1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Ng ta sẽ nhìn thấy cái ng ta muốn thấy ^^
    Em hi vọng lần dập máy này có lí do ko như chị nghĩ ^^
    Bình an chị nhé ^^
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi dập máy không phải vì những lý do nặng nề như vậy, mong rằng nó ko như bạn nghĩ. Có thể bận, có thể ko tiện nghe lúc ấy, có thể ... nhiều lý do lắm :). Con gái đôi khi hơi cả nghĩ, mà cả nghĩ chỉ khổ mình chứ chả khổ ai hết, vì có khi người làm mình nghĩ nhiều lại chả nghĩ như thế.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tôi nhận ra mình không thuộc về nơi ấy. Không người chờ đợi, không ngóng trông, không thân thương, không cả đợi chờ, không ngọt ngào...Tôi đứng lặng dưới chân cầu thang rất lâu, không muốn tiến lên. Chẳng có gì chờ đợi tôi sau cánh cửa ấy, chẳng có một ai, chẳng có cả điều nhỏ nhặt nhất.
  4. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này,
    Phi hồng hộc đến chỉ để nhìn lên căn phòng sáng đèn đó, rồi lại lầm lũi đi về
    Bỗng chốc nhận ra hình như người ấy có người mới, nổi điên lên, vì mọi thứ còn chưa rõ ràng cơ mà, nhưng rồi chợt nhận ra: đàn ông, để quên thì khó chứ để bắt đầu 1 ty mới là quá dễ dàng, chỉ vài câu tán tỉnh đong đưa, chỉ vài lần cafe, có thể sau đó là cặp kè, là 1 đôi
    Buồn, thất vọng, chông chênh, cô độc, tất cả những cảm giác tồi tệ nhất có thể kể tên vào lúc này, nhưng rồi lại nghĩ, người ta đã như thế sao mình cứ mãi tiếc, cứ mãi ôm mộng, cứ mãi hi vọng để làm gì?
    Mình cũng phải có cái giá của mình chứ! Hãy cứ làm hết sức, cố gắng hết mình, rồi đến lúc bạn thấy cần thiết, hãy buông tay, lúc đó mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, chả còn gì phải nuối tiếc!
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Đều là con người, đã giống nhau nhiều, lại cùng là con gái, càng giống nhiều hơn, trong tình yêu, lại thấy mình trong chuyện của một người xa lạ. Có những đêm thức dậy, bật khóc, đau đầu, muốn chửi rủa, hét thật to, lao đến cầm điện thoại, rồi...ném vào tường...
    Rồi mọi thứ sẽ qua!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ai đi theo em mấy lần
    Phố mưa mưa bay theo em áo dài
    Đón đưa hồn tựa làn mưa, mưa vọng hát.
    Ai đi theo em mấy chiều
    Phố xa, hương hoa bay vây lối về
    Thiết tha lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ.
    Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên
    Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín
    Vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng em.
    Chiều nào bước chân vô tình, người không đến
    Vài lần đón đưa rồi quen hồn nhiên đến gọi muộn phiền
    Chiều nay thoáng nghe lẻ loi.
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng cô em này ,tuy nhiên cũng thấy rằng , đã là người đàn ông thì không nên trốn tránh mọi việc khi chưa giải quyết dứt điểm , mọi chuyện hãy ngồi lại với nhau ,nói hết suy nghĩ về nhau ,những khúc mắc ,sau đó đưa ra những cái kết của buổi hẹn đó ,nếu chia tay cũng thanh thản ,không ân hận gì .
    Nếu người con trai đó tắt máy chỉ vì việc này ,thì thật...no comments .
    Làm trai cho đáng lên "chai"
    "Chai" thì nửa lít ,"chai" thì 65
    Mà mình nghĩ ku bạn trai của cô em này chắc là "chai" 1/4 rồi.Không nên tiếc làm gì cô em à.
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài! Tắt máy đi còn hơn là để máy mà ko phản ứng jì!
  9. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn tắt máy, bạn đã báo trước là sẽ tắt và cần tắt, đừng lo...
    Mà giờ lo lắm lắm rồi
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tắt máy mà điện thoại của tớ hết tiền ...thế là tớ kệ cho nó hết tiền ...mọi người cũng hết cơ hội liên lạc
    Tự dưng thoát được cái điện thoại tớ thấy nhẹ hết cả người suốt tháng nay

Chia sẻ trang này