1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thấy mình có lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nina06, 27/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tự thấy mình có lỗi

    Tự thấy mình không xứng đáng với anh, mình nói yêu anh nhưng lòng đầy hổ thẹn. Mình chỉ dám nói thật với bản thân mình rằng mình quá coi trọng vật chất, mình quá sợ một cuộc sống không đầy đủ. Dù anh là một người mạnh mẽ, tự lập và rất có ý chí, nhưng anh càng như vậy mình càng thấy mình quá xa anh. Ôi ta ơi, ta ghét mi, khi nào mi đủ trưởng thành để biết rằng mi có thể yêu một người vì con người anh ta chứ không phải điều gì khác.
    .... Các bác ném đá ít thôi nhé, đau lòng lắm.....
  2. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    chắc em nina này cũng xinh đấy nhỉ ...mà kể cũng đúng, ai chả muốn chọn điều tốt cho mình...cứ hưởng thụ đi em
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vật chất là do con người tạo ra. Anh ấy chưa tạo ra được, sao bạn không tạo ra cho anh ấy?
  4. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    OK , tốt thôi. Thế bao nhiêu xiền thì mua được tình yêu của nina, cứ ra giá, thuận mua vừa bán mà.
    Nói trước, tui đây xấu trai, hèn nhát, keo kiệt, đểu cáng, máu gái, học vấn thấp tũn. Nói chung tất cả đều chẳng ra gì! Chỉ được cái có tiền, ... thế nào ?!!!
    Cuộc sống đầy đủ không dưng mà có. Vậy mới có câu: đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Hạnh phúc của vợ chồng đâu chỉ ở giai đoạn hưởng thụ mà còn ở trong việc chia xẻ, chung sức xây dựng một gia đình ngày càng tốt đẹp hơn .Từ cái tình ban đầu đó, qua thời gian bên nhau người ta vun bồi thêm cho cái nghĩa, vậy mới có câu tình nghĩa vợ chồng ngày càng sâu đậm.
    1. Bạn làm gì đã có tình yêu, nhiều khi chỉ là lầm tưởng qua sự quý mến, kính phục.
    2.Anh chàng kia có thể có nhiều đức tính tốt, nhưng không tạo cho bạn một niềm tin vào tương lai (kể cả trong hiện tại cũng không), thế thì tốt mấy cũng vứt
    Hai bạn nên trao đổi thẳng thắn và cho tình yêu (ko bit là có ko) của hai bạn có thêm thời gian thử thách.
    Cuộc sống thật là đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn đó là sự sợ hãi trước cuộc sống.
    Chúc bạn sáng suốt và can đảm.
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    uhm... không phải mình cao ngạo đâu, nhưng ít ra NY của mình cũng phải có học vấn, thông minh càng tốt, chứ tự dưng có tiền rùi cũng sẽ phá phách hết thôi. Mình không nói rằng mình chỉ cần tiền, mà mong muốn một cuộc sống có điều kiện vật chất, lại càng không phải thứ vật chất thấp hèn đi xin, đi cướp của người khác. Nhưng dù muốn thì không phải ai cũng có thể tạo đựơc cho mình một cuộc sống như vậy. Mình chỉ băn khoăn liệu mình có xứng đáng vì mong muốn những điều như thế. Anh của mình nhà nghèo, chỉ có một mình anh tự nỗ lực đi lên, nhiều lúc cũng thương, nhiều lúc mong muốn một điều gì khác. Vậy đấy, nhưng ném đá ít thôi nhé....
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    vật chất đầy đủ ai chẳng mong muốn, nhưng kiếm đc một người sẫn sàng đi lên như vậy ko quá nhiều, ngược lại những người quyền sang chức trọng hoặc mọi thứ dư dả lại chẳng quá ít, chẳng fải đánh đổi gì đâu bạn ah, cứ nghĩ đi rồi yêu đi rồi sẽ hiểu ...
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Định vớ lấy cục đá nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dù sao đây là box tâm sự và bạn chắc cũng chẳng muốn bị ném đá tẹo nào. Chúc tình cảm của bạn sẽ chuyển thành tình iu trong nay mai. Chỉ bít nói vậy thôi. Trời mưa và lạnh quá
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình nói là k muốn bị ném đá nhưng thực tình không bị ném tí nào cũng chán
    Sáng chủ nhật này anh vẫn đến cơ quan, anh say mê công việc (hơi ngược lại với mình ) và anh luôn bảo mình "chẳng gì là không thể làm được, hay ít nhất cũng có niềm tin rằng mình làm được". Nếu không phải anh bản lĩnh đến thế thì ngay từ đầu mình đã không thể fall in love với anh. Mình chỉ mong mình có đủ bản lĩnh để tiếp bước cho anh trên con đường đầy gian nan này. Nói đến khả năng làm giàu thì mình có đủ điều kiện làm giàu hơn anh, nhưng mình chẳng có đủ bản lĩnh như anh, anh bảo mình chỉ cần có một việc làm ổn định, còn vật chất để anh lo. Hổ thẹn...
  9. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chẹp !!! Cầu toàn quá. Tất cả chỉ là tốt nhất có thể, khó mà toàn vẹn được.
    Vật chất thiếu thốn ai mà chẳng lo lắng, nhất là trước ngưỡng cửa hôn nhân. Cơm áo gạo tiền biết sao cho đủ.
    Thôi thì học tạm câu này vậy: Tri túc, tiện túc, hà thời túc.
    P/s: các a chàng thuộc dạng say mê công việc như bf của bạn có vẻ như ít quan tâm đến tâm tư tình cảm của gf mình.
  10. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn bình thường ko có ji hối hận, quyền đc hưởng thụ, và đc yêu

Chia sẻ trang này