1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm động viên tui, tui stress quá nên vào nhà kêu gào tí, ko có đầu óc đâu mà đọc phần cưa cẩm của Mod H và các chị em. Mấy bữa nữa rảnh tui vô "cưa ké" :D.
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sao mà khơi mào rùi bi chừ bỏ chị em giữa đàng thía nì? ở đây hok có ve chai nhìu đâu mà lụm, ở bên kia cơ, giờ tận hưởng mà ăn chơi đi, từ từ ùi khởi nghịp
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ CJ: tối qua tớ post bài lên nhưng cái mạng EVN ở nhà nó chập cheng, đứt bóng nên chẳng thấy đâu. Nàng hãy cố lên nhé, cả nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình nàng thôi mà, nếu mà u lành thì chắc không sao đâu nàng, đừng lo lắng quá. . Tớ cũng mong được lên đó thăm gia đình nàng (nhà nàng tớ biết rồi).
    @ Kirstan: tớ nghe chuyện nàng từ hôm nọ đến giờ, nhưng tớ chẳng biết phải nói sao, cơ mà tớ là người cổ hủ nên những chuyện chia tay chia chân là tớ không ủng hộ, vấn đề là thay đổi bản thân cho phù hợp hoàn cảnh thôi, dù sao đó cũng là lựa chọn của mình, tốt thì mình hưởng, mà xấu thì cố gắng thay đổi. Sorry nàng nếu tớ nói gì không đúng nhé, dù sao thì tớ vẫn ủng hộ nàng với nhà Ấn mình .
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1 & tháng 2 là tháng hành động vì bà mẹ và trẻ em, dưới một đống tài liệu thì tớ đọc được bài này, nội dung thì mọi người đọc thử nhé:
    Birth of an Angel​
    Once upon a time there was a child ready to be born. So one day, she asked God:
    They tell me you are sending me to earth tomorrow, but how am I going to live there being so small and helpless?
    Among the many angels, I chose one for you. She''ll be waiting for you and will take care of you.
    But, tell me, here in Heaven, I don''t do anything else but sing and smile - that''s enough for me to be happy.
    Your angel will sing for you and will also smile for you everyday. And you will feel your angel''s love and be happy.
    And how am I going to be able to understand when people talk to me, if I don''t know the language men talk?
    Your angel will tell you the most beautiful and sweet words you will ever hear, and with much patience and care, your angel will teach you how to speak.
    And what am I going to do when I want to talk to you?
    Your angel will place your hands together and teach you how to pray.
    I''ve heard that on earth there are bad men. Who will protect me?
    Your angel will defend you - even if it means risking her life.
    But I will always be sad because I will not see you anymore.
    Your angel will always talk to you about me and will teach you the way for you to come back to me - even though I will always be next to you.
    At that moment, there was much peace in heaven. But voices from earth could already be heard and the child, in a hurry, asked softly:
    Oh, God, if I''m about to leave now, please tell me my angel''s name.
    Your angel''s name is of no importance. You will just call your angel, "Mommy".
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho nhà mình đọc cái link này:
    http://www.ymoi.com/2009/01/sua-xe-nhu-an-cuop/
    Cẩn thận nha bà con
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Yla: Củm ơn nàng nhìu Tớ hỉu rùi, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận
    @Jani: Bà chắc cũng đuối với tui rùi thôi giờ quyết định vậy đi
  7. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nghe chiện của sis kistant thấy sợ nghê,bây h mới thấy thực ra để kết hôn và sông với nhau tình yêu là chưa đủ cần hợp tính cách và lối sống nữa:-?.Em đã quyết định chia tay với hắn rồi vì thấy thực sự 2 đứa không hợp nhau, mặc dù em biết hắn thực sự yêu em và cũng thực sự muốn lấy em nữa ,nhưng biết làm sao vì gần đây em đã hiểu rõ về hắn hơn .Em thực sự thấy người ấn độ quá coi trọng chiện tiền bạc như sis kístant đã nói >Em và hắn yêu nhau hắn luon nói là hắn nhớ em thế mà có khi cả tuần chẳng thèm gọi điện,hắn đã đilàm có lương mà lại còn rất giàu,em còn là sinh viên còn ăn bám bố mẹ,mọi chi phí sinh hoạt đều fải tiết kiệm,thế mà em lại là người gọi điện cho hắn nhiều hơn.Trưóc đay cứ nghĩ yêu đương là không nên tính toán ,nên đều cho qua hoặc đơn giản nghĩ rằng hắn là người hơi vô tâm nên quên gọi điện cho minh`.Nhiều lần 2 đứa hẹn nhau chat trên mạng hắn có việc bận không tới nhưng cũng không thèm gọi điện báo cho em biết và để em ngồi mộtmình ở cái hàng net đó chờ cả 1 buổi chiều ,em da~bor?qua rat'' nhieu` lan` roi` 1 ngay ko chiu dc nua~tối về nhà rất ấm ức nhắn tin mắng cho hắn 1 trận hắn gọi diên lại nói xin lỗi nhưng em lại tắt máy thế là hắn gọi lại 2 ,3 lần rồi không thèm gọi nữa,cuói cùng em lại fải gọi lại cho hắn,Thực ra hắn luon cho rằng hắn là ngưòi không có lỗi,hắn chỉ xin lỗi qua loa ..rồi cuối cùng kết luận "sao em lúc nào cũng trẻ con như thế ",em tự hỏi tại sao anh ta có thể yêu một co gái khi anh ta không cảm thấy nhớ nhụng gi cả ,tại sao anh ấy lại không bao h quan tâm đến cảm giác của em nhỉ ,em không thể hiểu nổi cái cách anh ấy yêu
    Sức chụi đựnh của con người cũng có giới hạn lần này đã là lần thứ 3 em nói thẳng với anh ta là tại sao ko đến mà cũng không gọi điện, lần này em khôngnói gì cả mà chỉ nói 1 từ farewell và dâp. máy thế mà anh ấy không thèm gọi lại Thực ra anh ta chẳng coi em ra cái gì cả,đó không phải là tình yêu ,anh ta chỉ quan tâm đến cảm giấc của anh ta thôi,anh ta muốn lấy vợ theo ý muốn của anh ta và mẹ anh ta,anh ta chẳng quan tâm đến mình,anh ta muốn lấy vợ đẻ tự hào với mọi người là vợ anh ta fair,vợ anh ta beautiful theo anh ta nghĩ,anh ta nghĩ hạnh phúc đơn giản là mang nhiều tiền về cho vợ ,khi vợ ốm thì có nhiều tiền đưa vwj tới bệnh viện sang hờ y tá chăm sóc,chứ anh ta không nghĩ được là tình yêu cần sự quan tâm chia sẻ hơn là tiền bạn để đi shopping cùng nhau
    Cuối cùng em kết luận là :Vâng anh ta thực sự yêu em,điều đó là có thật ,anh ta dự định sang đây để cưới em nữa.Nhưng em không thể chụi nổi cái cách anh ta yêu em,Trưóc đây cứ nghĩ đơn giản chỉ cần người đó yêu mình thực sự thì anh ta sẽ biết cấch làm mình hạnh phúc, bây h mới nhạn ra anh ta quả thực quá nhỏ nhen đã không hào phónh như những anh chàng việt nam lại còn không cảing như đa số người ấn độ,họ sống tình cảm cách họ thích,họ không có đủ sâu sắc như người việt nam mình để biết người khác muốn gì .Anh ta tiếc vài rupê gọi điện cho bạn gái của anh ta trong khi đó bỏ hang nghìn rupế cho hoá đơn điẹn thoại của anh ta,có cần tiết kiệm quá như thế không?????
    Dù biết chia tay thì anh ta sẽ buồn lắm và cũng khó chấp nhận em không muón như một số người cố đấm ăn xôi rồi cuối cùng phải hối hận,đành có lỗi với anh ta vậy .Cũng may emnói trước khi anh ta sang đây không thì lại phí tiền của anh ta
    Nhưng ta anh ta vẫn không chịu hiểu vẫn khongchấp nhận chia tay ,em đành invíable mỗi lần online vậy ,cũng chẳng cần đổi số điện thoại,vì anh ta sẽ chẳng mấy khi gọi điện thoại cho em đâu
    Gudbye Bobby
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @balladlove: hok bít nói sao. nhưng mà như vậy cũng tốt em àh, coi như kỉ niệm đẹp đi ^^
    mời em qua nhà kia cùng nhập hội cưa mod
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Giỏi !!!!!
    Dù vẫn còn viếi sai lỗi chính tả và vô cùng khó đọc, nhưng là bài có nội dung, và "hay" nhất từ trước tới nay ( hay so với các bài của em)
    Nhớ đừng để anh dụ mà available mà nói chuyện nữa nha em.
    Chúc em thành công.
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/01/2009
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/01/2009
  10. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cũng hay chat với 1 anh chnàg người ấn anh này thì khác hẳn .2 đứa chat với nhau như bạn bè thân thiết anh ta rất caring đôi lúc anh cảm thấy rất mến anh ta ,mỗi khi em ôm'' anh ta đều hỏi thăm tận tình cond dặn uóng thuốc hỏi ốm như thế nào ,dạy cách chữa,anh ấy very caring như 1 bác sĩ vậy,còn giải thích cho em nguyên nhân của bệnh nữa chứ.2 đứa nói chiện với nhau rất thân thiết như 2 người bạn thân vậy nhưng anh ta vẫn luôn luôn chỉ nói một câu " orchid i like u so much"
    chỉ là "like" luôn luôn là như thế ,anh ta còn luôn nói anh ta không thèm yêu và sẽ khongbao h yêu 1 cô gái nào cả ,Thực ra em rất thích anh ta nhưng chẳng nhẽ con gái lại là người nói trưóc, thế nên em cứ im lặng cho tới tận bây h,kể cả chiện yêu đương với anh chàng người ấn kia em cũng kể cho anh ta.Đôi lúc em thấy hơi buồn anh ấy lại nói"co'' cần anh gọi điện cho bobby để nói với anh gọi điện cho em không".Anh ta rất quan tâm tới e đôi lúc chẳng hiẻu anhta có thích mình hay không nữa,bởi vì thỉnh thoảng anh ta lại nói với em anh ta đang để ý 1 cô gái.Em thicha nh ta vì anh ta luôn luôn thật thà luôn luôn nói thật .Thế rồi một ngày anh ta noi'' i love uthế là đưọc cơ hội em nói luôn "i love u too"Bởi vi anh ta là ngươi hài hước nên chẳng biết anh ta đùa hay thật thế nên mình cũng cứ nhăn nhở không lại mang tiếng ăn dưa bở,hihi Thế là sáng hôm sau anh ta đã nói I LOVE U thật sự,hắn ngốc wá hắn nói đêm hôm đó chỉ ngủ 1 tiếng để suy nghĩ và quyết định ngày mai sẽ nói I LOVE Uthế là hắn đã thừa nhận hắn không dám thích em vì trước đó em còn thích Bobby .Em thich hắn lắm vì nghe hắn kể thấy hoàn cảnh gd hắn cũng giống em mà bon em lại còn hoc chung ngành nữa,thế là bọn em quyết định sau khi học xong sẽ gặp nhau Sao mình cứ mãi dây dưa với mấy anh chàng aán này nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này