1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    bạn iu, vậy là chúng ta có cùng 1 đích ngắm rùi khakha ^^
    Bạn đi trước mở đường máu cho đồng đội theo sau nghen (hihi thiệt ra cũng muốn đi trước lém mà chưa có được thui )
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tui đây tui đây, chào mừng Miss về nhà, ủa tớ nhớ Miss ở NZ chứ đâu phải Aus hỉ
    @Aasthaa: Tui không nghĩ ba mẹ ổng để cho hai ông bà yên tới khi hai người xin được việc ở Sing đâu, hic, lại đang khủng hoảng KT nữa, vụ xin việc coi bộ hơi mất khá nhiều thời gian Nhưng dù sao thì cũng cứ liên tục nộp đơn, đừng nản...
    Theo tui bà nên loại bớt những vấn đề "không tự quyết định được" để nhẹ bớt cái đầu, đừng lo lây cho hắn, hắn biết xử trí thế nào trong gia đình hắn, theo tui thấy là các bà mẹ thì cứ thích giục quắn lên, nhưng thằng con quí tử nạt 1 phát là lại im ru ngay...như ông em họ của ông nhà tui nè, một sinh 77, 1 sinh 78, cả hai nhất định không chịu lấy vợ, chỉ lấy người mình ưng thui, bà mẹ lo điên đầu nói luôn mồm nhưng chả làm thế nào được ... mà hai ông đó tiền bạc đề huề, sẵn sàng có vợ ...
    Do đó bà đừng phải điên đầu giùm ổng, lo cho ổng không biết nói năng sao với bố mẹ, ổng làm được hết ... Có điều bây giờ ổng cũng muốn vợ, người yêu lại ở xa, nên tâm sinh lý nó push ổng chứ chả ai push ổng được ...
    Bà cứ thử xem lại coi, bà có thấy sự phản đối của ba mẹ bà là quá lớn không, ví dụ giờ ba mẹ bà không chịu con rể nước ngoài, một hai kêu để mẹ chọn cho anh giai HN cho mày xong tấm chồng, bà sẽ phản ứng như thế nào, và để "dập" được rắc rối đó có là quá khó không??? Nếu không quá khó, thì đối với phía hắn lại càng không khó ... Đừng mất công suy nghĩ về cái khoản phong tục arranged marriage của Ấn, bi giờ bớt nhiều lắm rồi ... đa số thanh niên nam nữ giờ họ quen và chọn nhau qua mạng ...
    Vấn đề tưởng nhỏ nhất nhưng mà lai là lớn nhất đó là sự tương hợp của bà và ổng, không phải chỉ có trường hợp của tui không, tui quen khá nhiều cặp Ấn - nước ngoài rồi, sự hoà hợp là vấn đề khó khăn nhất ...
    Do đó, hai người ĐỪNG vội vàng, cho nhau thêm thời gian, gạt hết các yếu tố "bố mẹ" qua một bên.. bằng cách nào, tui thấy cách khả quan nhất là bà đi làm ở Ấn, bà chỉ cần vài tháng tiếp cận con người thật của hắn, thói quen, khả năng thay đổi, khả năng chấp nhận, và cả từ phía bà nữa...
    Tuy rằng công việc ở VN hiện tại rất tốt nhưng đầu óc bà tùm lum vầy thì chắc phải hy sinh một cú cho con tim bà đừng làm phiền lý trí của bà nữa, hy sinh vài tháng đi, có KN làm việc ở NN cũng là một điều tốt...
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Aasthaa: Lại nói típ nè Visa Ấn vẫn còn mà hỉ, bà có thể làm giống tui nè, nói với bố mẹ là con xin được việc ở Delhi rồi, giờ con qua đó làm 1 thời gian, vừa để xét lòng con mà vừa có KN làm việc ở NN, chứ con ở đây mà đầu óc không ổn định con cũng không tập trung làm việc được, đi Ấn một thời gian tiếng Anh của con khá lên con sẽ có cơ hội được HB đi châu Âu nhiều hơn ... vân vân ...
    Một mặt bà chuẩn bị tinh thần qua để dự PV, khi PV cứ nói là tôi sẽ định cư ở Ấn vì tui sắp lấy chồng Ấn, lương tuy đừng quá thấp nhưng cũng không cần cao, chừng 8-10k là bà dư sức xin được việc...
    Đến Ấn thì share phòng với các chị em Ấn ở tỉnh lên TP làm việc, để tiếp cận càng nhiều thứ indian càng tốt ... share phòng kiểu này bà chỉ mất 1-2 k / tháng thui, nấu ăn thì nấu nhờ nồi niêu xoong chảo của họ, đến hồi có việc lại move đến gần công ty, khỏi phải đi auto tốn tiền, trong tháng đầu thì dắt theo người ít tiền để xoay sở...Hãy tự lực cánh sinh, bà càng dính líu tiền bạc với hắn nhiều, món nợ ân tình càng lớn, càng khó nói ... nói rằng anh cứ giữ tiền đó đi, tới hồi mình lấy nhau, em xài mới thích ...
    Nếu bà đồng ý, tui sẽ cố gắng phụ bà khoản lo trước chỗ ăn ở, và kiếm việc
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 16/01/2009
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, bạn Jani đang sầu đời kìa, mỗi người một tiếng bơm cho bạn í phồng lên tí nhỉ
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bà A này, tui nghĩ mọi chuyện cứ nên từ từ giải quyết từng bước một, có thể trong thời gian đầu cần động viên tinh thần của hai cụ nhà bà, thì hắn có thể qua đây kiếm job 1 năm, bà vững chắc hơn trong công việc với cái kinh nghiệm đó thì bà đi đâu cũng đc hết á. Ai cũng phải có trách nhiệm với gia đình của mình, chả cứ gì hắn, cho nên nếu như chỉ vì phải có trách nhiệm với gia đình hắn mà bà cũng bỏ cả VN sang Ấn sống chưa chắc đã là ý kiến hay. Sing là một lựa chọn hay, nhưng trong hoàn cảnh chưa xin đc việc mà nhà hắn giục cưới thì bà cứ ok cưới cho tui, cái việc đó quan trọng hơn nhiều việc kiếm job á. Rồi bà cứ kêu hắn apply job bên này đi, tính nhiều khả năng, được cái gì hay cái đó, đừng bỏ hết trứng vào một giỏ.
    Còn vụ học tiếng Việt, biết đâu hắn kiếm job ở VN 1 năm, lại là điều kiện cho hắn học TV thì sao, các cụ cũng sẽ rất vui khi hắn nói đc tiếng Việt, chỉ cần ở VN 1 năm, tôi đảm bảo tiếng Việt của hắn sẽ ăn đứt tiếng Việt lão kia nhà tui .
    Hôm nào online tám sau bà nhá :)
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ss K nói chuẩn nhở, đúng là đầu óc k thể nào tập trung mà làm việc cho nó tử tế đc, toàn phải nghĩ chuyện đâu đâu.
    Trong các option thì coi bộ option sang Ấn trước là ổn nhất, vì c/sống bên đó sẽ k phải lo lắng nhiều về kinh tế. E chỉ hãi mỗi cái là làm thế nào để thích nghi đc với môi trường sống và lề lối sinh hoạt bên đó. Nhà ông ý thì cũng k có nhiều các hủ tục, nhưng nó vẫn là mới mẻ với mình. Cái này thì ss K hỉu rõ nhể . E thì vẫn đg delay với hắn, sẽ cố gắng để thu xếp ổn thỏa.
  7. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tama oi! Nhựn được ''hàng'' chưa? có rách rời chắp vá rì không?
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bắt lỗi (trêu) nốt phát này:
    Em lại mắc thêm 1 cái lỗi chê nho còn xanh lắm nữa
    Chị thích con giai Việt lắm, dưng mờ toàn bị phụ tình thoai, hức hức, chứ không bao giờ chê nho xanh nhá
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ý ss Hà là nho xan, nho chín gì ss cũng xơi hết phải không ạ??? .
    @ Jani: nàng ơi, dừng lại, bình tĩnh để tớ hỏi han một chút đã nào, sao lại đột nhiên bức xúc thế, 10 phút nữa mà tớ chưa rõ sự tình thì tớ sẽ qua skype réo tiếp .
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Jani ới ời....có chiện gì buồn xả đi bạn iu, đừng bỏ nhà đi bụi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này