1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người ta đã tắt máy. Thế là đủ để tôi hiểu vị trí của bản thân và mình phải làm gì. Đã đoán biết trước được kết cục này, nên có buồn cũng không nhiều.
    Tạm biệt.
  2. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng bây giờ rất buồn
    Cảm thấy mất mát !
    Chưa bắt đầu mà đã cảm thấy hụt hẫng thế này ư ?
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Em rất muốn hiểu, nhưng em không tài nào hiểu nổi nữa. Em đã cố gắng rất nhiều chỉ để hiệu tại sao lại như thế. Tự nhiên không nhắn tín, không nói gì hết. Em sợ cái cảm giác lạnh lùng, dù chỉ trong một phút, cái cảm giác đấy em đã từng phải chứng kiến, từng phải chịu đựng và có lúc em đã ko đứng lên được. Chính vì thế mà giờ đây em sợ. Vậy nên, không có kết thúc thì đừng nên bắt đầu
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều nặng nề, trôi nổi. Thèm ngủ, muốn vứt hết với 1 ngày được thư giãn. Bộn bề......................
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang phân vân trước một chuyến đi.
    - Chuyến đi ấy quá dài ngày
    - Chuyến đi ấy cực kì tốn kém
    - Chuyến đi ấy chỉ đến một vài điểm chứ ko như tôi nghĩ lúc đầu
    - Chuyến đi ấy tôi đi với những người lạ
    - Chuyến đi ấy, ngoại ngữ tôi không rành
    - Chuyến đi ấy, tôi không biết sẽ đi những đâu
    - Chuyến đi ấy, tôi phải đối mặt với 1 người bạn mà tôi đã chào taọm biệt
    - Chuyến đi ấy, tôi phải đối mặt với 1 kẻ coi tôi là tình địch
    - Chuyến đi ấy, lúc này làm tôi không được thoải mái lắm.
    Một phần trong tôi nói với tôi, chẳng có gì phải ngại bởi vì đó chẳng phải là những điều tôi nên lo lắng. Hơn nữa, tôi chẳng có lỗi gì về những chuyện đang xảy ra. Tôi đã hoàn toàn bình ổn, không ngại chuyện gặp hay đối diện.
    Một phần trong tôi khuyên nhủ tôi đừng đi vì chắc chắn tôi sẽ thấy mình cô đơn giữa cả ngàn người và rằng có lẽ tôi không muốn tha thứ cho một người nào đó.
    Một phần trong tôi tự nhủ, tôi đang làm quái gì thế này, tôi sao thế này, bởi tôi không bao giờ nghĩ sẽ có 1 ngày tôi đi cùng người đã đi cùng tôi, nhưng hắn lại đi cùng 1 con khác.
    Tôi phân vân quá!
    Và chẳng có ai có thể giúp được tôi, lúc này.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục xong cực Nam Cà Mau. Vậy là đủ 4 cực 1 đỉnh.
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng bạn Yếm Prồ, bao giờ tớ với đc đi như bạn đây.
    MỘT FAN HÂM MỘ BẠN YẾM ĐÀO LẲNG LƠ.
  9. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không gọi điện thoại đâu, vì thực ra gọi cũng chả bít sẽ nói j cả, chỉ dám sms thui, nhưng cũng ko buồn trả lời...... mình bít là mình chỉ ngộ nhận thui,.............
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa cũng có người tắt máy với mình suốt, mình cứ gọi cho người ta thì người ta tắt máy, rùi đếm từ 1 đến 5 thể nào người đó cũng gọi lại cho mình... giờ thì ...hết rùi...

Chia sẻ trang này