1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuê nhà, nhưng về ăn tết. Ai trông đồ đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 02/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay nhất , mang ra hiệu cầm đồ có 3 lợi ích sau:
    1.Đồ an toàn không sợ mất mát gì vì có chú chủ hiệu cầm đồ rồi
    2.Có thêm khoản tiền tạm tiêu tết ..khè khè...
    3.Tiết kiệm đỡ mất công bỏ nhiều tiền thuê người hay nhờ vả ai trông coi ==> ăn tết ngon,khỏi lo lắng
    Hoặc có phương pháp khác là bán hết những đồ đó đi sau tết trở về HN mua cái khác ..khè khè ..
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 06/01/2009
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Khu ấy tệ nạn nhiều lắm, có ai nhờ họ trông nhà hộ cho còn ko thì nên đi gửi
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    1 m vuông có 3 thằng trộm..hịc hịc ..
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tv, tủ lạnh, máy giặt để ở hiệu cầm đồ chắc ko bị rút đồ đâu nhỉ? Nhưng mấy cái to to thế liệu họ có nhận ko? Còn quần áo nữa chứ. Nhỡ đâu nó cậy tủ khuân hết thì ltn?
  5. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Cứ khóa kỹ lại để đấy rồi nhờ hàng xóm ngó cho, cái gì nhỏ nhỏ thì gửi đâu đc thì gửi chứ TV tủ lạnh quần áo nó chả lấy đâu. Khuân thế quái nào đc, 1 thằng nghiện chứ cả xóm nghiện đâu mà.
    Ra chợ mua cái loại báo động ý, loại đểu của Tầu chắc vài chục nghìn, cứ bật công tắc lên mở cửa ra là nó kêu inh ỏi, đóng khít vào thì im, bố tớ có mấy cái mua ở Lạng Sơn nên ở HN thì kô biết mua ở đâu, nhưng ra chợ Giời mà hỏi.
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cái loại báo động cũng hay đấy nhỉ. Nó kêu ầm lên thì hàng xóm cũng phải tò mò ngó qua tí chứ nhỉ. Tớ đc cái may là nhà chủ tự dưng có hứng "sang thắp hương mấy hôm Tết" nên ko cần gửi đồ.

Chia sẻ trang này