1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ơ em nhớ chị mà chị cũng cảm nhận được àh :-"
  2. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bố nhớ con, con có cảm nhận được ko? [r23)]
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ơ 2 người quen này, có nhớ ra mình ko :">

    Bạn Small dạo này ổn về tinh thần hơn chưa [r2)]
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    @ Bố Sói: Con gọi bố trên YM mà có thèm trả lời con đâu[r23)]
    @ 3ly: Tớ nhớ mà. Sao quên bạn được :-bd. Hôm trước thấy bạn post bài trong topic tư vấn tình yêu đã nhận ra rồi. Nhưng k dám gọi vì sợ mình nhớ ng mà ng chẳng nhớ ta ;)). Bạn cưới vợ chưa :">
  5. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tắt máy>:)>:)>:)>:)
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lâu không viết một vài dòng về những gì đã trải qua!j rời đi
    Thời gian này mọi việc cứ xoay vòng, những chuyến đi, về lại lao vào viết lách kiếm tiền, rồi lại những chuyến đi mải miết.
    Hình như chỉ có những chuyến đi mới thực sự là con người mình rõ nét nhất.
    Cũng ko hay lắm khi đam mê mãi còn khi những người xung quanh đang lần lượt dừng lại hết. Có thể vì mọi thứ vẫn chưa đi đúng quỹ đạo của mình.
    Già, khó tính nhiều rồi!
    Ngày mai, một chuyến đi khác.
    Chuyến đi đã đc lên kế hoạch từ năm ngoái, giờ mới thực hiện.
    Đây cũng là chuyến đi cuối cùng đã lên kế hoạch sẵn trong năm.
    Cuộc sống! Niềm vui!
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có một quãng thời gian, e để cho bản thân đắm chìm vào những chuyến đi.
    Có lẽ đó là khoảnh khắc em để cho bản ngã tự do nhất. Cũng là khoảnh khắc em để cho phép mình quên đi nhiều nhất.
    Sau rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại, đời em chẳng có gì ngoài những cung đường gập ghềnh, những thành phố xa lạ đầy huyễn hoặc.
    Em muốn mình dừng lại...
    Bây giờ, thi thỏang em vẫn đi. Với những người mình yêu thương. Không phải để phiêu du. Không phải để lãng quên. Chỉ là để cho cuộc sống thêm màu sắc.
    Vài ngày nữa, em lại lên đường. Một đô thị phồn hoa. Chắc một đứa phồn thực và ảo mộng như em sẽ đắm say nơi ấy lắm...
    Chúc chị và em. Những chuyến đi. Trọn vẹn...
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    1 năm sau ngày anh đi, anh có tất cả, tình yêu và sự nghiệp.
    1 năm sau ngày em ở lại, em mất tất cả, sự nghiệp và tình yêu.
  9. ducthinhdtvt

    ducthinhdtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có phải có những Tình Yêu phải từ bỏ nhiều thứ mới có được??? Hay có những Tình Yêu dù từ bỏ vẫn thương nhớ khôn nguôi???
    Đã 1 năm và 11 tháng có lẻ từ ngày quyết định rời bỏ Hà Nội phồn hoa, nhưng lòng vẫn lưu luyến bóng hình một người ở lại. 100 cây số, chẳng quá xa nhưng cũng chẳng quá gần.
    29 tuổi, nhìn lại sau lưng lũ bạn đã đề huề, chỉ có riêng ta vẫn lẻ loi cô độc.
    Anh chưa bao giờ có tất cả. Chẳng qua chỉ là đánh đổi những thứ này lấy những thứ khác, dù biết chúng chằng bằng không. Sự nghiệp và Tình yêu, cái gì cũng chênh vênh như hòn đá tròn, chẳng biết lăn đến bao giờ mới dừng bước. Tâm hồn cứ chênh vênh treo ngược.

    Lại lên kế hoạch cho một cung đường mới, để tìm sự thanh thản, tìm lại sự bình yên, để nhớ thật nhiều và để quên lãng.

    Mãi trong lòng một câu hỏi: Bao giờ, bao giờ, cho đến bao giờ...

    Vì cuộc đời vốn chẳng bao giờ hoàn hảo. Thế nên học cách mỉm cười và chấp nhận mà thôi [r23)]
  10. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết topic của chị Yếm, xúc động ghê, tìm thấy chính mình ở trong đó. Em chúc chị luôn vui vẻ nha, hạnh phúc nha chị :x

Chia sẻ trang này