are never as bad as they seem. Tái ông thất mã, hoạ phúc khó lường. Take it easy để còn chăm gia đình nhé, Tết đến nơi rồi
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nhiệm vụ của mod là bảo vệ diễn đánh tránh spam mà. Thôi, lãnh địa này tui không tham dự nữa đâu, để các nàng có nơi mà tâm sự, chứ làm thế này các nàng có tâm sự thật sự và sẽ rất khó chịu.
    Mời các chị vào tâm sự chuyện yêu các anh Ấn tiếp ạ.
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Trời trời đọc mấy trang này hỉu gì chít lìn
    @Cả nhà: Chính thức báo cáo là hum nay hắn đã chở đi mua 1 kí thịt bò giá 270 Rs, khoảng 90K VND, tui hí hửng nấu nồi bò kho đầy nhóc, xài hết đống sả tui tha qua...
    Ông tui từ cha sanh mẹ đẻ chắc chưa nghe mùi sả bao giờ nên làm thấy ớn, khịt mũi kêu mùi gì nghe mắc ói, rồi lấy dầu thơm xịt búa xua, rồi cằn nhằn cửi nhửi ... tui tức tui la um sùm nói tui ở xứ này hửi đủ thứ mùi rồi mà có làm giọng đó đâu làm thấy ghê
    Còn sự vụ đêm hôm qua Tui làm một bài lý sự dài dằng dặc, đại khái là cái gì đúng thì thôi, cái kiểu về ôm mẹ quá lâu và quá thường xuyên đối với tui là không chấp nhận được, anh phải thay đổi, hắn nói hắn không thay đổi, đừng có mà bày đặt kiểm soát hắn, tui nói anh không đổi thì tui đổi ... ý là cho đứt bóng lun...
    Tui đổi giọng nhỏ nhẹ, hỏi giờ anh qua ở với em ở VN mà ngày nào em cũng bỏ anh một mình, rồi về nhà với mẹ em tới nửa khuya, anh ăn gì không cần biết, đồ ăn của em đã có mẹ em lo, anh thích ăn cà ri chứ gì, em quẳng cho vài củ khoai tây, đó nấu mà ăn... rồi anh cảm thấy sao ... em có mỗi mình anh ở đây thôi, tại sao để em một mình ... em muốn nấu cơm cho chồng và ngồi ăn chung với chồng, để cảm thấy đây là một gia đình ... vân vân và vân vân ..
    Hắn dịu lại rồi, ừh anh sẽ nghe lời em, gì cũng nghe...(cái này thành điệp khúc rồi nên tui không thấy cảm động gì hít )
    Hôm nay qua nhà mẹ hắn, mẹ hắn kêu là từ nay để hắn tập ở gym sau giờ làm, đừng có ép hắn tới chở về kêu là nhà có gen bị tiểu đường, tui nghĩ do ăn uống là chính chứ làm đến khuya, đói lả đi còn không nổi nói gì đi tập thể hình trời, mà ổng chạy 80 cây số 1 ngày, sức đâu nữa ... có tập thì tập thể dục khoảng nửa tiếng mỗi sáng là được rồi... Tiểu đường thì ăn rau nhiều lên, bớt đường bột lại, chứ ngày nào cũng ních một bụng toàn cơm với đậu hỏi sao Lại phải sợt mạng một bài về phòng ngừa tiểu đường cho hắn đọc
    Hôm nay là lễ Pongal gì đó ở đây, nghe nói 3 ngày, hôm qua, hôm nay và mai, lễ này thì dân tình thả diều ...
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @CJ: Nàng cố lên nhé , đây là lúc bố mẹ nhờ tài tháo vát của nàng đó
    @ Sayyan: Cảm ơn S nhìu, bận rộn lo lắng vậy mà vẫn dành thời gian suy nghĩ cho chuyện của tớ
    Khổ, tớ cung con trâu mà, chắc là vậy nên lỳ như trâu Tớ còn không thay đổi được mình nữa Vụ đối xử với mẹ chồng, tớ sẵn sàng miễn là nó có ích và thực tế chút, ví dụ như phụ bếp, quét dọn lau chùi, hay mua quần áo, giỏ xách, v.v, tớ thoải mái nhiệt tình không tính toán... nhưng biểu ngồi đồng coi phim telugu, nói trên trời dưới đất cả buổi trời tớ không làm được (Mặc dù tám ở đây thì được )
    Nhưng thôi, hung hăng lỳ lợm thì có hay ho gì, tớ cũng gác tay lên trán, nhớ lại lời của cả nhà để định đường đi tiếp
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: bà ui bà ráng lên đi nha, tặng bà bó bông để tối nay về cài lên đầu mẹ hắn nè
    Ái cha, sáng nay vô đọc mệt quá, mà đọc xong ko hiểu gì hết trơn, mod H với mấy nàng nhà mình cưa cẩm nhau dữ quá, tui theo ko lại rùi, sức tui yếu quá mà, chỉ đủ sức để đi lụm ve chai thôi haizzz. Buồn như mất sổ gạo Trời lạnh quá huhu
    Life is sad like bit by dog (mới lụm)
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 15/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này