1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối nhỏ vào đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là vòng tuần hoàn,hết người này phải đến người kia chứ.giữ riêng cho một mình mình làm sao được.người ta đến với mình rùi đi với người khác là đương nhiên thui
  3. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa bạn này !
    Có những người, tạo hóa cho ta ơn huệ, sinh ra trong vòng tay người ấy , rồi đến 1 ngày , người ấy mãi mãi ra đi, đi về một nơi xa , xa lắm, để lại cho ta một sự cô đơn, trỗng vắng ...Có những người, mình thực sự kính phục, và rồi dòng đời cuốnta đi, để ta không còn cơ hội họctập, noi theo người ấy nữa...
    Và!có những người , sẽđến và đi , vì ng ấy kô thể bên ta được, đơngiản vì chẳng ai có thể bên nhau mãi được, một khi cngười ta không đẹp mãi trong mắt người khác được! hay ta đãđến với sau vì sự bồng bột, ngây thơ của tuổi trẻ . Và thế là, mãi mãi xa nhau...kô thể cứu vãn được mối quan hệ ấy nữa!
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    À đây ! chợt nhớ, mình đang ở đâu giữa dòng chảy vô cùng vô tận của cuộc sống này. MỘt góc nhỏ bé của bầu trời phương Bắc, nửa đêm, trong một ô cửa sổ và bên ngoài, băng tuyết và gió rít ghê gớm, có khi phải -30 độ!và mình là ai, một sinh viên năm thứ 3, nghĩa là mình đã có 4 năm ở đất này , và mình ngồi đâu, tất nhiên rồi, mình ngồi bên cái compiutờ ...hơ.
    Anh em vừa ngồi lại, hàn huyên, chén nước tâm sự đôi ba dòng, dòng đời ấy mà.Ở cái tuổi, bằng hoặc đã hơn 2 giáp , ku nào cũng nghĩ về cuộc sống, sâu xa và thấm thía!Phải thấy rằng, chúng tôi đã đi qua hầunhư quãng đừong "ăn chơi" của tuổi trẻ ở cái đất này, ít thì đã 4 năm, nhiều thì 6 năm...bỏ lại người thân, anh chị em, bỏ lạingười ...yêu, vâng , chẳng có gì là mãi mãi, biết bao lời hứa, hẹn hò ngày trở về, giờ đây , ai còn nhớ ai trên cõi đời này nữa, thế mới biết sức mạnh phũ phàng của thời gian và xa cách ...và, những ng như chúng tôi, sẽ trở về vào một ngày ....để thấy mình đôi chút ..lạc lõng . Chỉ duy nhất một điều, mỗi người chúng ta đã học được nhiều hơnthế ...
    Chúng ta , mỗi cngười nhỏ bé , cô đơn ưh, không chúng ta hạnh phúc và gắn bó với nhau, chúng ta giống nhau như những bông tuyết, chúng ta cùng sinh ra từ những hoàn cảnh khắc nghiệt, chúng ta sẽ tụ lại trên cây, trên lá, trên nền băng tuyết khi chúng ta đã phiêu bạt khắp phương trời, thế nhưng chúng ta, chẳng ai giống ai,có bông tuyết nào giống nhau đâu !!!
    Chúngta họckhông chỉ trên giảng đường, mà còn học ở trường đời . Ở một nơi xa lạ, cả về văn hóa, lẫncon người , chúng ta học được , thế nào là tự lập, thế nào là cái chúng ta vẫn gọi là "phũ", nhưngnào phải thế đâu ...chúng ta học được cái mà chúng ta vẫn gọi là không thể mua đi bán lại, mà vẫn "được" duới con mắt của một xã hội khác đấy thôi, chúng ta học được , thế nào là "sống và làm việc"
    Và...chúng ta đơn giản đã biết, thé nào là trường đời...khi những mất mát, buồn vui, đau đớnđã qua, kô cònlại gì hết !Chỉ còn lại...chúng ta !
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    1. chỏt 'i 'ỏằf rỏằ"i sỏẵ có ngày 'ỏĐu thai làm mỏằTt kiỏp ngặỏằi mỏằ>i
    2.phỏÊi biỏt hỏằc tỏưp noi gặặĂng nhiỏằu ngặỏằi.mỏằTt ngặỏằi 'Âu phỏÊi là 'ỏằĐ 'Âu.
    3.ngặỏằi này 'i sỏẵ có ngặỏằi khĂc 'ỏn.
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Góp nhặt nỗi buồn và cô đơn thành niềm tin và chiến thắng để 1 ngày kia ta bước vào cuộc đời tấp nập.
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cây bàng ơi
    Toả bóng tháng năm dài
    Dưới vòm lá
    Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
    Rồi một sớm lớn khôn
    Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
    Để sống có ý nghĩa hơn
    Dù mùa đông buốt giá
    Lá rơi như giọt máu đỏ
    Vẫn tin rằng
    Rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
    Đón nắng vàng
    Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông
    Đỏ như máu dẫu xa lìa cành nụ cười luôn tươi sáng trên môi
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, khi một ai đó nói rằng mình thế lọ, mình thế chai,buồn cười hơn nữa khi ai đó nói mình phải sống thế này, thế kia; Rồi ....
    Mình chán, chán vì người ta kô chắc chắn TC của ngta, chán vì ngta chẳng dám thể hiện cái tôi, cái mà mỗi ng cần có;
    Mình đủ tựtin và đủ lớn để nói rằng, chẳng bố conthằng nào dám áp đặt quy tắc sống của nó lên cái đầu mình, chả ai hết ! Mình ghét những kẻ huênh hoang, tự cho mình đứng trên đầu ngkhác....
    Ghét cái yếu đuối bản năng trong mỗi con người
  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Niệm Khúc Cuối
    Artist: Thùy Chi
    Composer: Ngô Thụy Miên
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Niệm Khúc Cuối lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/33007-Niem-Khuc-Cuoi~Thuy-Chi.html
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/33007-Niem-Khuc-Cuoi~Thuy-Chi.html
    CHút suy tư, buồn và sâu lắng mỗi khi đêm đã về khuya!
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chán??? cuộc sống đáng ra cũng thật đẹp nhưng sao đôi luc ta lại cảm thấy chán thể nhỉ? phải chăng khi ta ko có những j mình muốn. Nhưng mình muốn j nhỉ??? với cuộc sống như bây h làm sao mà có đc 1 tc thật sự??? mà cũng thật vô lý...khi mình chẳng thể làm tất cả cho ng khác thì làm sao mong điều đó ở ng khác....

Chia sẻ trang này