1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sera311

    sera311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Tintin:
    Hmm... Kể ra bạn cũng ...điên hơn mức bình thường đấy chứ nhỉ. Không dễ thương đáng yêu như ngày nào còn tặng mình hoa hồng một cách đầy mùi mẫn. :">
    Nhưng bạn ạ, cái cuộc sống này không cho phép chúng ta được cúi đầu bước đi. Đắm chìm trong hơi men cũng là một giải pháp tạm thời cho bạn bơi... bơi... bơi trong cái sự khuây khoả. Rồi thực tại thì vẫn vậy, chẳng hề đổi thay vì cơn say cũng chỉ là một trạng thái "tìm quên" mà thôi :)
    Nếu bạn đã mở lòng đón nhận những hạnh phúc, hãy dành chỗ cho cả nỗi đau. Và khi mình đi qua một cuộc tình, một ai đó đi qua đời mình, điều còn đọng lại là nỗi đau. Chẳng có cuộc chia ly nào là nhuốm màu của niềm vui cho cả hai. Nhưng hãy để lòng mình nhẹ tênh, thanh thản trong việc buông tay nhau ra...để tìm một con đường mới.
    Mình nói thế này nghe hơi nhẹ nhàng với bạn đấy nhỉ. Chứ một người đàn ông như bạn cần treo lên mắc áo, cho vào tủ kính, dán chữ "hiện vật cấm sờ" để làm gương cho các cô gái nên tránh xa. b-)
    Gửi bạn mydaga:
    Hịhị, mình thì đọc những dòng bạn tâm sự, e là mình cũng không hiểu hết được. Tình cờ đi ngang qua chỉ gửi bạn đôi điều cá nhân mình muốn gửi gắm.
    Bạn giống một con cá vàng vậy. Bơi lội tung tăng trong một cái bể cá chật chội, nhưng luôn "tự thấy" mình thật tự do. Bạn hả hê và tự an ủi lòng mình với ngồn ngộn những ưu tư chồng chất. Suy cho cùng, cái người đứng bên ngoài bể kính kia, chỉ thấy bạn mắt mở to, bơi lội tung tăng nom đến là yêu. Đến một lúc ngắm mãi rồi chán ngán với cái sự "bình yên" đó, hắn sẽ cầm cần câu đi thả mồi ngoài sông ngay.
    Tự huyễn hoặc mình với những lừa mị cho bản thân, để "tìm quên" sự chán chường, mình thấy bạn nên viết tiểu thuyết hoặc làm thơ. Như thế sẽ rất hợp.
    ---
    Ơ thế cứ vào topic này là "bỗng dưng mất trí" nhỉ. Thảo nào mình thấy đầu óc rối bời tăng tít. híhí.
  2. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ôi.... :( pastel reflection :(
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bác ơi em có ý kiến ạ
    kính thưa bác
    bác đổi topíc này sang tên bỗng dưng thoai..........keeee để mọi người bỗng dưng nó dễ chứ bác cứ để bỗng dưng muốn mất trí thế kia thì hơi ngại
    ________________________
    h là em cũng bỗng dưng muốn wuen đi wua khứ nhưng chỉ là wua khứ mà có hình anh ta ở trong đó ,em muốn xòa hết đê chẳng còn nhớ j biết j về anh ta nữa thế là xong keeeeeeeê lại vui vẻ sống
  4. Sweetlove_83

    Sweetlove_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn thế qúa, giá mà có cách nào đó có thể xóa đi được những gì mình không muốn nhớ tới nhỉ. Xem phim thấy hay có cảnh nhân vật chính vì một chuyện buồn phiền kinh khủng nào đó tự nhiên bị mất trí nhớ, mà chỉ đúng cái phần kinh khủng thôi nhé. Được thế thì thích quá.
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thế này thì cuộc sống lúc nào cũnđuwọc vui vẻ nhờ chẳng bao giờ phỉa wua đau buồn ,,,,,,,kkeeeee cứ buồn wua là ta delete nó luôn kaaaaaaâ
  6. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Zạ vâ?ng, ngươ?i ta mới ti?m ra một loại thuốc xóa ký ức buô?n đấy. Nhưng ma? vấn đê? ơ? chôf nếu bán loại thuốc ấy ra thi? sef không có nhân chứng đê? kết tội thu? phạm nhưfng vụ như giết ngươ?i cướp cu?a, hiếp dâm, ...
  7. Sweetlove_83

    Sweetlove_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như đồng xu các anh các chị nhỉ lúc nào cũng có hai mặt. Nên ở đời ít được vẹn tòan lắm. dẫu sao em cũng vẫn ước thế vì em tin là em sẽ dùng nó vào việc tốt chứ không phải là điều xấu
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko được say, muốn say mà cứ phải tỉnh. Có quá nhiều việc chẳng thể vứt bỏ được nữa rồi. Thèm kiếm xiền.....
  9. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Alone in this house again tonight
    I got the TV on, the sound turned down and a bottle of wine
    There''s pictures of you and I on the walls around me
    The way that it was and could have been surrounds me
    I''ll never get over you walkin'' away
    I''ve never been the kind to ever let my feelings show
    And I thought that bein'' strong meant never losin'' your self-control
    But I''m just drunk enough to let go of my pain
    To hell with my pride, let it fall like rain
    From my eyes
    Tonight I wanna cry
    Would it help if I turned a sad song on
    "All By Myself" would sure hit me hard now that you''re gone
    Or maybe unfold some old yellow lost love letters
    It''s gonna hurt bad before it gets better
    But I''ll never get over you by hidin'' this way
    I''ve never been the kind to ever let my feelings show
    And I thought that bein'' strong meant never losin'' your self-control
    But I''m just drunk enough to let go of my pain
    To hell with my pride, let it fall like rain
    From my eyes
    Tonight I wanna cry
    I''ve never been the kind to ever let my feelings show
    And I thought that bein'' strong meant never losin'' your self-control
    But I''m just drunk enough to let go of my pain
    To hell with this pride, let it fall like rain
    From my eyes
    Tonight I wanna cry
  10. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì hơn ....chia sẻ , chia sẻ ....
    em có đọc được 1 câu " tất cả những khó khăn trước mắt chỉ là thất bại tạm thời mà mỗi thất bại lại mang trong mình hạt giống của thành công ".

Chia sẻ trang này