1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠSingle Club and more.. ( Ngôi nhà ỏ?Ơm ?Ăp thỏằâ 3 ) õTƠ B?Ăo c?Ăo thành t?ưch trang 64 õTƠ Ch

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kyson, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đề nghi CT làm hẳn một bài hịch chuyển nhà cho nó hoành tá tràng chứ đại loại giống như chiếu dời đô hay gì ấy chớ
  2. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch nói lạ nhở.
    Thành công ở đâu mà thàng công.
    Anh biết lý do cựu chủ tịch từ chức chưa?
    Thế mới là thành công.
    Còn chủ tịch này chưa đưa ra lý do chính đáng==>không thể bỏ của chạy lấy người thế được.
    Cầm lên thì nhẹ đặt xuống thì nặng.
    Cố gắng lên đồng chí.
    Đồng chí đang mang trên vai gánh nặng của cả giâ đình SC. Vận mệnh nhà SC đang đặt lên vai đồng chí.
    Có biết bao nhiêu người đặt niềm tin vào đồng chí.
    Chính vì thế đồng chí cần phải có ý chí và niềm tin sắt đá.
    không được bỏ quộc giữa chừng .
    Đông chí cần phải không ngừng cố gắng nỗ lực phấn đấu hơn nữa .
    Nhằm đưa nhà SC không ngừng lớn mạnh , nhân rộng hơn nữa
    Kính chúc đồng chí thành công , thành công , đại thành công.
    Chúc đồng chí khoẻ.
    Được thaycung555 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 26/05/2009
  3. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chiếu chuyển nhà
    Ông cha ta xưa đã có câu: An cư lạc nghiệp
    Vậy nên:
    Phá nhà cũ, xây nhà mới vốn là lẽ thường tình,
    Nhà SC ta vốn là nơi đất lành chim đậu ( ko phải loại đất ko lành mà đất đòi nhậu luôn chim )
    Nơi anh em bốn phương về bia rượu đông vui
    Nơi Chị em tám hướng tụ tập về buôn chuyện
    Mỗi người mỗi nghề,
    Tuy công việc và tuổi tác có khác nhau
    Nhưng nụ cười ko bao giờ thiếu
    Nhớ thủa xưa chặt trúc dựng nhà, tưởng năm bảy gian đã là đủ
    Nào hay bây giờ, hết 100 tầng mà vẫn còn lo
    Ban lãnh đạo SC ta tuy ko có lương, ko trợ cấp
    Nhưng luôn đau đáu trong lòng lo cho anh em mà trán thêm mấy nếp nhăn
    Đêm nằm vắt chân lên trán lo cho chị em được vui mà nhận thêm tóc bạc
    Thật vất vả và tự hào lắm thay
    Lịch sử SC còn ghi dấu:
    Cựu CT làm 1 nhiệm kỳ mà có tương lai dài vô tận
    Công thành viên mãn, chuẩn bị đón nàng về dinh
    Ngài Bin nối tiếp gặp ?o Mùa hoa cải ?o
    Trên bến sông kia nở mãi những mùa xuân
    Rồi còn rất nhiều điều mà ở đây ta ko nói hết
    Mới hay :
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vạn dặm đường xa cũng hóa gần
    Nay chúng ta chuyển nhà mà lòng vui phới phới
    Nâng ly lên ta uống cho say
    Để khi nhìn lại nhà cũ thấy bồi hồi xao xuyến, những kỷ niệm cũ cồn cào
    Chung tay dựng nhà mới, xây tương lai hạnh phúc bền lâu
    Thật vui lắm thay !
    Chúc chị em SC bén duyên như rơm bén lửa
    Chúc anh em nhanh nhanh từ bỏ cuộc sống độc thân
    Đất đã sẵn chỉ còn chờ nhà mới
    Nhanh tân gia cho bia rượu ngập tràn
    Nông cạn vài lời văn cho tiệc vui ko dứt
    Vài áng thơ đề cho nhanh hết đêm thâu.
    Nay kính báo gần xa
    Bà con ta mau về xây nhà mới.
    CT SC Kinh báo.
    Có 2 điều mà bạn ko được bỏ qua, đó là chuyến xe cuối cùng đưa bạn về nhà và người yêu bạn chân thành nhất.
  4. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Em xin fép cả nhà đã xây nhà mới
    Tình hình là tranh thủ sáng sớm em vào nhà post bài đề phòng trường hợp là em ko vào nhà đc. Hiện thời cổ ẹp đang bị nẹp cứng , hwa em ở cả ngày trong viện để chụp với chiếu, kết quả là em bị nẹp cổ 1 tuần
    @CT: Bài hịch của anh hay lắm ạ
  5. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đặt viên gạch cuối cùng của mình xây xong nhà 3 hehe..
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    @ Rain : Cuối là cuối thế nào, đã tầng 100 đâu
    @ TK : Phanh hỏng thế nào mà tới mức nẹp cổ thế bé
    @ Pik : Đi làm được rùi Ứng cử sao được, TK thì không đạt tiêu chuẩn trẻ, đẹp, chưn dài; CT không thể thủ tiết tới cùng; BTchỉ ăn chơi đại khái được thôi
  7. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ái chà. lâu lâu về qua nhà, thấy nhiều chuyện vui đáo để.
    to CT: vì bài hịch của anh e vote anh 4 * rưỡi rưỡi ạ.
    to TK: sao thế e? vụ này mình mơ hồ quá , chả kịp cập nhật thông tin gì cả, chỉ biết mỗi.... đứt phanh
    qua nhà mới ngó xem cái nào, có chưa nhỉ? còn chưa kịp ngó.
  8. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại nhà cũ thấy ngậm ngùi quá, mạng nhện chăng đầy hết cả, cửa thì ko ai khóa, vòi nước chảy tồ tồ, hoa thì khô héo.... buồn, buồn quá.
    Kéo nhà cũ lên cái nào.
    @ các em: rảnh thì vào dọn dẹp và khóa cửa cẩn thận nhé.
  9. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Quay về nhà cũ đọc lại bài hịch chuyển nhà của chủ tịch. Đây gọi là vừa muốn đi tiếp vừa luyến tiếc ngoái lại đằng sau.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    @ kyson: Sao lạ thế nhở. Em vào nhà vẫn thấy ấm áp lắm mà. Chắc tại nhà anh xây nên chia tay bùi ngùi thế, hì hì... Em quét nhà rồi, khóa cửa phần anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này