1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ... và lòng thù hận...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 26/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ... và lòng thù hận...

    Anh à... Không ai là không có lòng ghen tị, không ai là chưa từng làm tổn thương người khác, và... cũng không ai chưa từng bị người khác làm tổn thương... Em đã đến với anh, đã yêu anh... và cũng đã làm tổn thương anh sâu sắc... em hiểu tất cả những điều đó... như lúc này đây em hiểu nỗi đau đớn của mình...

    Tháng ngày này em sống mỏi mệt và nhiều lo âu... cuộc sống với quá nhiều những gánh nặng, đôi khi em nghĩ em chẳng đủ sức mạnh để mang vác và lo toan nhiều đến thế... nhưng đặt xuống thì ai sẽ giúp mình?! Em giống như một người đang băng qua một con suối chảy siết... nếu em dừng lại thì nước sẽ cuốn em trôi, vì thế em phải bơi, phải bơi hết sức... bơi ngay cả khi cánh tay em muốn rời ra... giữa cái sống và cái chết... khi mà đó ko phải là sinh mạng của riêng mình... em fải sống thôi...

    Anh đã từng yêu em... anh đã chứng kiến những sóng gió đến với em... anh ko giúp được nhiều, nhưng đi bên cạnh em... lúc đó em nghĩ như thế là đủ lắm rồi, bởi việc của em cũng chẳng ai giúp được, và cũng bởi đôi khi em cần biết bao một bờ vai cho em ngả vào khi em mệt mỏi... anh ở đó... và anh yêu em...

    Nhưng... anh là một người đàn ông nghiệt ngã... Anh cay nghiệt trong từng lời nói, và anh sống bất cần... Cuộc đời này anh yêu thương tha thiết một cô gái, và cô ấy ko bao giờ thuộc về anh, nhưng anh vẫn dành vị trí số một trong trái tim cho cô ấy... "còn em là thứ 2".. anh bảo thế, ngay cả lúc anh say nhất... :)

    Thực sự thì điều đó ko quá quan trọng với em... em ko đòi hỏi nhiều ở anh.. nên em thấy thế cũng ổn... nhưng tính cách anh thì em ko chịu được... em biết, em ko dung hoà được điều này, và nó đã làm cho mối quan hệ của chúng ta tệ đi rất nhiều...

    Em nghĩ... lỗi là em đã quá kỳ vọng khi mong anh thay đổi... bởi anh ko bao giờ thay đổi... và điều đó thay đổi em... khi mà anh ko bao giờ muốn thay đổi những điều anh nên thay đổi... em đã yêu một người đàn ông khác... đúng vậy đấy... em yêu tha thiết anh ấy, và em bắt đầu hiểu thế nào là tình yêu...

    Khi nước mắt anh ấy rơi... khi những nỗi đau đớn dày vò bản thân em... anh ấy như một ngọn lửa ấm áp giúp em ko bị lạnh... và nắm tay em thật chặt...cứ thế đi bên em... bình an anh ạ...

    Rồi thì... anh cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó ko ổn... anh giận dữ khi lần thứ 2 trong đời, anh bị vuột mất khỏi tay cô gái mà anh yêu thương... anh chỉ nói: "anh đối xử với em ko tệ"... và anh lao vào trả thù em...
  2. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với chủ topic.
    Con cầu trời cầu chúa cầu thánh Ala, cả đời này con thà tu chứ người đừng để con dính vào kiểu đàn ông kia
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không thể lí giải hết tình yêu, không phải tự nhiên ta yêu nhau, và hận thù nhau. Nhưng đôi khi, hận thù làm ta đau lòng nhiều hơn.
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện này vật vã wua ...tình yêu và thù hận nó song hành à...mà em cũng thấy 2 thứ đó song hành thì phải............cố gắng lên ...rồi hạnh phúc sẽ đến
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    e*** : rất xin lỗi chủ topic về cái comment vô văn hóa ! nếu có j` không phải thì xin bỏ quá cho , nhưng thật sự là rất bức xúc khi đọc đến 1 số đoạn ! sr again
    Được mike89 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 26/12/2008
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0

  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ....Tôi kha(c'' trên dây 3 dòng tho* la(ng....
    ....So^ng'' giu*a~ cuo^c. do*i` dau kho^? và cô do*n...
    ....Mie^ng. tuy cuo*i` nhung tâm ho^n` le^. ro*i...
    Ngu*o*i` tôi ha^n. cung~ là.....
    .....ngu*o*i` tôi yêu...
  8. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... Anh muốn em fải chịu mất mát... mất mát thực sự... Giá mà có thể xé tan em ra được thì anh cũng đã làm... nhưng xét cho cùng như thế vẫn còn nông nổi quá, và chưa thể làm anh hả hê... anh tìm ra những cách thâm thuý và đau đớn hơn... Cũng là một cú đấm, anh đấm nát ruột gan em nhưng ko để thân thể em bầm dập... đó là cách anh đã làm và đang làm...
    ... Anh hiểu rõ em cần gì và em yêu thương sâu sắc những gì... anh tìm cách tước đoạt của em từng thứ một, công việc, gia đình, bạn bè... tất cả những gì em có và tất cả những gì anh có thể tước đoạt ở em...
  9. lieutraixxx

    lieutraixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con người bao giờ luôn có bản ngã ngay cả những người hiền lành nhất, chàng trai của chủ topic thể hiện quá rõ bản ngã của mình thành bản chất thật của mình. Ôi tình yêu thiệt là miệt mỏi -----> Ngại iu lun
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi lắm rùi, sao tình yêu mà cứ phải làm nhau mệt mỏi đến thế nhỉ

Chia sẻ trang này