1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi molnya, 27/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Đáp ứng sự mong mỏi của các bác, chiều nay evannalynch đã có chuyên tham quan thực tế chiến hạm Đô đốc Vinogradov (Адмирал Виноградов) số hiệu 572 đang neo đậu tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Cuộc hành trình của em bắt đầu từ đồn biên phòng của một anh bạn (anh này là người đồng hành với em). Các bác xem qua một số bức ảnh em chụp ở đồn.
    Đầu tiên là một trạm cảnh báo sóng thần (trong số 10 trạm đang được xây dựng tại Đà Nẵng) nằm trong phần đất của đồn.
    [​IMG]
    Các bác xem vườn thuốc nam này có cái cục gì thế. [:D]
    [​IMG]
    Sau khoảng 10 phút hành trình trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhà em đã đến nơi, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy tàu: "phần thượng tầng thật là hoành tráng" trước đây đi thăm tàu Mẽo mặc dù nó cũng to nhưng em không có cái cảm giác này vì tụi nó đậu đưa đít vào nên không ấn tượng với phần thượng tầng (mother thằng Mẽo, vào nhà người ta còn õng ẹo đòi hỏi đủ thứ, thế mà nhiều anh trên này còn mơ nó đóng quân ở Việt Nam [r37)]). Trời chiều bị ngược sáng nên nhà em lại phải chạy qua cầu tàu bên kia để chụp 1 phát toàn cảnh em nó. [:D]
    [​IMG]
    Hoành tá tràng nhé. [:D]
    [​IMG]
    Giờ là chụp cận cảnh con tàu, ở cầu tàu đối diện.
    [​IMG]
    Lang thang chụp thêm vài kiểu (em sẽ giới thiệu về khí tài của con tàu này sau, giờ cứ phọt ảnh đã).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp xong vài bức ảnh, vừa bước chân lên cầu thang để lên tàu thì được mấy anh lính Nga thông báo hết giờ tham quan (nhìn đồng hồ giật mình: "bỏ mother, bây giờ là 5 giờ kém rồi, biết thế lúc nãy đi sớm :(("), tham quan tàu mà không được lên thì mất mother nó 80% cái sự thú vị rồi......
  2. tuiyeuemls

    tuiyeuemls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hình quá đẹp bác ơi.ước gì đc lên đó tham quan nhỉ
  3. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55

    Bác cứ hãm cái sự sung mà không sướng của anh em lại=))=))=))=))=))
  4. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chẹp, lúc đấy nhà em hụt hẫng lắm, lang thang trên cái cầu tàu chụp vài cái ảnh mà mồm cứ lẩm bẩm: "đan mạch, không lên tàu được thì tối nay lấy cái gì khoe với anh em đây", nhà em quay sang hỏi anh bạn làm biên phòng xem có thể xin bọn Nga thêm được 1 lượt nữa không nhưng chỉ nhận được 1 cái lắc đầu, anh ấy bảo rằng kỉ luật của tụi nó nghiêm lắm, ôi thôi, nhà em thật sự là vỡ mộng. :((
    Vài bức ảnh em chụp trong lúc ấm ức.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ......
  5. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Hà hà, vậy là hi vọng sau lúc ấy thôi nhỉ[r2)][r2)][r2)]
  6. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Tiếp tục với chùm ảnh chụp trong lúc ấm ức.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lang thang tình cờ thấy một chuyện thú vị. Hóa ra thằng này cũng bị móp một miếng chỗ gần số 5.
    [​IMG]
  7. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác , đang lót dép .:-bd
  8. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    Làm thế nào để vốt cho nàng Luna Lovegood nhi?!?!?![r32)][r32)][r32)]
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Hơn 5 phút trôi qua, có một số đoàn đến trễ cũng đứng dọc theo cầu tàu chụp ảnh (nhà em hí hửng vì ít ra cũng có ối người như mình). Đúng lúc ấy, một bóng áo xanh xuất hiện, một anh biên phòng nhà ta lên tàu nói chuyện với mấy anh sĩ quan Nga, chả hiểu anh ta chỉ trỏ với nói cái gì, sau đó có thêm một bác (hình như thuộc dạng có máu mặt) cũng đứng nói chuyện với mấy anh sĩ quan Nga. Một lúc sau bác ấy thông báo, mọi người đợi chút. Ôi cha mẹ ơi, vị cứu tinh của em đã xuất hiện, sướng không tả được, sau khi anh sĩ quan Nga liên lạc qua bộ đàm và gật đầu đồng ý thêm 1 đoàn nữa lên tham quan, đời em nó màu hồng lại các bác ạ. [r2)] Một số hình ảnh lúc thương lượng và sau khi đoàn người lên tàu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng khá là đông.
    [​IMG]
    Ai cũng sung sướng hết nhé, mấy anh Nga này kiểm soát kĩ càng lắm, đếm số người bước lên tàu rồi ghi vào sổ.
  10. wolfman76

    wolfman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này